Nagato Yuki
Dragon Quest
Trên đời có bấy nhiêu người thì có bấy nhiêu kiểu yêu.
Chính ra mà nói, "yêu" tự nó đã là một phạm trù to tướng, rộng lớn, đa nghĩa và cực kỳ phức tạp. Có nhiều kiểu yêu: yêu đời, yêu những người tốt bụng, yêu gia đình, yêu bạn bè, yêu chocolate, yêu game,....
Nhưng có 2 loại tình yêu lớn nhất là cha mẹ yêu con và trai gái yêu nhau. Trong đó:
- Cha mẹ yêu con là tình yêu vĩ đại nhất.
- Trai gái yêu nhau là tình yêu đáng sợ nhất.
Vì sao lại thế? Vì cha mẹ yêu con bằng một thứ tình yêu sáng suốt, biết làm gì là tốt nhất cho con, không quản hy sinh để con có thể hạnh phúc. Và tình yêu ấy không đòi hỏi gì cả, các bậc cha mẹ mãn nguyện vì họ yêu con của họ, thế thôi.
Còn tình yêu trai gái, nó cũng mãnh liệt và cuồng nhiệt, nhưng nó đáng sợ vì không phải lúc nào tình yêu này cũng êm đềm. Tình yêu trai gái thường đòi hỏi sự đáp trả, và thường không chấp nhận sự chia sẻ.
Tình yêu trai gái có thể bị phản bội. Nó có thể mang đến niềm hạnh phúc cũng như sự đắng cay.
Sự đáng sợ của tình yêu trai gái là, khi đến một giới hạn nào đó, người yêu sẽ chấp nhận tất cả vì người họ yêu. Họ sẵn sàng bỏ qua tất cả, thậm chí nếu đặt vào tình thế khốn nạn nhất: Người thân (cha, mẹ, ông, bà,...) - Người yêu, 1 người phải *die*, họ cũng sẵn sàng cứu người yêu, thậm chí phải tự tay (bắn, chém, đâm,...) với người thân. Tư tưởng của họ đã xác định: Buồn nhưng không hối. Vì họ đã quá yêu.
Cũng với dạng yêu này, cách suy nghĩ của họ rất lạ. Họ chỉ muốn người họ yêu sống yên lành hạnh phúc, cho dù họ không được đáp trả, cho dù người ấy yêu kẻ khác, lấy họ, có con, cháu, chắt... Nhưng họ cũng không buồn. Miễn là người họ yêu không buồn. Những người như thế, liệu họ sẽ làm gì khi có kẻ làm người họ yêu khóc? Tớ không dám nói đến
Vậy, tình yêu trai gái như thế có nên chấp nhận và theo đuổi?
Chính ra mà nói, "yêu" tự nó đã là một phạm trù to tướng, rộng lớn, đa nghĩa và cực kỳ phức tạp. Có nhiều kiểu yêu: yêu đời, yêu những người tốt bụng, yêu gia đình, yêu bạn bè, yêu chocolate, yêu game,....
Nhưng có 2 loại tình yêu lớn nhất là cha mẹ yêu con và trai gái yêu nhau. Trong đó:
- Cha mẹ yêu con là tình yêu vĩ đại nhất.
- Trai gái yêu nhau là tình yêu đáng sợ nhất.
Vì sao lại thế? Vì cha mẹ yêu con bằng một thứ tình yêu sáng suốt, biết làm gì là tốt nhất cho con, không quản hy sinh để con có thể hạnh phúc. Và tình yêu ấy không đòi hỏi gì cả, các bậc cha mẹ mãn nguyện vì họ yêu con của họ, thế thôi.
Còn tình yêu trai gái, nó cũng mãnh liệt và cuồng nhiệt, nhưng nó đáng sợ vì không phải lúc nào tình yêu này cũng êm đềm. Tình yêu trai gái thường đòi hỏi sự đáp trả, và thường không chấp nhận sự chia sẻ.
Tình yêu trai gái có thể bị phản bội. Nó có thể mang đến niềm hạnh phúc cũng như sự đắng cay.
Sự đáng sợ của tình yêu trai gái là, khi đến một giới hạn nào đó, người yêu sẽ chấp nhận tất cả vì người họ yêu. Họ sẵn sàng bỏ qua tất cả, thậm chí nếu đặt vào tình thế khốn nạn nhất: Người thân (cha, mẹ, ông, bà,...) - Người yêu, 1 người phải *die*, họ cũng sẵn sàng cứu người yêu, thậm chí phải tự tay (bắn, chém, đâm,...) với người thân. Tư tưởng của họ đã xác định: Buồn nhưng không hối. Vì họ đã quá yêu.
Cũng với dạng yêu này, cách suy nghĩ của họ rất lạ. Họ chỉ muốn người họ yêu sống yên lành hạnh phúc, cho dù họ không được đáp trả, cho dù người ấy yêu kẻ khác, lấy họ, có con, cháu, chắt... Nhưng họ cũng không buồn. Miễn là người họ yêu không buồn. Những người như thế, liệu họ sẽ làm gì khi có kẻ làm người họ yêu khóc? Tớ không dám nói đến
Vậy, tình yêu trai gái như thế có nên chấp nhận và theo đuổi?

Sự thật không nói lung tung được, chỉ dám tiết lộ 1 phần thôi.
