• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Tình yêu trước và sau hôn nhân

Híc, cưới nhau, lập gia đình là vì 2 người cảm thấy sống được với nhau, còn việc yêu nhau có lẽ ít có liên quan:D
Bây giờ cái chuyện yêu nhau đắm đuối rồi lấy nhau sao hiếm thấy quá:D
 
Làm bất cứ 1 cái gì cũng hãy cho mình 1 cái động cơ và mục đích muốn hướng tới các bạn trẻ à. Vứt đấy 1 cái topic để hướng tới cái gì ? Yêu và lấy nhau để hướng tới cái gì ?

Cứ làm ko định hướng thì trách ai ?

Chốt hạ lại 1 câu "Ngu thì chết chứ tội tình gì" nói ra nghe hơi phũ nhưng có tác dụng tốt cho mấy bé ăn bùa mê thuốc lú chỉ biết cắm đầu vào yêu xong nhỡ ra có FAIL thì lại đổ thừa các cái. Damage is done rồi còn đâu :D Chuyện 2 vc ng ta yêu nhau mình có muốn nói chen vào cũng chả đc đâu. Bt ko tăng skill đến khi đụng chuyện thì gameover.
 
Làm bất cứ 1 cái gì cũng hãy cho mình 1 cái động cơ và mục đích muốn hướng tới các bạn trẻ à. Vứt đấy 1 cái topic để hướng tới cái gì ? Yêu và lấy nhau để hướng tới cái gì ?

Cứ làm ko định hướng thì trách ai ?

Chốt hạ lại 1 câu "Ngu thì chết chứ tội tình gì" nói ra nghe hơi phũ nhưng có tác dụng tốt cho mấy bé ăn bùa mê thuốc lú chỉ biết cắm đầu vào yêu xong nhỡ ra có FAIL thì lại đổ thừa các cái. Damage is done rồi còn đâu :D Chuyện 2 vc ng ta yêu nhau mình có muốn nói chen vào cũng chả đc đâu. Bt ko tăng skill đến khi đụng chuyện thì gameover.
Nói vậy chứ bạn bè sao bỏ mặc đc=.=.90% các đôi định hướng lấy nhau vì yêu nhau,hết...
 
Ta tin vào cà tình yêu trước lẫn sau hôn nhân.
Tại sao bạn cưới người này mà ko cưới người khác (khi bạn có thể lựa chọn)?? Đó là tình yêu đấy.
Và tại sao hôn nhân ko fải lúc nào cũng đẹp mà bạn vẫn cùng nhau đi đến cuối đời?? Đó cũng là tình yêu. :6cool_sure:
 
Chuyện tc giữa 2 ng ... ng thứ 3 nói vào cũng chỉ có tác dụng 1-30% , quan trọng là do cách nói ntn. Mà mình có khả năng đó hay ko thì tự xem lại.
 
khiếp! ở đây có bao nhiêu người đã có gia đình vào tham gia topic mà nói nghe hey thế? trước hôn nhân: 80% tình yêu, 20% linh tinh; sau hôn nhân là gì? 20% tình yêu, 80% trách nhiệm!
 
khiếp! ở đây có bao nhiêu người đã có gia đình vào tham gia topic mà nói nghe hey thế?

Vấn đề cần đc quan tâm đấy =__=
 
trc hôn nhau thì là tình yêu, còn sau hôn nhân hầu như nó nghiêng vê trách nhiệm rồi
 
Chuyện tc giữa 2 ng ... ng thứ 3 nói vào cũng chỉ có tác dụng 1-30% , quan trọng là do cách nói ntn. Mà mình có khả năng đó hay ko thì tự xem lại.
Thì nói thẳng chứ sao,rào đón cũng mệt.Hôn nhân cũng giống đi đầu tư,dựa toàn vào cảm xúc thì ăn tạ...
Ta tin vào cà tình yêu trước lẫn sau hôn nhân.
Tại sao bạn cưới người này mà ko cưới người khác (khi bạn có thể lựa chọn)?? Đó là tình yêu đấy.
Và tại sao hôn nhân ko fải lúc nào cũng đẹp mà bạn vẫn cùng nhau đi đến cuối đời?? Đó cũng là tình yêu.
KKo đẹp nhưng đừng xấu quá,ko biết lựa người để cưới thì hối hận có ngày...
 
sau hôn nhân chỉ còn "trách nhiệm" và "tội nợ" ^^
 
ôi trời, chưa hôn nhân mà nhiều suy nghĩ tiêu cực quá :-ss
 
toàn pro võ lâm thế này thì sao em dám comment nữa đây =))
thôi mặc áo giáp rồi lủi
 
ôi trời, chưa hôn nhân mà nhiều suy nghĩ tiêu cực quá :-ss
Ko phải tiêu cực mà đời hầu như nó thế :)

---------- Post added at 10:12 ---------- Previous post was at 10:05 ----------

ôi trời, chưa hôn nhân mà nhiều suy nghĩ tiêu cực quá :-ss
Ko phải tiêu cực mà đời hầu như nó thế :)
 
đời đương nhiên nhiều màu xám hơn màu hồng, nhưng ít ra cái tư tưởng thoải mái một chút, đối mặt mọi thứ mới thấy tốt hơn :>
 
Back
Top