@MarvoloXIII: năng lực khống chế đối tượng ko liên quan đến sức mạnh, cắm đc ăngten thì điều khiển đc, cái khó là làm thế nào để cắm chứ ko phải là cắm rồi có điều khiển đc ko.
^ Cân được hết con khỉ á

Đánh lẻ thì chết chứ cùng lúc thì có thể dập được Yupi đấy.
Ryodan nó đánh có đầu óc không phải như cu yupi ngu ngu đâu.
Thằng Phinks trong truyện chưa thấy Ulti của nó nữa. Thằng boss của Ryodan nữa, quên mẹ tên rồi, riêng nó thôi là thấy mệt rồi. Ulti chưa tung ra nữa (aka chiêu xịn trong cuốn sách ấy).
Nobunaga chưa tung ulti.
Nói chung trong band Ryodan nhiều thằng chưa tung skill cuối lắm. Nên ko nói được gì cả.
Nobunaga làm đếch gì có ultimate mà tung ra, cường hóa cơ bản vận niệm vào kiếm thì ultimate là cái gì thế? hay bảo quyền của Ubogin khi tung 100% sức là ultimate?
Kuroro ultimate của nó là skill cướp skill, đòi ultimate đâu ra? Sphinks có skill quay tay, đấy ko là ultimate thì là gì?
Thằng Gon trình chắc cao hơn bọn Ryodan chắc?
Godmode thì bọn Ryodan phải gọi nó bằng cụ, cỡ Pitou ăn 1 đấm nát đầu thì trong bang Ryodan thằng nào chịu đc? Nên nhớ 1 cú búng chân của Pitou ở khoảng cách xa xa xa thật là xa vẫn nhanh đến mức chặt đc tay Kaito mà ở khoảng cách gần đánh lén Gon còn bị Gon nó né rồi sút vào mặt thì về speed cỡ Nobunaga cũng ko có cửa chém đc Gon.
Đồng ý rằng khi đó Kaito lo cho 2 đứa bé mới bị chặt tay, nhưng hãy nhớ đó là ở khoảng cách xa vô cùng.
Thằng Gon ban đầu cứ nghĩ cường hóa đơn giản, chỉ có nhiêu đó (tức là chỉ có búa bao kéo là xong), sau này nó có godmode đấy thôi. Nên kiểu gì thằng Phinks cũng có ulti mà giấu.
Vụ chiến thuật đánh nhau, nó chỉ có 1 mình thôi, 1 bộ não, thiếu kinh nghiệm (mới sinh mấy tháng). 1 mình thì chiến thuật kiểu gì, đa dạng kiểu gì bây giờ ? vd nó có 4 skill đi, combo hết 4 skill hết chiến thuật, đúng ko?

Bên kia đông hơn chiến thuật chắc chắn đa dạng phong phú hơn mấy chục lần.
Ngoài ra, đánh nhau đâu phải im im lao vào đánh, khích đểu nè, dụ khị nè, nhiều chiêu lắm. Đánh dota có bao giờ thấy 1 thằng mạnh bị dụ vào bẫy rồi bị hấp diêm bởi 5 thằng chưa ?

. Thì cái chuyện này cũng vậy thôi ^^
VD: Mồm mép như thằng boss Ryodan (mà nó tên gì thế nhỉ ? quên rồi chán quá :( ) thì nói vài câu có khi thằng yupi đi nói hết mẹ nó năng lực ra thì chết sớm
Thêm vd nữa, ví dụ điển hình về chuyện đông hơn đánh được anh Yupi là anh Killua giật điện anh Yupi cho anh Knuckle lao vào đấm, đấy cũng là 1 chiến thuật, và nó đã thành công (xem lại truyện sẽ thấy). Đấy là mới 2 người thôi nhé, và kỹ thuật năng lực thì bình thường thậm chí kém hơn nhiều đứa trong band Ryodan ^^
làm cách nào áp sát đc Yupi khi nó có cả ngàn tay quay cuồng? ăn 1 cái vả vào mặt ko nhẹ đâu, cỡ như Shoot chịu đc 11s thôi nhé.
ko áp sát đc thì đánh nó kiểu gì? chưa kể áp sát thì nó nổ, khí nó vô cùng vô tận, bọn Ryodan làm gì có cửa giết đc nó, trông chờ vào ultimate của Feitan à? ko có cửa đâu, nên nhớ ultimate của nó là 1 dạng đánh đổi, nỗi đau càng lớn thì mặt trời càng mạnh, muốn mặt trời thiêu cháy đc Yupi chắc Feitan khi đó đứt hết tay chân quá, mà nhiệt độ của rose bomb nó còn chịu đc thì cái mặt trời cỏn con kia là gì?
chưa tính chuyện bọn Ryodan mới đánh tới cấp kiến lính đã phải xài hết ultimate thì combat với Yupi niềm tin đâu đòi win
Mình đã nói so sánh với trình thằng Gon thì sẽ biết. Thằng Gon còn 1 hit hạ được Pitou, thì chẳng lẽ bọn Ryodan làm không được?
liên quan vãi, thằng Gon 1 hit hạ đc Pitou thì liên quan gì đến chuyện bọn Ryodan có thể làm đc?
^ Thanks, cứ nhớ là cái gì "roro" mà mãi éo nhớ nổi
Chả có thằng nào 1 hit hạ được pitou cả. Con pitou nó mà khỏe thì thằng Gon cũng chả làm cmg được. Nó truyền hơn 1 nửa niệm lực để chữa bệnh cho con mù rồi, chảy cả mồ hôi hột ra mà. Nó mà full lực thì thằng Gon mà godmode cùng lắm trọng thương chứ cũng chả chết. Srr mình anti thằng Gon nhất trong truyện
truyền bao nhiêu cũng thế, chả liên quan
2 phe bắn nhau thì tính chiến thuật, chứ 1 phe mà có superman thì tính chiến thuật làm cái quái gì, cứ thế lao lên cho đạn bắn vào giết tướng địch là xong, chênh lệch đẳng cấp quá xa thì chẳng có yếu tố nào ảnh hưởng đc, 1 người đàn ông trưởng thành thì dù có mệt cỡ nào cũng dư sức giết chết thằng bé 3 tuổi, đó là chân lý, và ở đây cũng vậy
về quan điểm cá nhân, Gon khi hóa chaos là mạnh nhất truyện rồi, nghĩa là ngang hàng Netero, tất nhiên ở đây ko tính bọn kiến, đã thuộc top thế giới thì dĩ nhiên chẳng có đứa nào có tư cách bước ra so sánh đc với nó, thậm chí đến Gin cũng ko có cửa
bọn Ryodan ko tính đám hậu cần như Kurotopi, Sharnark, Shizuku, (Machi)
bọn combat ko thằng nào có cửa chơi với Yupi kể cả đánh hội đồng cả, bởi đơn giản chúng ko có skill nào support cho nhau hoặc cover cho nhau cả, tất cả skill của chúng chỉ thuần chiến đấu chứ ko hề có skill hỗ trợ như đám Knuckle, Meleoron, Shoot