bupbenoiloan
Youtube Master Race
- 30/9/09
- 45
- 0
hôm nay cậu bạn khá thân của tớ cưới .tớ xin nghỉ từ hôm qua nhưng không được sáng nay đành đến 1 chút rồi giả ốm để xin về vào nhà xe dắt xe ra thì bị hỏng nên đành để xe lại ra cổng gọi bạn đến đón chờ từ 8h đến 9h30 mà không thấy đâu rõ ràng khi điện thoại thì cứ nói khăng khăng là cứ ngồi ở đó chờ nó ,nó sẽ đến ngay ....trời lạnh ,chờ đợi mà chẳng thấy tăm hơi đâu lâu quá đành phải gọi cậu em họ đến đón chân tê cứng đến nỗi không bước nổi chưa bao giờ phải đợi chờ 1 người lâu như thế
về đến nhà chuẩn bị đi thì nó nhắn tin '' mày về chưa? nhanh lên bọn tao đang đợi'' chả hiểu sao lúc đó nước mắt cứ chảy ra ...còn định không đi nữa thì cậu bạn thân gọi điện bảo sang nhà tớ đón ...khóc càng nhiều hơn nữa ..cậu ta đến hỏi đầu đuôi rồi mắng cho 1 trận '' sao không gọi tớ ,ở nhà cả buổi chẳng thấy đứa nào nói gì''
rồi cũng đi 2 đứa 2 tâm trạng cậu ấy cứ liên tục thanh minh cho đứa kia ''chắc nó bận ,hỏng xe ,'' chắc nó quên ''....
tớ thì đang bực ngồi sau chả nói câu gì đến nhìn thấy đứa kia cũng chẳng thèm liếc 1 cái ...rồi ngẫm lại mình ,mình chơi với bạn bè vô tư ,thoải mái ,nghèo thật nhưng chẳng hèn ,chưa bao giờ quên lời lứa với 1 ai ,chẳng để ai phải đơi chờ ,chờ đợi ....
nó xin lỗi mình ,1 lời xin lỗi có xong khôg? 2 đứa chơi với nhau rất thân ,tớ coi nó chẳng khác gì chị em ruột thịt ,khó khăn chẳng bao giờ từ chối giúp đỡ và đổi lại là gì đây?
về đến nhà chuẩn bị đi thì nó nhắn tin '' mày về chưa? nhanh lên bọn tao đang đợi'' chả hiểu sao lúc đó nước mắt cứ chảy ra ...còn định không đi nữa thì cậu bạn thân gọi điện bảo sang nhà tớ đón ...khóc càng nhiều hơn nữa ..cậu ta đến hỏi đầu đuôi rồi mắng cho 1 trận '' sao không gọi tớ ,ở nhà cả buổi chẳng thấy đứa nào nói gì''rồi cũng đi 2 đứa 2 tâm trạng cậu ấy cứ liên tục thanh minh cho đứa kia ''chắc nó bận ,hỏng xe ,'' chắc nó quên ''....
tớ thì đang bực ngồi sau chả nói câu gì đến nhìn thấy đứa kia cũng chẳng thèm liếc 1 cái ...rồi ngẫm lại mình ,mình chơi với bạn bè vô tư ,thoải mái ,nghèo thật nhưng chẳng hèn ,chưa bao giờ quên lời lứa với 1 ai ,chẳng để ai phải đơi chờ ,chờ đợi ....
nó xin lỗi mình ,1 lời xin lỗi có xong khôg? 2 đứa chơi với nhau rất thân ,tớ coi nó chẳng khác gì chị em ruột thịt ,khó khăn chẳng bao giờ từ chối giúp đỡ và đổi lại là gì đây?
, mặc dù chơi với nhau từ hồi cấp 2 đấy, ôi bạn thân 



,gian nan mới lộ chân tình đó bạn cho nên nếu muốn biết ai la bạn thân thực sự thì khó lém...Chúc bạn sẽ tìm được true friend nhé:)
thời buổi này càng nhiều bạn càng tốt bạn ạ. Bạn bè lúc này lúc nọ, có thể trong 1 lúc nào đó họ vui quá vô tâm quên mất mình, bạn cứ giận đi, giận ra mặt, nếu nóng quá thì nói thẳng ra mọi suy nghĩ luôn