thằng Hisoka nó tỏ rõ thái độ ko ưa ai nên nó lẽ dĩ nhiên là ko ai thân thiết và tin tưởng nó, bằng chứng là khi nó fake quẻ bói ko ai lên tiếng bênh vực nó, nếu ko nhờ sự thông minh của Kuroro thì nó đã phải đánh lộn với Nobunaga rồi
mà sao lại bảo Franklin ghét ra mặt? tuy ngoại hình thô kệch nhưng Franklin lại là người rất thông minh và tiếng nói rất có trọng lượng trong team, ko nói bậy bạ và nói lời thừa bao giờ, chỉ có phe "mất dạy" là Sphinx và Feitan là hay hổ báo và tỏ rõ thái độ thôi, bằng chứng là khi Ryodan chia 2 phe, 1 phe ủng hộ Pakunoda đi cứu Kuroro và 1 phe ko thì khi đó chính Franklin đã nói 1 câu quyết định là "hãy để cho Pakunoda đi, nếu Danchou ko quay về đc thì giết hết những kẻ ở phe kia (tức là Machi, Shizuku, Nobunaga, Kultopi) rồi sau đó tổ hợp Ryodan lại, đó là điều khả thi nhất" (ý của Franklin nghĩa là tôn chỉ của Ryodan: Ryodan là cả con nhện chứ ko phải bang chủ)
trước sự kiện Ubogin chết thì chỉ có 2 anh phe "mất dạy" là với ai cũng hằm hè ra thì chả thấy ai ghét cũng như ưa Hisoka cả