Tỏ tình

Nói cho vui, biết đâu cầu này có nghĩa là: bạn gái tức là N luôn :D
ngày trước cũng bị dụ vì câu "anh bỏ game em giới thiệu bạn gái cho" ... để bây giờ chính em bỏ anh =))
 
Một trong những điểm khiến các chiến sỹ của chúng ta sau khi có được một chút cảm tình từ phía nữ, nhưng vẫn bị rơi rụng, đó là vì cái bệnh trí tưởng tượng phong phú, phán đoán lung tung.

Tưởng tượng theo kiểu lạc quan tếu, bệnh này có tên là thích ăn dưa bở. Em gái cứ có hành động nào là chiến sỹ nghĩ ngay rằng em nó đã chết đứ đừ, thành ra các chiến sỹ có những biểu hiện hơi hâm hâm đơ đơ, làm em nó thấy chướng mắt.

Tượng tượng theo hướng bi quan thì cứ động 1 cái là lo lắng, nghĩ ngợi vẩn vơ. Tinh thần u ám như vậy nên nét mặt cũng u ám luôn, hành động thì lù đù, thiếu sức sống. Với bộ dạng như vậy thì đi dọc đường, chó nó nhìn thấy cũng lao ra cắn chứ đừng nói con gái nhà người ta.

Tóm lại, khi đã mang danh chiến sỹ, thì thấy địch phải lao ra giết, thấy con gái phải lao ra h...ờ hờ hờ ;))

thư giãn là đây =))

@chủ topic : cẩn thận gặm phải dưa bở ;))
 
.
Có quyết tâm là tốt ... but chủ topic nên cần thêm nhiều cái nữa
 
Nói kết quả ra xem nào pác ơi,tui cũng bị giốgn giống như pác rồi này,tuy trường hợp có khác tý nhưng xét thấy cũng giống giống. Bác nói ra cho ae mừng với nào :D
 
Hắn thắng rồi :x. Thông tin chính xác. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Anh em chiến sĩ sang mặt trận khác đê !
 
Hơ hơ thế àh :)) thế thì tớ cũng theo đuổi e của tớ tới cùng,tình hình là hành động và câu nói cũng khá giống e của chủ topic ^_^ nhưng thời gian chưa đc dài,chắc cần fải thêm nhìu nữa để bày tỏ thành ý . Hy vọng đc như chủ topic :x:x:x
 
Hơ hơ thế àh :)) thế thì tớ cũng theo đuổi e của tớ tới cùng,tình hình là hành động và câu nói cũng khá giống e của chủ topic ^_^ nhưng thời gian chưa đc dài,chắc cần fải thêm nhìu nữa để bày tỏ thành ý . Hy vọng đc như chủ topic :x:x:x

Phí công quá, ông susu ơi
30 character
 
.
Có quyết tâm là tốt ... but chủ topic nên cần thêm nhiều cái nữa

Cần thêm cái gì bạn giúp mình cái :'>.
2 bọn mình ở xa quá nên chỉ có sợi dây nối tc duy nhất là qua dt.
Tuy nhiên quá dễ đứt ::(
 
Hờ... thì tui cũng đang có vài em đi học ở sg gạ gẫm, hẹn tháng 11 về qn tán tui mà, hề hề, đúng là ngồi một chỗ chờ sung héo rụng
 
lần trước cũng tỏ tình với nhỏ bạn như vậyai ngờ nó cho 1 bài :"T là 1n­­guoi tốt nhưng năm nay cuối cấp rồi nếu có tiến tới thì cũng phải chia tay đến lúc đó lại khó nhìn mặt nhau.Tốt nhất chỉ nên là bạn=((".Các bác nghe nói vậy thì em còn nói lại thế nào đây?
 
nói vậy là đúng rồi ;)) cuối cấp lo tập trung ôn thi :-" thi xong rồi tính ai bảo bác hấp tấp chi :-"
 
Back
Top