Tình yêu học trò

  • Thread starter Thread starter dolls03
  • Ngày gửi Ngày gửi
Em nghĩ yêu nhau thì thường rất mù quáng chứ.Yano nói dối cũng có một lý do mà.Yano chỉ kô muốn Nanami khóc thôi
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
Đến lúc lòi ra thì sao ???
Chả có lý do gì biện minh được cho việc lừa dối cả :)
 
Hôm nay, nhỏ bạn mình hỏi đã xem TYHT chưa? Mình nói dối : chưa :D . NÓ nói: xem đi nhé, TY trong đó hay lắm, lãng mãn tình cảm lắm lắm. Rồi ba hoa huyên thuyên 1 lúc về Ty nữa chứ ! Mình 8-} 8-} 8-}
 
uglydoll333 nói:
Hôm nay, nhỏ bạn mình hỏi đã xem TYHT chưa? Mình nói dối : chưa :D . NÓ nói: xem đi nhé, TY trong đó hay lắm, lãng mãn tình cảm lắm lắm. Rồi ba hoa huyên thuyên 1 lúc về Ty nữa chứ ! Mình 8-} 8-} 8-}
Sao chơi ác quá vậy,cậu ta có giận không??
 
thì Nanami nhận ra và chia tay với Yano rồi đấy thôi.Yano thì kô cho là nó với nanami chưa chia tay nhau.Chắc trong lòng Yano cũng có một phần là yêu Nanami thật:hug:
 
Cái thèng nv chính của truyện này đúng là bệnh hoạn hết số,bảo nó đổi make friend thì nó kêu make love :)) ,cao cấp hơn thì chú chơi f**k her ,em thua =)) =))
 
Hehe.Đọc chỗ đấy phài phì cười.Mọi ng` nhớ câu nói của Yano ở tập 4 trang 30 hok;;) .Về đọc đi nhé , đây ko nói đc:'>
 
cái đoạn nó ngồi trong lớp học giờ anh văn mới gọi là hay :))
 
:D Truyện này ra đến tập mấy rồi các bác ? Tập mấy thì hết.
Nghe các bác nói, em mún đọc quá... ^__^ Phải đi thuê mới được.
 
Truyện này ra đến tập 5.Thứ 2 tuần sau ra típ tập6
Đọc đi , hay lắm đấy.Rất tâm trạng;))
 
tìm đc mí cái ảnh :D
stopfakingok6.jpg

ermareyouconfessingbx6.jpg

sdoitheremw0.jpg
~> Nana (ng` iu cũ của yano)
 
Tớ là man nhưng cũng đọc để coi thử cái thèng này nó bệnh hoạn tới mức nào :))
 
Tại sao black_cat1 cứ gọi Yano là người bệnh hoạn.Giải thik lý do đi
 
Cái này thì vd tớ đã nêu :'> còn bạn hiểu sao thì tùy ;))
 
ah.Cái vd của bạn là trong h học Anh chứ gì.Vớ vẩn , chỉ thế thôi mà kết luận ng` ta bệnh hoạn ah >:P
 
kô bàn luận chuyện ấy nữa.Post ảnh típ:
bokura_0106.jpg

bokura_0109.jpg

bokura_0110.jpg

bokura_0107.jpg
 
Tớ khuyên thật 1 điều là có post ảnh thì nên đưa link thôi chứ cứ up thế này thì.....,chỉ sợ lúc sau quay vào đã bị stealth kill rồi :))
 
Cảm ơn về lời khuyên nhưng tớ cũng kô đến nỗi để bạn dạy khôn đâu.Tui post lên để mọi ng` xem luôn khỏi phải ấn vào Link mà thôi
 
Đã coi cái này thì mấy bác cũng đừng bỏ qua cuốn Hoa hồng giấu trong cặp sách ,coi xong mới biết tụi nó đã ấy ấy khi học cấp hai rồi ....:'> :'> ,
 
dolls03 nói:
Cảm ơn về lời khuyên nhưng tớ cũng kô đến nỗi để bạn dạy khôn đâu.Tui post lên để mọi ng` xem luôn khỏi phải ấn vào Link mà thôi
Tớ chả dám dạy khôn bạn đâu ;)) ,chỉ là trước đây cũng có nhiều nạn nhân như bạn rồi nên tớ nhắc nhở chút thôi,còn nếu bạn ko sợ mấy tên sát thủ đó thì....vô tư đi 8-}
 
tớ thấy thích thằng bạn Yano hơn, dù ko nhớ tên nó ;;)
ít ra nó cũng chân thành, dũng cảm ;;)
 
Back
Top