Tỏ tình với bạn thân, nhưng trót lỡ ...

  • Thread starter Thread starter WonKang
  • Ngày gửi Ngày gửi
Giữ được còn khó hơn đấy bạn ạ vì có vẻ bạn thiếu kinh nghiệm trong vụ này ;))

Anw cứ enjoy đi nhé, có j lại report tiếp ;))
 
FAIL mẹ rồi, sẽ rớt sớm thôi, nhớ report thường xuyên nhé, mà đc gái ôm sướng thật

- - - Updated - - -

Theo tui đoán cặp tình nhân này sẽ y nhau đc trong khoảng 2 tháng sau đó chia tay, ai đồng ý dơ tay
 
mà có ảnh ko post lên thẩm định kỹ hơn cho

- - - Updated - - -

Thôi nói đùa đấy tình yêu của bạn sẽ rất vững bền, người con gái vậy là nhất đấy, cố gắng giữ nhé, ăn chắc 100% rồi ko thể chia tay đc đâu, bạn là nhất rồi, có gì cho xin cái ảnh nha
 
theo yêu cầu luôn em update tấm hình của em nó và em lúc còn là " bạn thân " , và 1 vài tấm mình chụp em nó :x

8274414093_09074140be_b.jpg


8434435813_12a7bb53a5_b.jpg


7006508286_256aed9a0f_b.jpg


8543767767_33d125aa84_b.jpg
 
đúng như mình đoán rất là xinh, sướng quá, end game

- - - Updated - - -

mọe ơi xinh quá, đit thì sướng phải biết
 
Đẹp trai thế mà cậu phải xoắn à, nói thật em nó còn hơi kém so với cậu, chẳng qua thấy cậu thế nên chảnh thôi :-" thích bỏ mẹ ra=))
 
ê cho thêm vài bức ảnh rõ nét gần đây đi, xinh quá chịu ko nổi , cho bọn mình xem chung với
 
edited !
 
Chỉnh sửa cuối:
Đẹp đôi quá :)) Chúc 2 bạn hạnh phúc, một kết cục có hậu hiếm thấy ở Box 34 này :))
 
Hic vì không kiềm chế được, nên 1 lúc sau em đã lỡ hôn nhẹ vào môi Bi, và vừa đúng lúc đó Bi tỉnh dậy, và ôm mặt không nói gì,lúc sau thì đòi em chở về thẳng nhà mà không nói gì.
bằng tuổi mình,cũng từng thích 1 đứa từ năm 12 và cũng đeo đuổi tới h(nhưng đỡ hơn hồi trước rùi),cũng tỏ tình lun nhưng nó bảo đợi thi TN 12 xong rùi tl và éo bao h thấy nó tl lun,mà ngộ là k dám nắm tay nó,còn bác thì hun lun,GATO vãi:6cool_sure:
 
I'm so lucky man :)

8578540101_cd8f90367d_b.jpg
 
bác làm shop ok thế , hehehehehe
 
hi hi, cô ấy ngượng đấy, vậy là bạn thành công 1 nửa rồi, cố lên nhé :)
 
Đéi, ta đã nói mà =)).

Nghe kể thấy tếu tếu vãi, giống mình hồi đó :5cool_big_smile:
 
Thấy tên bạn kia cùng chủ đề topic làm mình nghĩ ngay đến cái phim "Bi ơi đừng sợ" :1cool_look_down:.

Con gái là vậy đấy mà, chứ làm gì không thích từ từ rồi sẽ hiểu bạn thôi. Tuy nhiên đã vì nàng làm mọi thứ thì cũng đừng làm nàng phải đau khổ ra đi nhá.
 
>"< sao mình cũng y chang vầy mà mình tc éo thành công
đời quá đen kiếp FA .......... hự
số đen vl.......................................!
 
nói thật bạn kệ đi! gặp Bi hỏi rõ ràng dứt khoát ra bạn ạ! tình yêu chán lắm, giờ mới năm thứ 3 thôi học xong chắc gì đã cưới được luôn! sau này bạn sẽ hiểu, tôi mới lớp 12 thôi mà giờ muốn thoát khỏi nó mà kông đk!
 
lên lịch XH luôn nhanh cho nóng ;;)
 
lên lịch XH luôn nhanh cho nóng ;;)

tình cảm họ trong sáng thế. chú cứ :7cool_feel_good:

mình ghen tị với bác thớt. ước gì tc mình nó trong sáng 1 tí @@
 
Back
Top