Mình và bạn ấy đều đang học lớp 12. Sẽ chẳng có gì phải nói nếu như mình biết bạn ấy sớm hơn, nhưng đáng buồn là mình và bạn ấy mới biết nhau được gần 1 tháng.
Cuối năm học lớp 12, khối có một số công việc nên các lớp đều có người đại diện, và lần đầu tiên trong 3 năm THPT học cùng trường, mình mới gặp bạn ấy. Không biết có phải tình yêu hay ko, bởi mình mới là học sinh mà, nhưng mình có một cảm giác rất lạ, chắc chắn là mình đã thích bạn ấy mất rồi. Mình cố gắng lấy cớ công việc để làm quen, rồi add friends facebook, dần dần chúng mình trở nên thân thiết hơn. Nhưng đáng buồn là mình chưa thổ lộ với bạn ấy :(
Một lần vào blog của bạn ấy, mình nhận thấy là bạn ấy cũng đang rất cô đơn. Bạn ấy viết trên blog rằng khi thấy các cặp đôi ngoài đường, bạn ấy cảm thấy ghen tị và cũng muốn cùng ai đó năm tay nhau đi chung một con đường. Và rồi một ngày mưa, khi mình đi chung ô cùng bạn ấy, không biết thế nào nhưng mình cảm thấy chúng mình thật gần nhau... dù không ai nói câu nào...
Vấn đề là giờ chỉ còn chưa đầy 1 tháng là đã hết năm học, bạn ấy cũng đang lo ôn thi tốt nghiệp, đại học các kiểu. Mình không biết có nên tiếp tục theo đuổi và có nên thổ lộ tình cảm hay ko? Vì dù có thổ lộ và được chấp nhận, thì tháng 8 năm nay mình cũng sang US du học rồi, liệu khoảng thời gian quá ít còn lại có đủ để tình cảm ấy đi xa được ko?
Các bạn hãy cho mình lời khuyên với :(
Cuối năm học lớp 12, khối có một số công việc nên các lớp đều có người đại diện, và lần đầu tiên trong 3 năm THPT học cùng trường, mình mới gặp bạn ấy. Không biết có phải tình yêu hay ko, bởi mình mới là học sinh mà, nhưng mình có một cảm giác rất lạ, chắc chắn là mình đã thích bạn ấy mất rồi. Mình cố gắng lấy cớ công việc để làm quen, rồi add friends facebook, dần dần chúng mình trở nên thân thiết hơn. Nhưng đáng buồn là mình chưa thổ lộ với bạn ấy :(
Một lần vào blog của bạn ấy, mình nhận thấy là bạn ấy cũng đang rất cô đơn. Bạn ấy viết trên blog rằng khi thấy các cặp đôi ngoài đường, bạn ấy cảm thấy ghen tị và cũng muốn cùng ai đó năm tay nhau đi chung một con đường. Và rồi một ngày mưa, khi mình đi chung ô cùng bạn ấy, không biết thế nào nhưng mình cảm thấy chúng mình thật gần nhau... dù không ai nói câu nào...
Vấn đề là giờ chỉ còn chưa đầy 1 tháng là đã hết năm học, bạn ấy cũng đang lo ôn thi tốt nghiệp, đại học các kiểu. Mình không biết có nên tiếp tục theo đuổi và có nên thổ lộ tình cảm hay ko? Vì dù có thổ lộ và được chấp nhận, thì tháng 8 năm nay mình cũng sang US du học rồi, liệu khoảng thời gian quá ít còn lại có đủ để tình cảm ấy đi xa được ko?
Các bạn hãy cho mình lời khuyên với :(

.
tận 12 mới iu :( nói đi cho nó nhẹ lòng bạn à , có thể đây là 1 tháng hạnh phúc , khó quên nhất đời bạn đấy :) .
....... Cho mình xinh số phone em nó với nhé :'> .....
lúa thế còn khoe
.
" thì sao.... 

