Hồi Ức
C O N T R A
- 20/11/05
- 1,527
- 44
Ngồi suy nghĩ lan man rồi tự mình buồn .Nhớ nhỏ nhớ những kỉ niệm , nhớ thời gian ban đầu mới quen và bi giờ thì
.
Tớ với nhỏ đó đến với nhau ko gì ràng buộc tình cảm phát triển tự nhiên thời gian trôi qua tc càng sâu đậm.
sau 6 tháng quen nhau , đang yên ổn thì nhỏ bảo mình là muốn dừng lại muốn kết thúc
Nhỏ nói là sợ đi vào vết xe đổ của chị nhỏ ( đã chia tay 1 anh quen 4 năm vì lí do khác đạo) Mình đã cố gắng nói chuyện với nhỏ và nhỏ bảo vẫn còn tin mình và tin mình sẽ ko bỏ rơi nhỏ.
Từ hôm ấy đến giờ , lời nói là thế nhưng hành động và cử chỉ thì khác .Nhỏ lạnh lùng hơn lúc trước , ít nói , ít tâm sự và luôn từ chối đi dạo cùng mình .
Trước đây nhỏ hay tâm sự với mình về những vệ tinh cứ hay làm phiền nhỏ , còn bây giờ nhỏ ko nói gì , mì̀nh vô tính biết được thì nhỏ nói là ko có gì đừng quan tâm.Trước đây nhỏ ít được đi chơi chỉ thỉnh thoảng cuối tuần đi chơi với mình , còn bây giờ nhỏ bận rộn hơn trước dù là nghỉ hè , nhỏ hay đi chơi hơn và ít đi chơi với mình hẳn .
Giờ đây nhỏ bảo là ko muốn suy nghĩ đến chuyện tc nữa , nhỏ muốn học xong rồi sẽ quyết định .
Hơn 1 tuần nay luôn ở trong tâm trạng này , chán lắm cơ .Giờ tớ nên làm gì đây nhỉ , dứt khoát với nhỏ 1 lần cuối cho nhỏ suy nghĩ hay là chờ đợi nhỉ :(.Nhỏ còn 1 năm nữa là ra trường đi làm rồi .
Tớ giờ rối lắm chả biết nhỏ suy nghĩ sao nữa hix :(.
mọi người cho ý kiến với hix :(
.Tớ với nhỏ đó đến với nhau ko gì ràng buộc tình cảm phát triển tự nhiên thời gian trôi qua tc càng sâu đậm.
sau 6 tháng quen nhau , đang yên ổn thì nhỏ bảo mình là muốn dừng lại muốn kết thúc
Nhỏ nói là sợ đi vào vết xe đổ của chị nhỏ ( đã chia tay 1 anh quen 4 năm vì lí do khác đạo) Mình đã cố gắng nói chuyện với nhỏ và nhỏ bảo vẫn còn tin mình và tin mình sẽ ko bỏ rơi nhỏ.
Từ hôm ấy đến giờ , lời nói là thế nhưng hành động và cử chỉ thì khác .Nhỏ lạnh lùng hơn lúc trước , ít nói , ít tâm sự và luôn từ chối đi dạo cùng mình .
Trước đây nhỏ hay tâm sự với mình về những vệ tinh cứ hay làm phiền nhỏ , còn bây giờ nhỏ ko nói gì , mì̀nh vô tính biết được thì nhỏ nói là ko có gì đừng quan tâm.Trước đây nhỏ ít được đi chơi chỉ thỉnh thoảng cuối tuần đi chơi với mình , còn bây giờ nhỏ bận rộn hơn trước dù là nghỉ hè , nhỏ hay đi chơi hơn và ít đi chơi với mình hẳn .
Giờ đây nhỏ bảo là ko muốn suy nghĩ đến chuyện tc nữa , nhỏ muốn học xong rồi sẽ quyết định .
Hơn 1 tuần nay luôn ở trong tâm trạng này , chán lắm cơ .Giờ tớ nên làm gì đây nhỉ , dứt khoát với nhỏ 1 lần cuối cho nhỏ suy nghĩ hay là chờ đợi nhỉ :(.Nhỏ còn 1 năm nữa là ra trường đi làm rồi .
Tớ giờ rối lắm chả biết nhỏ suy nghĩ sao nữa hix :(.
mọi người cho ý kiến với hix :(
.
.
. Nếu là vậy , sao lúc đầu k nói rõ , mà lại cù cưa tới 6 tháng
K thì cứ quen nhau , k cần cưới , danh nghĩa là đc 