T.O Tokarin
Donkey Kong
Chính xác kể từ ngày mình viết bài này thì đã là 1 tuần kể từ khi mình gặp được em.
Biết nói thế nào bây giờ....Spring semes của mình đã bắt đầu theo cái cách...mà mình mong đợi nhất đối với 1 tên F.A trường kì như mình, mình đã gặp em trong lớp Java học kì này.
Chân ướt chân ráo vào nhận lớp ngày đầu. Tất cả mình có thể hình dung được lúc đó là hình ảnh của một cô gái khiến mình không thể nói nên lời và ú a ú ớ như thằng ngố khi giáo viên điểm danh. Nụ cười em cứ làm mình thơ thẩn mãi. Phải! Mình đã có cảm tình với em mất rồi....
Mình và em học cùng thứ 3 và thứ 5/ tuần. Mình ngồi xéo xéo đối diện bàn của em. Thú thật là trong lớp ko một giây nào mà mình thôi không ngắm nhìn em. Không biết em có hiểu tình mình ko ?!
Gặp một cô gái trong lớp lập trình khô khan và vô vị đã khó. Nhưng cô gái đó lại xinh xắn và dễ thương đến lạ lùng lại tưởng chừng như chỉ có thể xảy ra trong mơ. Nhưng nó đã và đang xảy ra ngay trong cuộc đời 1 thằng con trai hơn chục tuổi đầu mà chưa có 1 mảnh tình nào cả
Mấy cao nhân trong đây nếu có nhận ra mình thì biết mình là chúa nhát gái, không biết phải bắt đầu từ đâu cả :( Bây giờ đầu óc mình cứ nhảy loạn xạ khi thấy em nó, rồi thì bủn rủn ko biết nói gì bây giờ...
Thông tin duy nhất mình " nghe lỏm" được từ em ngày đầu khi cái mục giới thiệu bản thân bắt buộc lớp nào cũng phải có là:
Ẻm học về chuyên nghành design & engineer. Còn mình thì Comp Sci.
Mình kính mong những cao nhân box Tâm Sự giúp đỡ mình trong cách tiếp cận và làm quen với ẻm.
Biết nói thế nào bây giờ....Spring semes của mình đã bắt đầu theo cái cách...mà mình mong đợi nhất đối với 1 tên F.A trường kì như mình, mình đã gặp em trong lớp Java học kì này.
Chân ướt chân ráo vào nhận lớp ngày đầu. Tất cả mình có thể hình dung được lúc đó là hình ảnh của một cô gái khiến mình không thể nói nên lời và ú a ú ớ như thằng ngố khi giáo viên điểm danh. Nụ cười em cứ làm mình thơ thẩn mãi. Phải! Mình đã có cảm tình với em mất rồi....
Mình và em học cùng thứ 3 và thứ 5/ tuần. Mình ngồi xéo xéo đối diện bàn của em. Thú thật là trong lớp ko một giây nào mà mình thôi không ngắm nhìn em. Không biết em có hiểu tình mình ko ?!
Gặp một cô gái trong lớp lập trình khô khan và vô vị đã khó. Nhưng cô gái đó lại xinh xắn và dễ thương đến lạ lùng lại tưởng chừng như chỉ có thể xảy ra trong mơ. Nhưng nó đã và đang xảy ra ngay trong cuộc đời 1 thằng con trai hơn chục tuổi đầu mà chưa có 1 mảnh tình nào cả

Mấy cao nhân trong đây nếu có nhận ra mình thì biết mình là chúa nhát gái, không biết phải bắt đầu từ đâu cả :( Bây giờ đầu óc mình cứ nhảy loạn xạ khi thấy em nó, rồi thì bủn rủn ko biết nói gì bây giờ...
Thông tin duy nhất mình " nghe lỏm" được từ em ngày đầu khi cái mục giới thiệu bản thân bắt buộc lớp nào cũng phải có là:
Ẻm học về chuyên nghành design & engineer. Còn mình thì Comp Sci.
Mình kính mong những cao nhân box Tâm Sự giúp đỡ mình trong cách tiếp cận và làm quen với ẻm.



, mà lâu lâu có tên mập U.S ngồi đối diện ẻm là coi như khỏi cơm cháo gì luôn :(
, có gì nhớ cập nhật tình hình nhé

. Mà ông là ai thế ?