tình yêu văn phòng

Các pác nhầm rồi, CA thì không bao giờ làm điều đó, vì nếu xét cho cùng muốn CA cần phải có đạo đức tốt.

Mà ai nghĩ chủ thớt sẽ bị ăn kẹo ?

- Chú còn non quá ;)) ....... "Nhân thân tốt" hả 8-> ........ Nghe vụ thằng bộ đội gì bắt cóc con người ta vào đêm khuya chưa ;;) ..... Nghe mấy vụ công an hối lộ để bào kê chưa ;)) ....... Suy nghĩ còn non quá :-" ........
 
Có 2 lựa chọn:
- Không yêu -> Nhớ -> Chán ăn -> Bệnh -> Chết.
- Yêu -> Hẹn hò -> Vô hotel -> "Thịt" nhau -> Bị phát hiện -> Ăn "kẹo đồng" -> Chết.


Vậy bác thích lựa chọn nào? "Mần" xong thì chết hay là ko "mần" thì cũng chết?:D

:)Nếu là mình thì sẽ chọn lựa chọn 2;;)
 
- Chú còn non quá ....... "Nhân thân tốt" hả ........ Nghe vụ thằng bộ đội gì bắt cóc con người ta vào đêm khuya chưa ..... Nghe mấy vụ công an hối lộ để bào kê chưa ....... Suy nghĩ còn non quá ........
mình có vài thằng bạn làm công an và bộ đội
không dám nói tất cả, nhưng những thằng mình biết thì thời đi học toàn loại trời đánh =))
đệch, sau vài năm, gặp lại làm công an, éo nhịn được cười

p/s : sao càng ngày, câu chuyện tình của em toàn là chết không vậy =((
 
Các pác nhầm rồi, CA thì không bao giờ làm điều đó, vì nếu xét cho cùng muốn làm nghề CA cần phải có đạo đức tốt, phẩm chất tốt.

Mà ai nghĩ chủ thớt sẽ bị ăn kẹo ? [-X

trong sáng và ngây thơ quá............................................
 
Phải cẩn trọng,không là mang họa đấy.Môt người con gái đã có người yêu mà vẫn tỏ ra dễ dãi với người khác,thường là ko đáng tin.
 
Back
Top