Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 10 - What is the gender of Pitou?]

Theo bạn, giới tính của Pitou là gì?

  • Nam

    Votes: 14 16.1%
  • Nữ

    Votes: 38 43.7%
  • Không có giới tính vì không phải là kiến vương, kiến hậu.

    Votes: 35 40.2%

  • Total voters
    87
  • Poll closed .
ẩn nó chỉ giấu khí nhưng ko có nghĩa là ẩn ko phải là khí bởi vì khi viên mạnh hơn thì ăn hoặc dùng ngưng mạnh hơn ẩn thì thấy, vấn đề chỉ là tranh cãi là ẩn có khí ko và đã đc xác định là ẩn có khí, suy ra nó ko giống tuyệt, tôi đã nhận tôi sai khi nói tuyệt ko phải chủ động, sao đồng chí ko chịu nhận mình sai khi ban đầu nói ẩn ko phải khí :-/
 
tôi có nói ẩn ko phải khí àh? mời đồng chí xem lại, tôi đã bảo từ đầu là ẩn chỉ làm ẩn đi chứ khí vẫn còn đó :|

từ tuyệt ban đầu phải bế khí để ngụy trang, dần dần do nhu cầu nên cần loại tuyệt cao cấp hơn có thể ẩn lớp khí phát ra từ cơ thể hay vật niệm đi.

ẩn nó chỉ giấu khí thôi mà

còn ẩn là khí vẫn thoát ra nhưng ẩn đi

ok? :-?

chứ cái dây xích niệm của kurapika ko phải khí thì là j` :|
 
Tôi thì nghĩ ẩn không có giấu khí đi gì hết. Vì thực chất là như vầy, khí là một lớp vật chất - năng lượng có mật độ, như hơi nước vậy. Điểm đặc biệt để nhận thấy khí bao gồm số lượng (mật độ lớn) và lượng khí xì ra để mắt thường niệm sư thấy. Triền là cách giảm lượng khí thoát ra ngoài để tránh thất thoát.

Tuyệt, là cách bịt khí lại, tức là không cho nó xì ra nữa, không cho nó thoát ra từ cơ thể.

Vậy suy ra, Ẩn phải là nâng cao của cả triền và tuyệt. Như ta thấy, Hisoka từng dùng ẩn khi ném Keo Vạn Năng lên thằng-gì-đó-quên-tên, rõ ràng là có mấy tia khí, nhưng vì lượng khí tỏa ra từ nó đã bị ẩn bịt lạt, nén lại, giảm bớt, khiến cho nó rất khó thấy bằng mắt thường, trừ khi dùng"ngưng". Tương tự như ta bóp xẹp 1 cục đất sét, cán mỏng nó ra vài nanomet vậy. Ngoài ra 1 năng lực đặc biệt của Ẩn là làm gần như mất đi vật chất cụ thể hóa tạo bởi khí, nhưng cho đến nay chỉ thấy có Kurapika dùng, có thể là năng lực đặc biệt, vì cho dù bịt khí tỏa ra từ vật cụ thể hóa thì nó vẫn còn là vật chất thấy được.

Vậy chắc là Ẩn không dùng toàn thân được, nếu mà dùng toàn thân thì thực chất nó là tuyệt mất rồi, dù mức độ cao đến đâu, bịt được 99,99999999999% khí thoát ra thì vẫn là tuyệt thôi.
 
Điều chắc chắn là Viên phải cảm nhận được hết các chuyển động/ chấn động (tùy mức độ niệm), chứ không bọn Hunter nó đào đất rồi ném xe tăng chứa đầy bomb vào rồi. thứ đó thì không có khí hoặc có thể trừ hết khí.
Viên rõ ràng ko thể xuyên qua vật thể nếu ko có đường mò vào, lúc King đòi thay đổi Viên Pitou đã nói thế, bằng ko thì Pitou chả sợ trường hợp Hunter đào hầm vào như chú nói

khi mình vào viên của 1 ai đó thì họ cảm nhận đc mình, đồng nghĩa với việc mình cũng cảm nhận đc viên của họ, điều này lý giải đc tại sao Zeno ép đc Kuroro xuống tầng hầm
nhưng bọn hunter thậm chí còn chưa 1 lần dám đột nhập vào lâu đài để do thám, trừ 1 lần thằng Novu vào và nó cảm nhận đc khí của đám King và 2 Guardian và đái hết ra quần, mửa mật xanh mật vàng (khi đó ko ai dùng viên, chỉ có con mèo dùng viên thì nó lại chữa trị cho King nên đã thu viên lại nên ko ai phát hiện ra Novu)

vậy thì căn cứ vào đâu để nói ẩn thì như tuyệt? căn cứ vào đâu để nói ẩn thì ko có khí?
Đơn giản vì Viên nó detect dựa vào khí, nếu như Ẩn mà trên cơ thể vẫn có khí (ko tính khí bị rò rỉ ngoài ý muốn) thì khác gì anh là cái đèn hiệu kêu bíp bíp để cho người ta phát hiện ra

Còn vì sao đám Hunter ko dám dùng Ẩn để đi do thám bởi vì, khí của đám hộ vệ quá mạnh, Viên của Pitou thì lại sặc mùi ác dâm. Anh dùng Ẩn bước vào nhưng anh có dám chắc là Ẩn của anh cao tay hơn Viên của nó? Are you bloody hell sure? Giống như Dota invi chui vào lấy sight mà ko tính đến trường hợp bên kia đã sentry chờ sẵn =)

Đính chính lại là cái lần Pitou giải Viên để chữa cho King thì người dùng Viên là Pufu, Viên của Pufu chỉ đến đầu cầu thang là hết cỡ.

Có thể nghĩ đơn giản dùng Ẩn là nén khí lại ở mật độ rất cao để làm vật niệm hay khí từ vật nhiễm khí bị gần như không thấy được với mắt thường của niệm sư. Để thấy phải tăng năng lượng cho mắt thường bằng Ngưng.
Có thể đúng với vật niệm, vì nếu bế hết khí thì vật niệm cũng bị giải mất, nhưng với cơ thể nếu muốn trốn Viên thì vẫn phải bế hoàn toàn khí
 
Chỉnh sửa cuối:
theo mình thấy:
ẩn là phương pháp làm tăng thêm độ vô hình của khí.
khí bt không thể thấy bằng mắt thường mà phải dùng ngưng
===>khí khi dùng ẩn nếu bản thân đủ thực lực vượt qua cả người dùng ngưng hay viên thì cũng không bị thấy luôn
tương tự như trường hợp của khí bt đối với người bt.
đồng thời nó cũng giải thích luôn trường hợp tại sao vật cụ thể hóa bằng niệm khi dùng ẩn lại trở nên vô hình vì bản thân vật đó cũng là khí
 
Viên rõ ràng ko thể xuyên qua vật thể nếu ko có đường mò vào, lúc King đòi thay đổi Viên Pitou đã nói thế, bằng ko thì Pitou chả sợ trường hợp Hunter đào hầm vào như chú nói

Vậy thì liên quan gì detect chuyển động của vật chất mà quote cái câu đó của ta.
Bởi vì Viên không xuyên qua được vật cản (như tường kín) nên chắc chắn là nó phải cảm nhận được vật cản chứ, thế nên cái gì chuyển động/chạy trong nó là cảm nhận được dù có khí hay không. Viên 3 con con nào chả đầy sát khí, chỉ có điều Viên của con mèo đặc biệt là chia nhỏ ra, nó lan đi như mạng nhện khắp mọi nơi. Mấy Hunter siêu phàm như Netero (ẩn tới mức "không thể cảm nhận được khí của ông ta"- như ông killua nói) việc quái gì phải sở cái chất tà ác ấy, nếu Viên chỉ cảm được khí thì King bị gửi hàng tới ám sát từ đời nào.
 
Mọi người nói là Hisoka và anh trai Killua có biết niệm khi tham gia thi hunter ko nè b-) .
 
Không những biết mà còn là cao thủ rồi :|
 
2 thằng đó mà đấu với nhau thì ai thắng nhỉ :-?

mà niệm của anh killua là loại j` nhỉ :-?
 
2 thằng đó mà đấu với nhau thì ai thắng nhỉ :-?

mà niệm của anh killua là loại j` nhỉ :-?

Kiểm soát. Còn không dưng thì đấu làm gì.
 
suy đoán thôi, mà chắc thằng anh killua cũng ko mạnh hơn hisoka nên nó mới ko tìm mọi cách để đánh
 
Vậy thì liên quan gì detect chuyển động của vật chất mà quote cái câu đó của ta.
Bởi vì Viên không xuyên qua được vật cản (như tường kín) nên chắc chắn là nó phải cảm nhận được vật cản chứ, thế nên cái gì chuyển động/chạy trong nó là cảm nhận được dù có khí hay không. Viên 3 con con nào chả đầy sát khí, chỉ có điều Viên của con mèo đặc biệt là chia nhỏ ra, nó lan đi như mạng nhện khắp mọi nơi. Mấy Hunter siêu phàm như Netero (ẩn tới mức "không thể cảm nhận được khí của ông ta"- như ông killua nói) việc quái gì phải sở cái chất tà ác ấy, nếu Viên chỉ cảm được khí thì King bị gửi hàng tới ám sát từ đời nào.
Lý do tại sao LHQ ko gửi hàng nóng đến để thanh toán King có lẽ là vì sợ làm chết mấy ngàn người ở cái nước đấy. Đây là lý do hợp lý nhất vì thực sự nếu bom hoa hồng mà thả xuống cung điện thì có 10 hộ vệ cũng ko cản đc. Thật sự mà thấy cái lý do này hơi điêu, vì NGL là cái nước bé tí, chả ai thèm quan tâm, thậm chí việc bom hoa hồng tồn kho lên đến cả triệu quả mà LQH ki bo chỉ xuất kho 1 quả đến tiêu diệt King cũng khá điêu rồi

Bởi vì Viên không xuyên qua được vật cản (như tường kín) nên chắc chắn là nó phải cảm nhận được vật cản chứ, thế nên cái gì chuyển động/chạy trong nó là cảm nhận được dù có khí hay không.
Ko thể xuyên qua được nó khác với sờ mó cảm nhận đc. Kiểu như đẩy khí rộng ra đến chỗ nào bị block thì khí nó tản theo hướng khác, làm sao mà biết được khí nó đã bị đổi hướng

Còn chưa hẳn Viên ko phát hiện được thì ko cảm nhận đc, vì trong HxH có những trường hợp dùng bản năng để detect, giống như Hisoka phát hiện Kalluto, hoặc như Pitou vẫn dùng bản năng săn mồi để tìm đc Netero đã Tuyệt lên đến mức hoàn hảo trốn giữa đám rồng niệm của ông nội Killua
 
Chỉnh sửa cuối:
thật, thả bom sợ chết mấy ngàn người còn k thả để con kiến nó ra ngoài thấy còn mệt hơn, chả hiểu đc
 
tóm lại là ẩn có khí còn tuyệt thì ko chứ gì :-j
 
tóm lại là ẩn có khí còn tuyệt thì ko chứ gì :-j

nói lảm nhảm cái censored gì thế?
tất nhiên là ẩn và tuyệt đều ko có khí (trên cơ thể niệm sư)
 
Thả bom chết mấy ngàn người gì, lúc đầu còn chưa có người nào đến mà, lúc ấy sao không thả bomb đi, chỉ tại TôGà không thích thôi =)). Không dùng bomb dc thì dùng chất độc hoá học cũng ok =)).
 
nói lảm nhảm cái censored gì thế?
tất nhiên là ẩn và tuyệt đều ko có khí (trên cơ thể niệm sư)
chả có gì chứng mình đc điều đó :-/

Lý do tại sao LHQ ko gửi hàng nóng đến để thanh toán King có lẽ là vì sợ làm chết mấy ngàn người ở cái nước đấy. Đây là lý do hợp lý nhất vì thực sự nếu bom hoa hồng mà thả xuống cung điện thì có 10 hộ vệ cũng ko cản đc. Thật sự mà thấy cái lý do này hơi điêu, vì NGL là cái nước bé tí, chả ai thèm quan tâm, thậm chí việc bom hoa hồng tồn kho lên đến cả triệu quả mà LQH ki bo chỉ xuất kho 1 quả đến tiêu diệt King cũng khá điêu rồi

khoảng đến chap 250 bọn dân đen mới đc điều tới cung, trước đấy có mạng nào mà chết với chả ko chết :-/
 
Chỉnh sửa cuối:
chả có gì chứng mình đc điều đó
Wiki đứng về phía tôi, cà 2 cái đều thế
How about you?

khoảng đến chap 250 bọn dân đen mới đc điều tới cung, trước đấy có mạng nào mà chết với chả ko chết
đấy là lý do tôi bảo nó điêu
cái plot bây giờ nó khó giải quyết vì Toga đã chém bom hoa hồng uy lực thì bá đạo, tồn kho thì lên đến cả triệu quả. Từng đấy mà đồng loạt kích thì đừng nói kiến mà giun dế cũng ko còn sống. Nhưng mà làm thế này thì Toga ăn tạ của fan ngay. Còn nếu để Kiến chiến thắng mà con người thậm chí còn ko toss dc 1/10 cái kho bom đấy thì lại càng điêu, càng bị ăn tạ. Cách giải quyết bây giờ là phải làm sao để con người thắng nhưng vẫn ko dùng bom hoa hồng? lôi Ging với đám bạn top 5 của lão này ra? cũng đc nhưng tự dưng lôi 1 đám God-like từ đâu xuất hiện giải quyết mọi vấn đề chỉ trong 1 chap thì hơi nhạt, ko phải là Togashi's style. Vì cái dead end này mà drop 2 3 năm chưa vẽ tiếp đc đấy

chỉ tại TôGà không thích thôi . Không dùng bomb dc thì dùng chất độc hoá học cũng ok .
ờ, not Togashi's style, plothole là thế =)
 
Wiki đứng về phía tôi, cà 2 cái đều thế
How about you?
show phát xem nào :-/

hay là bảo đoạn này nó đứng về phía đồng chí?
InEdit
In (隱 Conceal) is an advanced form of Zetsu that can almost completely hide a Nen-user. In can also be used on a Nen-user's Hatsu ability (more information on why some Hatsu abilities are visible can be found in the Hatsu category section) to make it invisible to other nen users. In can be countered by using Gyō on the eyes, or by using the technique En.
vâng, nó nói rằng ẩn đc phát triển từ tuyệt nên đồng chí phán ngay rằng tính chất của nó là giống tuyệt đấy à? thế giải thích tại sao dùng tuyệt thì hoàn toàn bít hết khí còn dùng ngưng lại thấy đc ẩn?

đấy là lý do tôi bảo nó điêu
cái plot bây giờ nó khó giải quyết vì Toga đã chém bom hoa hồng uy lực thì bá đạo, tồn kho thì lên đến cả triệu quả. Từng đấy mà đồng loạt kích thì đừng nói kiến mà giun dế cũng ko còn sống. Nhưng mà làm thế này thì Toga ăn tạ của fan ngay. Còn nếu để Kiến chiến thắng mà con người thậm chí còn ko toss dc 1/10 cái kho bom đấy thì lại càng điêu, càng bị ăn tạ. Cách giải quyết bây giờ là phải làm sao để con người thắng nhưng vẫn ko dùng bom hoa hồng? lôi Ging với đám bạn top 5 của lão này ra? cũng đc nhưng tự dưng lôi 1 đám God-like từ đâu xuất hiện giải quyết mọi vấn đề chỉ trong 1 chap thì hơi nhạt, ko phải là Togashi's style. Vì cái dead end này mà drop 2 3 năm chưa vẽ tiếp đc đấy
chả có gì điêu cả, thế giới ko biết đến sự tồn tại của kiến Chimera, nhiệm vụ lần này chỉ gói gọn vài cá nhân cấp cao của tổ chức Hunter biết vì ngay từ ban đầu Netero tưởng solo với King ăn mới bày ra kế hoạch này, ko ngờ sức mạnh của nó phải có sự can thiệp quân sự (như lời Knuckle nói với Meleoron)

cơ bản là đây là bộ truyện của các niệm nhân chứ ko phải là chiến tranh khoa học kỹ thuật nên chưa có gì mà nổ bomb tiêu diệt King thì fan lại chả ném đặc sản vào mặt Toga? việc nổ bomb chỉ là thêm gia vị và hợp thức hóa quá trình tiến hóa của King cũng như giảm năng lực của 2 thằng đệ hợp lý
 
Back
Top