Vanyarin_King
Youtube Master Race
- 31/7/08
- 29
- 2
Trong đời ai cũng ít nhiều từng trải qua những cảm xúc của " tình đơn phương " . Cái chính là chúng ta không bao h được hạnh phúc nếu vẫn cố theo đuổi. Theo ngu ý thì là như thế 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

rất khó để nói anh à có thể khi nói ra chúng em sẽ ko còn là bạn mà chỉ là 2 người quen biết nhưng giả vờ ko quen biết mà thôi vì vậy em sẽ cố gắng chờ và luôn luôn ở bên cô ấy để đc làm cô ấy vui là em cũng mãn nguyện rồi

... còn về tình bạn, mình nghĩ nếu thật sự đó là 1 tình bạn đáng trân trọng, có thể 2 bạn sẽ ngại trong 1 thời gian thui nhưng rùi cũng trở lại thành bạn bè thui... 
sắp sửa xảy ra lần thứ 3 



Được về rồi thì tấn công đi, còn chờ gì nữa.... Bạn phải làm 1 cái gì đó chứ đâu thể nào chỉ ngồi 1 chỗ rồi nói: "Haizz,tại sao người đó ko yêu tôi"..v.v.v.
Cứ tiếp tục quan tâm nhưng đừng manh động gì hết.
Nếu cao tay thì làm quen thằng kia luôn rồi tính tiếp.
Ps: Bạn+Người ấy+Thằng kia mấy tuổi rôi?


mình thì nhút nhát vả lại thua kém anh bạn trai của cô ấy nhiều ở lớp bạn ấy tuy không giỏi nhưng cũng trội hơn mình về nhiều mặt mình buồn lắm nhưng biết làm sao đc. Nhưng vẫn còn có chút hy vọng cho mình vì bạn trai cô ấy ít quan tâm đến cô ấy nhưng dù có vậy thì mình cũng đành câm nín và nén nước mắt khi thấy 2 người âu yếm và đi bên nhau hàng ngày cứ phải nhìn cảnh đó rồi lại khóc thật sự khi nghĩ như vậy thì mình không còn một chút nổ lực gì cho cuộc sống
.
___________Auto Merge________________
.
mình năm nay 16 cô ấy cũng 16 bạn trai cô ấy cũng 16 3 bọn tôi cùng chung một lớp luôn

mình cũng không biết nữa nhưng cứ mỗi lần muốn nói thì nói không đc gặp cứ ú ú ớ ớ sao nói giờ mình tuy 16 nhưng thương thì thương thật chứ không đùa
, nếu cậu tốt thế với gf thì thế nào em nó cũng nhận ra và gf cậu cố tình quen bạn trai mới để xác định lại tình củm của 2pic đv em nó đây
. Tự tin lên, được thì tốt ko thì cũng chẳng sao , dù sao thì sau này bạn cũng chẳng phải hối hận 


em cũng không biết liệu cô ấy có nhận ra tình cảm em dành cho cô ấy không nữa nên chỉ biết hy vọng hy vọng và hy vọng không biết làm gì hơn mấy anh thấy vậy liệu có ngu quá không 
hay là nên nói ra . Em bây giờ đang chờ một cơ hội đến khi 

) thì nên nói thẳng. Nói ra sẽ nhẹ lòng đi rất nhiều mặc dù ngay sau khi nói ra mà bị từ chối sẽ đau khổ tột cùng nhưng chắc chắn nỗi đau ấy sẽ mau lành hơn nhiều cái kiểu yêu thầm ko dám nói ra như thế. Đấy là kn của a. Tuy nhiên nếu e có thể nhịn đc thì nên nhịn đến khi 2 đứa kia chia tay, khi đấy sẽ làm con bé kia đỡ khó xử và cũng tăng khả năng nó xem xét đến tình cảm e và nó=>e sẽ có thêm cơ hội. Còn nếu 2 đứa kia vẫn yêu nhau, e nói ra thì ~100% nó sẽ từ chối e thẳng thừng bằng điệp khúc: "chúng ta chỉ là bạn"
. Nhưng nếu ko chịu được thì e cứ nói hết ra đừng suy nghĩ nhiều cũng đừng lo mất tình bạn, khuyên chân thành đấy bởi a cũng từng gần như e, thậm chí a còn ngỏ lời 2 lần với 1 bạn đều bị từ chối cơ
, tuy nhiên sau khi ngỏ lời thì nhẹ nhõm đi rất nhiều+a & bạn ấy thêm thân thiết
(hiện h đang ở mức special friend
)