Togashi sensei: HunterXHunter[SS8: World at War - War Zone Extreme]bonus GonxPitou

Bình chọn Cặp đôi đẹp hợp cạ nhất HxH

  • Gon x Pitou - Đấu vật WWE cả ngày m/

    Votes: 20 22.0%
  • Gon x Biscuite - Để xem ai kiệt sức trước 8->

    Votes: 1 1.1%
  • Gon x Palm - Hot head boy x Yandere hag #:-s

    Votes: 1 1.1%
  • Killua x Palm - Bình ác quy cho máy bay già =))

    Votes: 8 8.8%
  • Killua x Biscuite - Tội nghiệp thằng nhỏ ^:)^

    Votes: 7 7.7%
  • Meryem x Komugi - Đấu cờ cả ngày

    Votes: 6 6.6%
  • Hisoka x Menchi - Anh xé em vá xem ai nhanh hơn :'>

    Votes: 27 29.7%
  • Palm x Novu - Chuyện ngày xưa :D/

    Votes: 0 0.0%
  • Mito x Jin - Bí mật thời trai trẻ :-"

    Votes: 3 3.3%
  • Gon x Killua - Tởm =))

    Votes: 9 9.9%
  • Gon x Hisoka - Siêu tởm =))

    Votes: 9 9.9%

  • Total voters
    91
@M4: cùn clgt?à nhầm cùn chỗ nào =\ tao đã thừa nhận 50-50 từ cả tỉ phút trc rồi mà =\ còn tao dựa cơ sở đâu để khẳng định để biết bên tao đông hơn à?
Mày dựa vào trường hợp nào để bảo vệ lí lẽ của mày? Con bé thầy bói đúng ko? Còn ai nữa? Chắc hết rồi =\
Còn tao thì dựa vào Kura và Killua, nhẹ nhàng thế thôi

Mà tao cũng ko nói mày sai chỉ là trường hợp đúng hơi hiếm =\

Mà cái câu "tao sợ mày rồi" hình như mày đã nói với tao cả tỉ lần nhỉ =\ ko nhớ rõ lắm
 
Theo em 2 bác nên hạ hỏa cái đã. Có vẻ hơi nóng rồi. Em thấy cái 2 bác bàn dù sao cũng chỉ là suy nghĩ của các bác, các bác đã đưa ra phỏng đoán thì đều có dẫn chứng khá hợp lý nhưng mà phỏng đoán dù sao cũng là phỏng đoán thôi mà, tranh cãi cho topic thêm vui chứ không nên bức xúc thế.

Hơn nữa em thấy không nên đưa tinh thần chi bộ biểu quyết đông hơn là ăn lên đây :)).
 
Vì loài kiến chimera, nhất là mức độ Hộ chúa trở lên đều tập trung tinh hoa của tất cả những gì nó ăn, nên có khả năng kiến thức hay năng lực bẩm sinh của Pitou cũng là do từ tổng hợp trí lực của rất nhiều con người mà thành. Lúc đi bắt người ăn thịt, các con kiến đã đến vài khu điều chế ma túy, trong đó thể nào cũng có vài tiến sĩ :-".

Kiến thức + Tiềm chất thông minh + tưởng tượng imba + khí mạnh = siêu tuyệt chiêu của Pitou. Con bác sĩ Bythle có lẽ tự hành động nhưng nó được nối kết với kiến thức của Pitou, Pitou là server, nó load file về rồi chạy :D.

BTW, chapter này Pitou thảm hại quá :(. Skill Vũ khúc búp bê vừa show ra chưa dc 5s đã ăn 2 đòn rồi về với Nữ vương :(. Thành ra chả biết skill đó làm dc gì. Chắc kiểu như Auto mode.
Gon giờ đã thành siêu xay da 8-}. Nhưng kiểu trút hết tinh hoa của mình vào trong trận đánh thế này, không kể việc mất vĩnh viễn năng lực niệm mà chắc thân thể sẽ trở thành phế phẩm 8-}. Togashi ơi là Togashi 8-}.

À, năng lực này hao hao kiểu skill đặc chất của mình chọn lúc trc. Final skill là trút toàn bộ tuổi thọ để buff khí của mấy chục năm vào :D.
 
@M4: cùn clgt?à nhầm cùn chỗ nào =\ tao đã thừa nhận 50-50 từ cả tỉ phút trc rồi mà =\ còn tao dựa cơ sở đâu để khẳng định để biết bên tao đông hơn à?
Mày dựa vào trường hợp nào để bảo vệ lí lẽ của mày? Con bé thầy bói đúng ko? Còn ai nữa? Chắc hết rồi =\
Còn tao thì dựa vào Kura và Killua, nhẹ nhàng thế thôi

Mà tao cũng ko nói mày sai chỉ là trường hợp đúng hơi hiếm =\

Mà cái câu "tao sợ mày rồi" hình như mày đã nói với tao cả tỉ lần nhỉ =\ ko nhớ rõ lắm

Ừ đúng đấy, nói nhiều lắm ;;), tao sợ gì thì chắc mày cố tình giả ngơ cơ :-"

Nhẹ nhàng của mày, chỉ bằng 1 con thầy bói ko có 1 tí khái niệm gì về niệm lực cả :-j, còn ai nữa thì kể nốt đi :-j, kể càng nhiều thì càng chứng tỏ dù đông mày vẫn ko thể bật được tao chỉ dùng 1 con bé mập mờ về khả năng, vậy thì đừng nên kể thêm nữa :'>

Thỏi bỏ qua vụ này nhé :'>
 
Cơ mà mình có chỗ nào nóng nảy đâu nhỉ ;;)
đã quán triệt tinh thần là chửi nhau trong tình thân ái mà =))
^
terspychora nghe đâu biến đòn tấn công thành vũ điệu, mạnh hơn chỗ nào thì éo biết =\
 
Skill mạnh nhất của Pitou đã bị đem ra PR cho Gon, và chưa dc đến 5s =)).
 
@M4: khổ quá ko lẽ mày ko thể đếm dc Neon Nostrade = 1, còn Kura + Killua = 2. Làm phép toán đơn giản sẽ thấy tao gấp đôi mày. Vì thế làm ơn nói dùm xem tao nói bên tao đông hơn mày là đúng hay sai ;;)
còn 1 khi tao đã thừa nhận 50-50 thì tao ko cần phải bật mày nữa vì tao biết mày ko thể bật tao đúng ko? Như thế mới gọi là 50-50 chứ. Chỉ có điều trường hợp tao đúng nhiều hơn ;;)
.
___________Auto Merge________________

.
À quên còn cái vụ mày sợ tao thì tao thừa biết mày có ý gì, nhưng mà lập luận của tao trên này ko sai + khách quan + đầy đủ thì mày có sợ tao theo cả tỉ khía cạnh khác nhau thì cũng chả ảnh hưởng gì nhỉ ;;)
 
theo tui nghĩ thì sức mạnh của Gon có được do nó đã đặt 1 rule, còn nhớ khi nó ngồi chờ Pitou chữa cho con bé mù rùi sau đó sẽ chữa cho Kaito, nhưng khi đến chỗ Kaito thì Pitou chỉ nói Kaito chết rùi và ko chữa. Có thể rule ở đây Gon đặt ra là việc Pitou nói dối nó, ko cần biết Kaito ntn nhưng Pitou bảo sẽ chữa nhưng nó ko chữa => rule kích hoạt và Gon biến siêu xayda :D
cái này chỉ là điều kiện cần để kích hoạt rule này còn khi xài thì nó phải trả giá như bị phế + mất niệm etc.
13.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Chap mới ảo quá =)), Gon thành cái thứ gì rồi, được cái mặt nhìn người lớn vcl .....

Mà nó bảo gon hi sinh tuổi thọ :-? .....
 
chap mới nhìn cơ bắp vãi lụa ,tóc lại dài ngoằn :|
 
Sức mạnh đó liệu có cân dc King ko nhỉ?

Mà chắc chắn king sẽ tới. Sức mạnh kinh khủng như vậy xa mấy trăm cây số cũng cảm nhận dc quá.
 
có vài bác đọc có hiểu nó nói cái gì ko hay chỉ xem tranh mà phán hay sao mà bảo là Gon xài sức mạnh tinh thần hay là sau này còn đập cả King hay là đập dc băng Ryodan hay blah blah bblah thế 8-}
ko thấy Pitou nó giải thích sức mạnh của chú Gon à 8-}
cái đấy không phải sức mạnh tinh thần àm là sức mạnh hận thù [-(
Ặc, sức mịnh tinh thần lè lè ra còn bảo ko phải 8-}

Hận thù ko phải niềm tin/tinh thần chứ là cơ bắp chắc?
Tội nghiệp Pitou chết thảm quá, bác togashi thật phũ phàng :((
Sao cầm đèn chạy trước ô tô thế, em nó phải chết rồi thì hãy kêu nó chết chứ.
chap này vừa đọc vừa há mỏ WTF liên tục =)) Mature Gon imba vãi lựu đạn :)) đến mức này thì hy vọng có thể bật được anh King ;)) (nhưng chắc là không nổi trừ khi killua cũng buff kiểm này combo với gon thì ăn chắc :P)
Ko biết mai mốt Gon có là người bật anh King ko, nhưng chắc chắn ko phải bằng trò này. Như Pitou đã nói, kiểu buff niềm tin như vầy chỉ xảy ra được 1 lần thôi.

~

Btw, cái quả hairdo thật là khó đỡ =((
 
Đọc tới chap này bắt đầu thấy "sức mạnh niềm tin" của main char trong truyền thống manga Nhật xuất hiện. Nhảm bà nội, còn đâu hệ thống niệm với cách xây dựng tình huống logic của Togashi. Skill của thằng Gon giống thằng Đa Đồ trong tứ đại danh bổ: dồn tất cả sinh lực của lifespan vào một lúc. Ko biết Toga là cách nào cho Gon sống sau vụ này.
 
Niềm tin hay ko thì tùy người nhìn nhận, tui thì thấy đó là sự đánh đổi, tương tự như Kura. Thêm nữa do Gon là một dạng tài năng đặc biệt nên năng lực mới khủng khiếp thế này và cái giá nó trả là ko nhỏ.

Sức mạnh vậy chắc cân được với King, có điều để hạ King thì ko thể.

Chắc Hxh sẽ ko kết thúc ở đây đâu, chắc sẽ có người hi sinh cho nó lấy lại năng lực hoặc có cách nào đó. Nhiều người cứ nói Toga bí ko biết gỡ rối cách nào vì chimera quá mạnh nên mới buff Gon, theo quan điểm của tui thì Toga chắc chắn đã có tính trước và sẽ có cách giải quyết để ko mất đi logic. Nói vậy vì sự việc diễn ra hiện giờ là kết quả hành động của Pufu, ai ngờ Pufu nó còn có chiêu sắp xếp lại để biến thành người khác, Togashi đã tự thêm vào chi tiết này chắc chắn là đã có kế hoạch trước chứ chả ai lại đi làm khó mình như thế. Đợi xem diễn biến của chap mới...
 
GOn kute xinh xắn sao bây h người nhớn thế :(( . Togashi làm cái trò gì thế không biết , đả đảo !
Nhìn Gon liên tưởng đến Ushio & Tora =))
 
'' Thanks my goddness'' Pitou đã phải thốt lên !!!! Quả thật chap này Gon kinh ko thể tả !!! Chờ đợi Togashi giải thích làm sao Gon có thể hi sinh toàn bộ khả năng tương lai vào canh bạc này :)
 
Niềm tin hay ko thì tùy người nhìn nhận, tui thì thấy đó là sự đánh đổi, tương tự như Kura. Thêm nữa do Gon là một dạng tài năng đặc biệt nên năng lực mới khủng khiếp thế này và cái giá nó trả là ko nhỏ.

Sức mạnh vậy chắc cân được với King, có điều để hạ King thì ko thể.

Chắc Hxh sẽ ko kết thúc ở đây đâu, chắc sẽ có người hi sinh cho nó lấy lại năng lực hoặc có cách nào đó. Nhiều người cứ nói Toga bí ko biết gỡ rối cách nào vì chimera quá mạnh nên mới buff Gon, theo quan điểm của tui thì Toga chắc chắn đã có tính trước và sẽ có cách giải quyết để ko mất đi logic. Nói vậy vì sự việc diễn ra hiện giờ là kết quả hành động của Pufu, ai ngờ Pufu nó còn có chiêu sắp xếp lại để biến thành người khác, Togashi đã tự thêm vào chi tiết này chắc chắn là đã có kế hoạch trước chứ chả ai lại đi làm khó mình như thế. Đợi xem diễn biến của chap mới...
Sói bạc nói rất chính xác !! Nút thắt lúc này chính là năng lực giả dạng của Pufu . Nếu ko togashi sao lại phải tự đưa mình vào thế bí chứ !! Tôi thấy cái này ko đến nỗi quá standard manga :)) Đợi chap sau xem Togashi lý giải vì sao thôi
 
Đọc tới chap này bắt đầu thấy "sức mạnh niềm tin" của main char trong truyền thống manga Nhật xuất hiện. Nhảm bà nội, còn đâu hệ thống niệm với cách xây dựng tình huống logic của Togashi. Skill của thằng Gon giống thằng Đa Đồ trong tứ đại danh bổ: dồn tất cả sinh lực của lifespan vào một lúc. Ko biết Toga là cách nào cho Gon sống sau vụ này.
Ko phải Gon lấy tuổi thọ ra để dồn vào đòn này mà lấy toàn bộ tài năng của mình :) Có nghĩa sau này Gon sẽ ko bao giờ xài Niệm được nữa
 
skill của netero còn ko làm xay xác Pitou thế mà 1 đám của thằng Gon đã...
 
Vậy là bị mất tuổi thọ cộng với không sử dụng năng lực niệm thiệt hả.
Quả này đau thật rồi.:((
 
Back
Top