cindyrose2009
Youtube Master Race
- 25/12/09
- 57
- 1
tớ 24t bạn trai tớ 28t ,anh ấy tốt ,chân thành và tớ nghĩ thực sự yêu thương tớ
nhưng bọn tớ đã có những chuyện khiến cả 2 cùng mệt mỏi
bạn trai tớ lúc nào cũng cho mình cái quyền "luôn đúng" có lần hẹn đi chơi anh ấy đã bắt tớ chờ hơn 1 tiếng lí do là vì anh ấy ...ăn nhậu với công ty nên ko đến sớm ,tớ rất bực mình nhưng khi đến anh ấy cũng ko 1 lí do,1 lời xin lỗi và lờ đi chuyện anh ấy đến muộn cảm giác chờ đợi trong thời gian ấy tớ cảm thấy như mình bị bỏ rơi và ko được tôn trọng
rồi có lần anh ấy bị ốm tớ hỏi anh ấy bảo ko đi làm nên tớ đến thăm trời mưa tớ thì lỉnh kỉnh mua rất nhiều đồ đi quãng đường 30km để đến gặp anh ấy thì gần đến nơi anh ấy gọi điện bảo cho tớ là đi làm lâu rồi bảo tớ về đi...tớ ra về và khóc suốt quãng đường ,nước mắt rơi còn nhiều hơn cả mưa
anh ấy luôn nói anh ấy ko bằng bạn trai cũ của tớ luôn khơi gợi những chuyện quá khứ mà tớ ko muốn nhớ lại tớ cũng nói rất nhiều lần và nói anh ấy đừng so sánh như thế ,tớ cũng yêu cầu bạn trai ngừng hỏi tớ về người cũ ,tớ muốn quá khứ ngủ yên và tớ cũng luôn tôn trọng ty cũ của anh ấy muốn cả 2 hãy sống với thực tại
những chuyện như trên xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều tớ cũng nói thẳng thắn với bạn trai nhưng những lần như thế anh ấy luôn lờ đi và tớ chán
tớ mệt mỏi ;tớ đã nói chia tay nhưng ko làm được thực sự thì tớ còn rất yêu anh ấy tớ cũng biết anh ấy vẫn yêu tớ nhưng anh ấy chẳng chịu sủa đổi chút gì cả
bạn bè thì luôn khuyên mình chia tay vì ngoài anh ấy ra tớ còn có thể yêu được nhiều người thực sư hơn anh ấy về tất cả
2 tuần tớ nói chia tay và bọn tớ ko gặp nhau ,ko có sự liên hệ nào cả mấy ngày đầu khi tớ nói vậy anh ấy còn hay nt còn giờ thì hoàn toàn kô
tớ cảm thấy thực sự suy sụp...
nhưng bọn tớ đã có những chuyện khiến cả 2 cùng mệt mỏi
bạn trai tớ lúc nào cũng cho mình cái quyền "luôn đúng" có lần hẹn đi chơi anh ấy đã bắt tớ chờ hơn 1 tiếng lí do là vì anh ấy ...ăn nhậu với công ty nên ko đến sớm ,tớ rất bực mình nhưng khi đến anh ấy cũng ko 1 lí do,1 lời xin lỗi và lờ đi chuyện anh ấy đến muộn cảm giác chờ đợi trong thời gian ấy tớ cảm thấy như mình bị bỏ rơi và ko được tôn trọng
rồi có lần anh ấy bị ốm tớ hỏi anh ấy bảo ko đi làm nên tớ đến thăm trời mưa tớ thì lỉnh kỉnh mua rất nhiều đồ đi quãng đường 30km để đến gặp anh ấy thì gần đến nơi anh ấy gọi điện bảo cho tớ là đi làm lâu rồi bảo tớ về đi...tớ ra về và khóc suốt quãng đường ,nước mắt rơi còn nhiều hơn cả mưa
anh ấy luôn nói anh ấy ko bằng bạn trai cũ của tớ luôn khơi gợi những chuyện quá khứ mà tớ ko muốn nhớ lại tớ cũng nói rất nhiều lần và nói anh ấy đừng so sánh như thế ,tớ cũng yêu cầu bạn trai ngừng hỏi tớ về người cũ ,tớ muốn quá khứ ngủ yên và tớ cũng luôn tôn trọng ty cũ của anh ấy muốn cả 2 hãy sống với thực tại
những chuyện như trên xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều tớ cũng nói thẳng thắn với bạn trai nhưng những lần như thế anh ấy luôn lờ đi và tớ chán
tớ mệt mỏi ;tớ đã nói chia tay nhưng ko làm được thực sự thì tớ còn rất yêu anh ấy tớ cũng biết anh ấy vẫn yêu tớ nhưng anh ấy chẳng chịu sủa đổi chút gì cả
bạn bè thì luôn khuyên mình chia tay vì ngoài anh ấy ra tớ còn có thể yêu được nhiều người thực sư hơn anh ấy về tất cả
2 tuần tớ nói chia tay và bọn tớ ko gặp nhau ,ko có sự liên hệ nào cả mấy ngày đầu khi tớ nói vậy anh ấy còn hay nt còn giờ thì hoàn toàn kô
tớ cảm thấy thực sự suy sụp...


)