Fail!
Lý do "Thằng niệm sư đek tạo ra năng lực thì bói đâu ra mà dùng? Có phải như xe hơi có hãng xe chế dùm để mua về đâu
Trả lời.
Fail. Con nhỏ thầy bói ko hề biết niệm và năng lực đoán tương lai của nó cũng là một dạng đặc chất.
Còn trả lời thế này thì đếch còn gì để nói nữa
nó là trường hợp đặc biệt và duy nhất, kiếm thêm người thứ 2 đi
3 hộ vệ và vua là trường hợp đặc biệt, sinh ra đã là "người lớn" tức là đã có kiến thức tổng quát về ăn ngủ đ ụ sản xuất, sinh đẻ, sống,..... nói chung là kiến thức sơ đẳng của 1 người bình thường chứ đếch phải kiến thức chuyên môn

Tức là 1 bà mẹ có thể tạo ra 1 thằng con (sơ đẳng) nhưng ko thể tạo ra 1 thằng con là bác sĩ hay 1 thằng con là kỹ sư (chuyên môn), việc nó trở thành cái gì là do tự nó quyết định chứ ko phải bà mẹ.
Nói thế tc là đồng ý Pitou phải có kiến thức về mổ xẻ cơ thể để ra đc cai niệm Blythe?
Có thể có hoặc cũng có thể không, cá nhân vẫn nghiêng về suy nghĩ "điều kiện đủ thì niệm áctive, ko cần biết cách thức hoạt động".
Cái khoản rule không được xài trên đảo thì thằng M4 nó có lý hơn vì theo luật thì người thắng được mang thẻ ra ngoài xài.
Tuy nhiên thực tế thì rule có rất nhiều mâu thuẫn vì tồn tại 1 số thẻ không thể sử dụng nếu ở ngoài đảo. Điển hình là spell card thì ta có lá "GM only", item card thì có cục xúc xắc 20 mặt, thẻ rác thì có thức ăn và nước uống. Đặt trường hợp những thẻ này tồn tại bên ngoài trò chơi thì không lý nào có năng lực niệm can thiệp vào may mắn ngoài đời thực, không thể tạo ra thức ăn nước uống xài được, lá đuổi khách của GM thì đương nhiên không có tác dụng.
Giải thích nôm na thế này, môi trường GI được bao phủ bởi 1 lưới từ trường gọi là "niệm lực của GM" hoặc niệm lực của GM chỉ có tác dụng giới hạn trong GI nên tất cả các thẻ chỉ có tác dụng trong GI. Vượt ra khỏi GI thì thần chú Gain mất tạc dụng do khoảng cách địa lý, đơn giản chỉ như vậy thôi. Việc mang thẻ ra ngoài trò chơi phải dựa vào cái hộp có 3 slot, và cái hộp đó có tác dụng giữ cho 3 cái thẻ có "môi trường GM" hoặc làm cho người đứng gần nó có "môi trường GM". Nôm na theo cách tôi nghĩ là thế.
@Monkey.D.Dragon: năng lực Hô Hấp Đại Thiên Sứ tôi ko nghĩ nó phức tạp đến vậy, vì xã hội HXH chỉ ngang bằng xã hội chúng ta, chưa phát triển đến mức đó. Tôi nghĩ rằng cái người tạo ra năng lực đó chỉ đơn giản là tạo ra 1 con rối cụ thể hoá có chức năng Recovery (backup) lại cơ thể con người lại trạng thái lúc hoàn hảo (bằng cách dựa vào data trong não) mà vẫn giữ nguyên ký ức thôi.
ko giải thích đc vì Togashi ko thể cữ show skill thì phải giải thích làm thế nào để ra đc skill đó, 1 trường hợp Kura là đã phức tạp lắm rồi
Nói ngắn gọn để làm ra đc skill phải giỏi 1 tí + có kiến thức về cái định tạo ra. Nếu chỉ dựa vào rule thì 1 thằng đần độn dùng rule y như thằng giỏi cũng ra skill y hệt à?
Đúng là như vậy, nhưng nó còn phụ thuộc điều kiện để cấu thành năng lực đó nữa, năng lực càng imba thì điều kiện càng khó, nên nhớ là như vậy.
Khả năng dự đoán tương lai chắc gì đã đúng =\ giả sử bây giờ dự đoán thằng A cưới con B, rồi tôi bem chết thằng A thì cái tương lai đấy ko còn tồn tại nữa thì lấy gì chắc chắn là đúng?
Giả sử khả năng dự đoán tương lai đúng 100% thì chắc chắn thằng A sẽ cưới được con B cho dù ai muốn can thiệp thế nào cũng ko thay đổi được định mệnh đó. Có thể thằng A sẽ chết, nhưng đó là khi nó đã cưới được con B (1)
Còn năng lực của con thầy bói trong truyện nó chia làm 3 hay 5 mục gì đó, có mục nhắc lại chuyện đã qua, có mục dự báo chuyện sắp tới để mình làm theo hoặc tránh nó ra, tức là nếu mình ko hành động thì tương lai đó chắc chắn sẽ xảy tới. (2)
(1) và (2) hoàn toàn khác nhau vì năng lực con thầy bói chỉ là dự báo chứ ko khẳng định, làm theo thì đúng hoặc có thể tránh né.