Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 16 - Hiatus X Hiatus]

Theo bạn lần hiatus này sẽ kéo dài bao lâu?

  • 1 tháng

    Votes: 1 1.6%
  • 2 tháng

    Votes: 1 1.6%
  • 3 tháng

    Votes: 2 3.1%
  • 4 tháng

    Votes: 1 1.6%
  • 5 tháng

    Votes: 1 1.6%
  • 6 tháng

    Votes: 4 6.3%
  • 7 tháng

    Votes: 0 0.0%
  • 8 tháng

    Votes: 1 1.6%
  • 9 tháng

    Votes: 1 1.6%
  • 10 tháng

    Votes: 0 0.0%
  • 11 tháng

    Votes: 1 1.6%
  • 12 tháng

    Votes: 10 15.6%
  • 18 tháng

    Votes: 39 60.9%
  • Tùy chọn riêng

    Votes: 2 3.1%

  • Total voters
    64
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
cái thằng dùng điều khiển chó nó đã bị chặt bay đầu rồi, thoát bao giờ
 
Mình chỉ nghĩ những người đứng đầu tộc này có vẻ quá sơ suất, đã biết tộc mình luôn ở vào tình thế nguy hiểm mà ko xây dựng tư tưởng tự bảo vệ cho dân chúng thì quả là thất sách.

Lập đội canh gác, trinh sát xung quanh khu vực sinh sống là đã tăng thêm cơ hội phát hiện địch và trốn thoát rất cao rồi. Đến như thằng cùi bắp cùng team Kurapika (dùng niệm điều khiển chó, ko nhớ tên T_T) còn trốn thoát đám Ryodan đc cơ mà T_T.

Ừ đúng, nếu cẩn trọng hơn thì có lẽ như bạn nói, mình nghĩ ít ra cũng còn sống đc chục mạng.

Nguyên nhân chắc là do tính cách của phần lớn người Kuruta. Dựa theo cái oneshot mà nói thì ấn tượng của mình về người Kuruta là họ thích yên bình, ở ẩn, gần thiên nhiên, nghi kỵ người ngoài, dù mạnh nhưng không thích bạo lực hay vũ khí (dù biết ngày xưa từng có thảm kịch máu chảy), nên nếu cho rằng những ng này ko thích có đội quân trang bị sẵn hay thường xuyên tuần tra canh gác là chuyện dễ hiểu. Mà 1 số người lại suy nghĩ thoáng hơn, không có tư tưởng đề phòng (vd như mẹ của Kurapika đó).

Mà nghĩ lại, dù có tuần tra thấy trước chắc cũng khó liên lạc về mọi ng, bị có ai ngoài trưởng tộc có phone đâu ;)) cái tội đi sau thời đại!

Nhắc tới Squala mới nhớ, đó là 1 trong những cái chết ấn tượng nhất trong truyện :2cool_burn_joss_sti Mọi người nói xem cái chết bạn thích nhất trong Hunter là gì?
 
Chỉnh sửa cuối:
bọn này cơ chế sinh hoạt giống bọn Namek với dân NGL, lấy hòa bình và thiên nhiên để sống thì xây dựng lực lượng quân sự làm gì? chủ động rút vào rừng sâu xa lánh thế gian rồi ....
mà Kurapika từ bỏ mục tiêu tiêu diệt Ryodan rồi

Huhm:-?, ý mình tụi nó cần phải có ý thức bảo vệ mình bởi vì trc đó đã có nh cuộc thảm sát xảy ra để cướp mắt tộc tụi nó rồi, như kiểu VN trc h đã trải qua nh cuộc chiến tranh nên lúc nào cũng phải lưu ý, đặt quốc phòng rất quan trọng. Dù cho bản chất rất hiền lành nhưng để có cuộc sống yên ổn cũng cần bảo vệ mạng sống trc chứ >.<.

^: cho bạn nào ở trên nói thằng kia bị chặt đầu này, ko nhớ rõ lúc sau nó có chết ko nhưng lúc này thì đã thoát :)
1.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
chỉ thế thôi à, đã ko nhớ rõ còn bày đặt dẫn chứng nữa :5cool_sweat:
 
chỉ thế thôi à, đã ko nhớ rõ còn bày đặt dẫn chứng nữa :5cool_sweat:

Ơ thì rõ ràng nó đã trốn thoát còn gì, mình đâu có nói là nó phải đối đầu đám Ryodan rồi chạy thoát đâu, nó cũng nhận ra sự hiện diện của Ryodan và âm thầm lặng lẽ bỏ trốn. Cho nên ở trên mình mới bảo là nếu tộc của Kurapika có trinh sát thì những ng còn lại đã có thể trốn thoát an toàn.
 
nó thoát được vì thằng Ubogin quá to mồm gào thét thôi chứ chả có điệp viên với trinh sát gì cả, sau đó thì bị Nobunaga chặt đầu vì nó đến cái số phải chết, thứ cần mang thì ko mang theo còn thứ ko nên mang nhất thì lại mang theo

chap 112, cái chết của thằng này tôn vinh cho năng lực của Pakunoda và Kultopi, qua đó tác giả đã gửi gắm 1 thông điệp qua lời của Pakunoda: "sự thật sâu thẳm trong tim mới là sự thật thuần khiết nhất", cũng như trước mọi việc con người ta ko nên nhìn vào cái hạn hẹp trước mắt mà phải nhìn vào cái sâu xa, cái bản chất thật sự của vấn đề, tương tự như chuyện cãi nhau về sợi xích của Kurapika, rõ là bản chất của nó vẫn là sợi xích phá đc, nhưng cứ quy chụp mũ phiến diện là hiện tại ko ai phá đc thì nó phải là sợi xích ko phá đc là kẻ chỉ có tầm nhìn cụt ngủn

hunter-x-hunter-1642034.jpg
 
nó thoát được vì thằng Ubogin quá to mồm gào thét thôi chứ chả có điệp viên với trinh sát gì cả, sau đó thì bị Nobunaga chặt đầu vì nó đến cái số phải chết, thứ cần mang thì ko mang theo còn thứ ko nên mang nhất thì lại mang theo

chap 112, cái chết của thằng này tôn vinh cho năng lực của Pakunoda và Kultopi, qua đó tác giả đã gửi gắm 1 thông điệp qua lời của Pakunoda: "sự thật sâu thẳm trong tim mới là sự thật thuần khiết nhất", cũng như trước mọi việc con người ta ko nên nhìn vào cái hạn hẹp trước mắt mà phải nhìn vào cái sâu xa, cái bản chất thật sự của vấn đề, tương tự như chuyện cãi nhau về sợi xích của Kurapika, rõ là bản chất của nó vẫn là sợi xích phá đc, nhưng cứ quy chụp mũ phiến diện là hiện tại ko ai phá đc thì nó phải là sợi xích ko phá đc là kẻ chỉ có tầm nhìn cụt ngủn

Mình hiểu là ko liên quan trinh sát trong sự trốn thoát của thằng này, ý của mình đơn giản là nếu có thể biết trước sự xuất hiện của Ryodan (trong trường hợp của thằng này là do may mắn thằng Ubogin hét lớn) thì dân làng sẽ có khả năng trốn thoát khá cao (nếu như có trinh sát thông báo).
 
thật ra thì khi Ubogin nói "those eyes, i remember now, guys whose eyes become red when they're angry, they lived quietly in a secluded area and the boss wanted to go there, it was a lot of work, THEY WERE REALLY STRONG so you're the last survivor?" đã rõ về tộc Kuruta rồi, họ rất mạnh vì đến Ryodan còn phải nhận xét thế mà, người thường ko làm gì được họ thì họ hơi đâu phải làm gì cho mệt, mafia trong thế giới HXH so với niệm nhân chả là cái thá gì cả
 
Ờ nhắc mới nhớ , đợt đấy thằng Sphinx nó bảo tạm thời ko truy đuổi Kurapika nữa để tập trung giúp Kuroro, thế ko biết giờ bọn nó có tìm cắt cổ thằng ku ko? Bị phát hiện hết skill với điểm yếu rồi, đỡ = gì đây

Khỏi cần lo, tác giả sẽ k bao giờ để chuyện đó xảy ra.
 
Arc Greed Island poster ^^ Sắp tới rồi mong quá!!

GI_poster_2011.png

(lấy từ mangahelpers)
 
2011 đi hết york shin rồi,tóm lại là mãn nhãn:6cool_smile:
mong chờ arc kiến quá đi thôi :6cool_smile:
 
Hi vọng tác giả có thể đi cùng bước với anime, cái anime mà làm hết arc trò chơi mà tác giả còn đứng tại chỗ chắc cắn lưỡi, chẳng lẽ bác Toga đợi cái anime (hu hu..)
 
movie đợt này ra nhiều ghê , mong chờ sắp tới có thêm arc kiến :x
 
movie đợt này ra nhiều ghê , mong chờ sắp tới có thêm arc kiến :x

Anime hay tuyệt cú mèo :x, xem đúng là đáng đồng tiền bát gạo :x, mặc dù xem free :x
 
Chờ thêm 1 2 năm nữa để diện kiến sự bá đạo đến từng hạt gạo của anh King nào :">
 
Mình còn đang thắc mắc màu da với màu mắt của anh King :">
Nói chung là hóng :))
 
Off mấy ngày vô đọc lại trang trước thấy có vẻ chú M4 còn cay cú lắm :) Kệ
 
Ơ.... GameVN có tuyết rơi '____' chuông rung rung cũng ra tiếng mà type cũng kêu tink tink nữa '____'
Thíc quá, sắp Noel :x làm mình định type gì lại quên rồi =)
 
Off mấy ngày vô đọc lại trang trước thấy có vẻ chú M4 còn cay cú lắm :) Kệ

thôi bỏ đi, sanking - Sky Chocobo - Lezard.V, còn nick nào nữa ko?
 
Yên tâm đi, HxH chưa end thì topic này vẫn còn :-j
Chờ 5 10 năm nữa Togashi cho Ryodan lên đời là bạn có bằng chứng bật lại mình ngay ấy mà. Giống hồi đấy Gin xuất hiện mình từng hy vọng nó giới thiệu luôn bà vợ cũ để mình cười đểu cái sự thật về Mito :5cool_sweat:.
Còn giờ mình thì phải chờ có chữ End ở chap cuối mới quay sang cười khinh bỉ, nên từ giờ tới lúc đó không cần cay cú chi cho mệt.
Thế nhé :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top