Nói được câu này mà post lại nói "Nếu thằng Gon ko hỏi thì Biske cũng chẳng trả lời", đá nhau chan chát nhờ. Cái vấn đề đấy nó ko quá dễ đến độ Biscuit ko cần trả lời nếu Gon ko thắc mắc đâu. Chính ra nếu ko đc giải thích thì cái plan Gon v.s Gensuru đã ko thể dc chi tiết tỉ mỉ đến thế =)
Còn vì sao Gon v.s Gensuru là vì nhóm của Gon ngay từ đầu đã tạo liên tưởng mạnh nhất là Gon -> Killua -> Biscuit mà Gon lại khệnh với Gensuru qua kênh contact. Vì thế chắc chắn 100% Gensuru sẽ đuổi theo Gon
đá chỗ nào nhở? Gon hỏi -> Biske trả lời, Gon ko hỏi -> Biske ko trả lời, vì dù thế nào thì trap cũng có, ở đây chỉ là tác giả muốn flashback rõ ràng cho người đọc hiểu lý do vì sao Gon đột nhiên thông minh đến thế biết khi nào Gensuru cho nổ pháo thôi, mà các trường đoạn flashback giờ là motif quen thuộc của manga rồi
Đé-o ai điên lại đi làm thế, bản thân mình đang nằm ở vị trí con mồi phải bỏ chạy thoát thân, tự dưng lại chạy 1 lèo đến rendevouz point, đáng nghi bỏ mẹ ra ấy chứ =)
Kế hoạch nó phải bao gồm cả việc Gon chiến với Gensuru ăn đòn tơi tả rồi mới chạy nhé. Còn chạy bao giờ thì ngay khi bàn với nhóm đã quyết định là lúc khích được Gensuru dùng pháo hoa cả 2 tay, đoạn này Gon đi ngược lại vì đang máu muốn chiến. Về đọc kĩ lại nhé
do tác giả thể hiện thôi, giờ tác giả miên tả là thằng Gon muốn thoát thân nhưng ko còn lực từ phải dùng đồng hành, xui xẻo lại kéo theo Gensuru, bị dí chạy đến lúc ko chạy đc nữa thì đứng lại liều chết, chỗ đó là miệng hố
còn kế hoạch của Biske là bảo Gon sẽ ko có cửa thắng, ăn đòn tơi tả thì ai cũng rõ cả
Nói có qua có lại, Gensuru sau này cũng xui vì đòn khóa tiếng nói lại ko có tác dụng, Gon vẫn nói đc, xem như là nhân quả, vay quả trc thì trả quả sau.
ôi dào, cái đòn lợi dụng sơ hở mà đánh thì đc bao nhiêu lực? trong đấu kiếm Teppei cũng có chiêu dù đánh trúng cũng ko đc tính điểm vì tư thế và lực ko đủ, nhưng cái quan trọng nhất là cú đầu bị thọt vào cổ chú Gon đúng là ko phòng bị nhưng cứ sau chặt vào gáy thì nó đã dùng khí đỡ, cái đòn móc bất ngờ thì đc bao nhiêu dmg? mà thằng đánh ko phải cường hóa còn thằng ăn đòn là cường hóa? nên nhớ dù thằng Gensuru có trâu chó cỡ nào thì thằng Gon cho 1 đấm là gục nhé
1 đòn là đòn quyết định, còn 1 đòn chỉ là cắt đứt họng, cùng lắm thằng Gon ko nói đc mà đánh đồng 2 cái là ngang nhau? thằng Gon nó ko nói đc nó cũng chiến tới chết chứ dễ mà nó giao thẻ đấy à?
vay cái mẹ gì, thằng Gon ko đấm miss là thằng Gensuru thua đứt đuôi rồi ở đó mà còn cơ hội móc họng thằng Gon à?
Tụt IQ thì là tụt IQ, sao lại phải lý do này kia =)
Khinh địch vl ra ấy chứ
Ngay lúc bắt đầu truy đuổi chỉ biết spam card đuổi theo? chơi GI lâu hơn, rành luật hơn mà lại ko lường đc cái trick fake card, để rồi lúc 3 thằng bị tách ra thì đé-o còn card để bay về tập trung với nhau nữa? ngay từ đầu bọn Gensuru đã nghĩ nhóm Gon chỉ biết chạy, chứ ko nghĩ nhóm Gon sẽ tính toán kháng cự, rồi cứ thế đâm đầu hùng hục vào bẫy chết hết em này đến em khác? thế là không khinh địch? =)
Nhìn vào 1 nick garena thấy team toàn trẻ con lv 1-5, cười hềnh hệch để rồi vào game ăn 1 rổ hành lại bảo là không khinh địch? =)
ôi dào, chú bàn chiến thuật đi chém người ta, tới hôm đi chém thì bất ngờ chú bị xe tông, thế là chú bảo là chú tụt IQ vì ko lường trước?
trên hết, bọn nó cần card bay về để làm gì nhỉ, đọc truyện hình như chả có chi tiết nào chúng nó cần quay về với nhau cả

nên nhớ là bọn mong hết card đồng hành và lực từ nhất là nhóm Gensuru, và khi bọn Gon dùng đồng hành chia 3 ra thì lại càng đúng kế hoạch của bọn nó ban đầu là 3 chiến 3
bọn nó cần biết fake card làm quái gì nhỉ khi chúng chỉ cần hết thẻ chiến 3 xử 3 đứa là có thẻ, còn vấn đề thua thì đã nói rồi, thằng mạnh dùng sức, thằng yếu dùng mưu, thua vì ko lường trước chứ chả có gì khinh địch, 1 phe tâm lý đánh, 1 phe tâm lý phòng thủ thì tâm lý nó cũng khác
chú 20t, đánh nhau với thằng 5t, nó móc súng ra bắn, chú thua, rồi chú bảo chú ngu vì ko lường trước? nói tới đây sao thấy quen quá ta, nhớ hồi đó cũng có bàn cái này rồi
