To Love Ru - Darkness

  • Thread starter Thread starter Moe~~~
  • Ngày gửi Ngày gửi
Khó đỡ cái chap 3. @-)
Bật mí cành nóng trong phòng tắm ở Chap2.
Thêm 1 màn tắm táp nóng không kém của anh Rito. 8-}
 
Ôi cái chap 3, truyện càng ngày càng nặng :-<
Mà kể cũng "khổ thân" Rito, bị Momo nó "hành" cho, đến trong mơ vẫn còn bị ám ảnh =))
 
càng ngày càng nặng
sắp tiến tới h được rồi đấy =))
 
Khi nào thằng Rito là đàn ông con trai đàng hoàng thì mới thành H được =))
 
mơ mà vẫn có cảm giác nip touch như thật ấy nhỉ :-?
 
Ôi cái chap 3, truyện càng ngày càng nặng :-<
Mà kể cũng "khổ thân" Rito, bị Momo nó "hành" cho, đến trong mơ vẫn còn bị ám ảnh =))

Người ta kêu mơ ước cái gì, thì đêm về sẽ mơ cái đó. Anh Rito ban ngày ban mặt thì không dám nghĩ, thế nhưng trong mơ thì...sao phải xoắn? =))
 
truyện càng ngày càng Hay :-"
p/s: B to hơn tý nữa thì tớ fap nhưng thế này thì thôi vậy =))
 
khặc...mang tiếng là manga mà chả dám coi ở chốn đông người một cách bình thường ==
 
con Mea này tính incest nên định tuyên chiến với Momo :-?
chuẩn bị gia nhập harem's project rồi [-(
 
con Mea nhìn vào cái của thằng Rito rồi la lên A beast thì thằng nhóc của Rito cũng đâu phải nhỏ đâu nhỉ =))
 
càng ngày thấy cái TLR sắp break border sang H rùi 8-}. Công nhận kiểu này em Mea lại ra nhập hậu cung của Rito sớm thui :|
 
mới lướt qua chap 3, đoạn gì gì trong mơ là momo nó s**k d**k ah ~..~, hay cu rito tưởng tượng ra?
 
con Mea nhìn vào cái của thằng Rito rồi la lên A beast thì thằng nhóc của Rito cũng đâu phải nhỏ đâu nhỉ =))

King of Universe ( sắp sửa ) thì Siêu Vũ Khí cũng phải đẳng cấp Universe chứ [-x
 
hix giờ đọc cái tu love ru này cũng phải cẩn thận .. tác giả giờ vẽ nét thêm mấy cái cảnh đó thì dễ bị người khác lầm tưởng mình đang xem h >.<
Rito nhịn từ lúc gặp lala đến giờ rồi nên làm giật mình mea cũng ko phải chuyện lạ \m/
giờ đọc To love ru cái cảm giác vui vẻ đã mất tiêu rồi mà thay bắng cảm giác khác :(
 
Chỉnh sửa cuối:
để xem Momo vs Mea thế nào, dùng tay chân boob biếc xé quần áo nhau hay đầu trí gài bẫy, con đường nào cũng đẫm máu mũi cả ;)). BTW, chúc mừng loser king có thêm em mới gia nhập harem của mình ;))
 
mới lướt qua chap 3, đoạn gì gì trong mơ là momo nó s**k d**k ah ~..~, hay cu rito tưởng tượng ra?
Ta đoán là nó tưởng tượng
Chứ nếu chuyện đó xảy ra thật thì.....tình hình chắc sẽ khác :))
 
vãi cái bộ này! càng ngày càng bậy bạ, chắc ông tác giả bị vợ bỏ nên đem nỗi ức chế kìm nén từ ngày đó đến giờ đem vô bộ truyện hết 8-}
 
tác giả đã nhận ra tâm ý của Fan ko cho fan ức chế vì thằng Rito bất lực nữa =))
 
bây giờ mới hiểu tại sao phần này lại tên là Darkness =))
 
Nó mà được như anh Makoto thì ngon rồi =((
Mẹ, bộ truyện vẽ đẹp nhất mà thằng main loser bự nhất...
 
Back
Top