quen biết cái con khỉ, choảng nhau ầm ỹ mà bảo quen biết? tôi ra đường tôi đấm vào mặt cậu thì có nghĩa là tôi và cậu biết nhau rồi chúng ta tính mối quan hệ đó là "quen biết"?
thứ nữa đánh nhau mà xài ngón đòn cướp skill chỉ dành cho thằng yếu cơ hơn, nó đã 1 chấp 2 mà còn nhây nhớt muốn cướp skill rõ là nó ko coi 2 cha con Zeno ra gì rồi
cũng đừng có mang cái ngón đòn là nó thuê Illumi giết thập lão đầu vì nó ngán cha con Zeno ra, sự thực là nó đã ăn đòn của Silva và chẳng hế hấn gì, sau khi ăn đòn mới có cuộc điện thoại kia
cuối cùng, đừng đánh giá tộc Zaoldyeck cao quá, Zeno chả là cái thá gì so với Kuroro cả