Có thể thấy việc Tô gà sensei sáng tạo ra hệ thống chiến đấu trong HxH thực sự là một kỳ tích, một thứ logic đến từng chi tiết, và phải mất 2-3 năm đọc HxH từ năm 2002 ( lúc mình bắt đầu biết đến HxH) đến những năm phát hành tiếp phần GI thì mình mới hiểu về phần cơ bản của hệ thống chiến đấu Niệm này. Đầu tiên là phân chia ra thành 6 hệ khác nhau đầu tiên khác nhau, ứng với nó là những năng lực cụ thể riêng biệt của từng hệ niệm, phản ánh gần như đầy đủ mọi loại sức mạnh mà con người có thể tạo ra được ( tất nhiên là trong thế giới manga), các hệ Niệm được xếp thành một vòng lục lăng ( thứ hình bền vững nhất trong điều kiện tự nhiên- công thức của Benzen, hình tổ ong…) và liên quan đến nhau tùy thuộc vào tính chất của từng hệ. Nó không những thể hiện đầy đủ những thứ sức mạnh khác nhau mà thậm chí còn thể hiện luôn tính cách của từng cá thể trong những hệ Niệm đó, nó cũng có thể coi là một phần thu nhỏ của chiêm tinh học phương Tây trong việc đoán tính cách từng người, Hệ cường hóa có thể là thể hiện một con người thuộc cung Bạch Dương chẳng hạn ( Nếu các bạn để ý thì trên cái mũ của thằng Phinks đeo có biểu tượng của cung Bạch Dương)… Từ đó, năng lực cũng chia ra thành vô vàn đủ kiểu, cho dù cùng thuộc một hệ Niệm, bởi vì nó còn tùy thuộc vào sở thích, những kỷ niệm ấu thơ, hay đơn giản là bản thân mình thấy thích… Có thể thấy rằng những năng lực được coi là mạnh trong HxH đều liên quan đến những kỷ niệm cay đắng, đau đớn của các nhân vật đó. Keo vạn năng của Hisoka, Denso sekka của Killua, Ultimate quả cầu lửa của Feitan… đều là những năng lực vô cùng ấn tượng.
Đầu tiên, góc trên cùng của hình này là Hệ Cường Hóa, nó là hệ căn bản của mọi loại niệm, các hệ khác nếu muốn trở nên mạnh hơn, thì phải học hệ này đầu tiên, Hệ cụ thể hóa muốn vật thể mình cụ thể hóa ra bền hơn, chịu được các tác động vật lý lớn, đều phải rèn thêm hệ cường hóa, để khi nạp khí vào vật thể đó, vật thể đó có sức chống chịu cao hơn, hệ Phóng xạ muốn khí mình tung ra mạnh hơn, có sức tàn phá, hay đơn giản là bền hơn thì cũng phải học hệ cường hóa, Hệ kiểm soát muốn khí của mình có thể tác động đến mục tiêu cần kiểm soát một cách triệt để thì cũng phải rèn luyện hệ cường hóa… Chính vì vậy, các niệm nhân hệ Cường hóa chỉ cần rèn luyện Triền, Luyện mỗi ngày thì năng lực đánh ra đã rất mạnh rồi! Hệ cường hóa thì tính chất khí của nó chính là Giúp bền hơn, sức chịu đựng cao hơn, giúp hồi phục nhanh hơn do quá trình kích thích sự tăng trưởng, và quan trọng hơn hết chính là khả năng tàn phá của nó là lớn nhất trong 6 hệ.
Niệm nhân hệ này được chia ra làm 2 loại, thứ nhất là tập trung khí cường hóa cho chính bản thân mình, cho cơ bắp và da thịt của mình, vừa để phòng thủ, vừa để tấn công vô cùng hiệu quả. Xưa nay chỉ có người thuộc hệ này mới có khả năng dùng bản thân đỡ những sự công phá lớn như đạn súng trường, đại bác… Loại thứ hai là tập trung khí của mình cường hóa cho vũ khí của mình, cho nên vũ khí của loại cường hóa này vô cùng đáng sợ, vì nó sau khi được cường hóa, thì vô cùng bền, mình không cho rằng khi đấu kiếm thằng Feitan ăn được Nobunaga, cho dù thằng Feitan có nhanh hơn Nobunaga. Loại cường hóa thứ hai có một người đặc biệt sử dụng, đó chính là Netero. Thực ra mọi người nói Net luyện được max 5 hệ thì mình không đồng tình lắm, có thể thấy con rối mà Ne cụ thể hóa ra ngoài to và nhiều tay ra thì không còn có khả năng phụ nữa, mình nghĩ khi và chỉ khi vật cụ thể hóa ra có một năng lực đi kèm thì mới được gọi là luyện max được hệ này. Mình nghĩ qua cách sử dụng năng lực của Ne, có thể thấy rằng ông ấy tập trung vào Hệ cường hóa ( cường hóa tay của con rối), hệ điều khiển ( điều khiển con rối theo ý mình, và có thể là hơn nữa), một chút hệ cụ thể hóa để cụ thể ra con rối, cho nó hiện và biến mất theo ý của mình, ngoài ra ông ấy có lẽ cùng tu max hệ Phóng xạ, cho nên khí được tập trung ở con rối vô cùng mạnh và không bị suy giảm trong chiến đấu, và Ulti của ông ấy cũng là một skill thuộc hệ Phóng xạ. Còn trong quá trình tu luyện, ông ấy luyện hệ biến hóa, nhưng có lẽ không thành công, hoặc đơn giản, ông ấy không thích.
Tiếp theo mình đề cập đến hệ thứ hai cũng là hệ đối nghịch với hệ cường hóa nhất, cường hóa nằm ở trên đỉnh và Đặc chất nằm ở dưới cùng. Ở cường hóa, nó là căn bản, ai ai cùng đều có thể luyện được hệ này, còn ở hệ Đặc chất, thì lại do yếu tố bẩm sinh và một số ít trong quá trình sống mà luyện được. Có thể thấy ở cường hóa là đơn nhất, thì ở Đặc chất là vô cùng đa dạng và thiên biến vạn hóa. Năng lực thằng nào thì có lẽ mình thằng đấy có, chỉ có một số dạng tương tự như kiểu của Kuroro với Leol và Meruem.
Do cách xa hệ cường hóa, cho nên người thuộc hệ này rất khó luyện làm sao cho tính chất khí của mình giống với cường hóa được. Tuy nhiên bù lại, họ lại có những tính chất khí vô cùng ảo diệu ( à mà cho đến giờ mình cũng ko hiểu độ Đặc chất của bé Pitou ở chỗ nào), Cái tính chất khí cho phép đọc được ký ức của người khác cho đến tính chất khí khiến cho mình tàng hình được… đều là những năng lực duy nhất có một không hai. Tuy nhiên để mà chiến đấu được thì các dạng khí Đặc chất này lại vô cùng kém cỏi, vì không thể cường hóa được bản thân, cùng như vật cụ thể hóa ra, và tính chất khí này trong chiến đấu 1 vs 1 thì có lẽ là vô dụng. Có thể thấy Paku chỉ cụ thể hóa ra khẩu súng và bắn như những người bình thường, còn Meleoron thì còn thảm hơn, và thảm hơn nữa là con bé Neon Nostrade.
Trong khi đó, còn một dạng đặc chất nữa, loại này chính ra dạng có thể chiến đấu được do tính chất khí của nó có thể bắt chước được 5 loại khí ở trên. Tuy nhiên mình nghĩ rằng loại khí này cùng lắm chỉ bắt chước được trọn vẹn năng lực ở 2 hệ liền kề nó là Hệ cụ thể hóa và hệ Kiểm soát, còn các hệ ở xa nữa thì có lẽ khả năng bắt chước được càng ngày càng giảm.
Có thể thấy điều này qua các skill ăn trộm được của Leol và Kuroro ( anh King không tính nhé, anh ý là trường hợp ngoại lệ rồi ) thì gần như toàn bộ những skill này đều là thuộc hệ cụ thể hóa.
Việc đối đầu giữa Hệ cường hóa và hệ Đặc chất vẫn là một cuộc đối đầu kinh điển, một bên luyện tinh duy nhất một đường, còn một bên là thiên biến vạn hóa nhiều loại khác nhau. …
Mình tin rằng những trận combat cuối cùng của HxH sẽ diến ra tập trung ở 2 hệ NIệm này, vì thực sự nó đối nghịch nhau chằn chặn, ngay kể từ lúc nó được nghĩ ra.