Togashi sensei: HunterXHunter[SS8: World at War - War Zone Extreme]bonus GonxPitou

Bình chọn Cặp đôi đẹp hợp cạ nhất HxH

  • Gon x Pitou - Đấu vật WWE cả ngày m/

    Votes: 20 22.0%
  • Gon x Biscuite - Để xem ai kiệt sức trước 8->

    Votes: 1 1.1%
  • Gon x Palm - Hot head boy x Yandere hag #:-s

    Votes: 1 1.1%
  • Killua x Palm - Bình ác quy cho máy bay già =))

    Votes: 8 8.8%
  • Killua x Biscuite - Tội nghiệp thằng nhỏ ^:)^

    Votes: 7 7.7%
  • Meryem x Komugi - Đấu cờ cả ngày

    Votes: 6 6.6%
  • Hisoka x Menchi - Anh xé em vá xem ai nhanh hơn :'>

    Votes: 27 29.7%
  • Palm x Novu - Chuyện ngày xưa :D/

    Votes: 0 0.0%
  • Mito x Jin - Bí mật thời trai trẻ :-"

    Votes: 3 3.3%
  • Gon x Killua - Tởm =))

    Votes: 9 9.9%
  • Gon x Hisoka - Siêu tởm =))

    Votes: 9 9.9%

  • Total voters
    91
Hisoka cáo già thì khỏi phải nói rồi, nhưng defend với attack của nó hơi yếu, đối phó với người thường thì ok chứ đụng vô bọn cận vệ thì mệt lắm, theo mình nói nó ngang cơ với Pufu là hợp lý nhất.
PS: mà với tính cách của Hisoka nếu gặp kẻ nào quá mạnh thì 100% là nó sẽ chuồn =)).
 
Chỉnh sửa cuối:
Cây kim đó chỉ có tác dụng thúc đẩy bỏ chạy khi không có khả năng thắng, nói cách khác chẳng qua là đó giờ Killua chẳng đáng làm đối thủ của Hisoka.
Cây kim đó bắt buộc Killua chạy nếu ko nắm phần thắng chắc 100%
-> Killua luôn nhìn nhận đối thủ ở mức maximum 100% sức mạnh khi chiến vì thế đôi khi tự đánh giá thấp bản thân mình. Cái này thì xem thêm đoạn Biscuit giảng cho Killua để biết thêm

Killua giờ chiến với Hisoka thì khá lợi thế vì đã biết niệm của Hisoka rồi, còn Hisoka thì chưa biết gì về Killua
 
Cây kim đó bắt buộc Killua chạy nếu ko nắm phần thắng chắc 100%
-> Killua luôn nhìn nhận đối thủ ở mức maximum 100% sức mạnh khi chiến vì thế đôi khi tự đánh giá thấp bản thân mình. Cái này thì xem thêm đoạn Biscuit giảng cho Killua để biết thêm

Killua giờ chiến với Hisoka thì khá lợi thế vì đã biết niệm của Hisoka rồi, còn Hisoka thì chưa biết gì về Killua
Sự thật thì chuyện Killua tự đánh giá thấp bản thân chỉ xuất hiện từ sau khi Biscuit nói ra. Trước đó khả năng đánh giá sức mạnh của đối thủ của Killua chưa có vấn đề gì, hoặc có vấn đề nhưng đối thủ quá cách biệt nên sợ là hoàn toàn đúng. Ví dụ các đối tượng đã từng gặp theo thời gian.
- Illumi
- Kastro
- Ryodan
- Silva
Duy nhất 1 lần có vấn đề là khi Killua định chặn đường Nobunaga cho Gon bỏ chạy, trường hợp này ngược lại chả thấy ảnh hưởng cây kim đâu.
btw chỉ 2 người biết 2 năng lực của Hisoka 1 là Pakunoda 2 là Kuroro, còn lại chỉ biết kẹo cao su chứ không biết về giấy dán. Cái này có khả năng thực chiến hay không thì sau này mới biết, nhưng rõ ràng là dùng làm ảo thuật thì rất có lợi, mà Hisoka chiến đấu chính bằng cách làm ảo thuật.
 
Chỉnh sửa cuối:
nói gì thì nói mình vẫn rất mong được xem trận đấu giữa kuroro (mọt sách) vs Hisoka (bệnh hoạn). hai thằng này còn khối đồ nghề mà vẫn còn đang dấu. sợ bác Tô Gà lờ 2 ảnh đi
 
Chỉnh sửa cuối:
Pisoga đánh thắng dc là nhờ lừa ng khác, đấy là đặc trưng của hệ biến hóa. Killua là thằng cáo già, Pisoga chả dễ gì lừa dc.

Năng lực của Killua thật sự rất là imba, tại mọi ng ko chú ý thôi. Giờ giả sử 2 bên đánh nhau, killua nó bật god speed ngay đầu trận, nhào vô giật sét đánh 1 phát. thế là toàn thân bạn tê liệt và lúc đó killua nó lấy đầu luôn. Chắc đánh chưa đến 2s.

Năng lực của Pisoga đòi hòi phải có thời gian đùa bỡn với kẻ thù, skill như của Killua là đại khắc tinh của Pisoga.

Năng lực dùng khí hòa điện của Killua còn 1 cái ngon là nếu Killua dùng viên, chỉ cần khoảng 2m thôi, ké định nhào vào vùng ấy, lập tức sẽ tác động tính hiệu điện thần kinh gây phản ứng (god speed) đồng thời cũng bị giật tê liệt vì môi trường khí mang điện, thế là ăn đòn và tèo.

Thế nên, trừ khi tác giả cho Pisoga có gì đặc biệt mới, còn không thì dám cá Pisoga sẽ cực kì ngán Killua.
 
Chính cây kim đó làm cho Kill bỏ chạy chứ ko phải vì đối phương quá mạnh. Ngay cả con thỏ mà nó có thể dễ dàng lấy đầu với 1 hit cũng bị đánh giá lầm thì hiểu rồi. Ngay từ lúc đầu nếu đụng phải 1 tình huống mà bắt buộc nó phải lựa chọn giữa giao chiến và bỏ chạy thì Kill luôn chọn tùy chọn 2, và ko phải Kill nó ko thể hiện ra là bảo nó ko sợ, mà vì nó chưa bị ép vào chân tường như lúc gặp con thỏ, nói cách khác là nó vẫn giữ một khoảng cách nhất định đủ để nó cảm thấy an toàn.

Còn Kill đánh chặn đường Nobu lúc nào ? Trong khách sạn à ? Lúc đó nó đang giữ thế chủ động, tình huống diễn ra quá nhanh nên khó mà nói Kill ko bị ảnh hưởng.

Kill có lợi thế là đã từng nhìn thấy Hisoka đánh nhau 2 lần và đã biết tính chất khí cơ bản của Hisoka, nó có thể suy nghĩ ra rất nhiều trường hợp biến hóa nâng cao, chắc chắn nắm lợi thế ko ít. Điểm yếu của nó là điện thì cũng ko khó khắc phục lắm, xài hit & run vậy :P, đánh gần hết thì cứ chạy đi nạp điện, nó mà bỏ chạy thì đố Hisoka dí kịp =)).
 
Tính ra năng lực khắc chế dc Killua bi giờ thì chỉ thấy.
Con rồng của ông nó, mạnh khỏi bàn, đánh xa dc.
Hình nhân Khói của Morau. Nó cách điện và cũng đánh xa, phòng vệ tốt.
Áo giáp tóc của Old-Hag Palm.

Mấy nhân vật lẻ tẻ khác khỏi tính.
 
Người đọc nào hiểu theo nghĩa thứ 1? Cậu à? Tưởng cậu nhiều não hơn thế.

Nếu nó nói "năng lực đặc chất như ta" thì hiểu nhầm còn được, còn đây nó nói rõ "năng lực đặc chất của ta".

A, hiểu rồi =)) Lại 1 nạn nhân của bản dịch TV của anh Kim Tiền đây mà.

Hậu quả của việc thất bại vì dư thừa bộ nhớ là đây :-"

Thứ nhất, Kim Tiền ko xuất bản HXH.

Thứ 2, trong 1 cuộc đối thoại giữa 2 thằng khác hệ nhau. Việc 1 thằng nói "hệ đặc chất của ta" hoàn toàn có thể hiểu được làm 2 ý, ý thứ nhất là nó so sánh với hệ khác và ý thứ 2 là nó so sánh giữa đặc chất của nó và đặc chất của người khác. Chừng nào mà nó nói câu đó khi mà đối diện nó mà là 1 người đặc chất thì mới có thể khẳng định nó là ý thứ 2. Cái điều đơn giản đấy mà còn ko suy ra được thì tranh cãi làm clgn? Tưởng anh ý giỏi lắm đi xoắn 2 câu đó, rốt cuộc chả câu nào ra hồn. Giả sử 1 đứa học Kế Toán Doanh Nghiệp đi nói chuyện với 1 đứa Thiết Kế Đồ Hoạ là "ngành của tao" thì khi đó là đang nói giữa Kế Toán và Đồ Hoạ. Còn khi nó nói chuyện với 1 đứa Kế Toán Tin thì khi đó là giữa Kế Toán Tin và Kế Toán Doanh Nghiệp. Giờ thì óc thông chưa :-/

Mồm thì bảo dùng não mà trong khi đó cái việc Ryodan rõ ràng 7 thằng thì lại suy vớ suy vẩn ra rồi giờ bảo ko đủ dữ liệu. Nó khôi hài theo kiểu Nasa đã bỏ ra hàng trăm triệu USD để nghiên cứu phương pháp viết được trong môi trường không trọng lực trong khi đó Liên Xô sử dụng phương pháp truyền thống ko tốn 1 xu là xài bút chỉ :-j
 
Pisoga đánh thắng dc là nhờ lừa ng khác, đấy là đặc trưng của hệ biến hóa. Killua là thằng cáo già, Pisoga chả dễ gì lừa dc.

Năng lực của Killua thật sự rất là imba, tại mọi ng ko chú ý thôi. Giờ giả sử 2 bên đánh nhau, killua nó bật god speed ngay đầu trận, nhào vô giật sét đánh 1 phát. thế là toàn thân bạn tê liệt và lúc đó killua nó lấy đầu luôn. Chắc đánh chưa đến 2s.

Năng lực của Pisoga đòi hòi phải có thời gian đùa bỡn với kẻ thù, skill như của Killua là đại khắc tinh của Pisoga.

Năng lực dùng khí hòa điện của Killua còn 1 cái ngon là nếu Killua dùng viên, chỉ cần khoảng 2m thôi, ké định nhào vào vùng ấy, lập tức sẽ tác động tính hiệu điện thần kinh gây phản ứng (god speed) đồng thời cũng bị giật tê liệt vì môi trường khí mang điện, thế là ăn đòn và tèo.

Thế nên, trừ khi tác giả cho Pisoga có gì đặc biệt mới, còn không thì dám cá Pisoga sẽ cực kì ngán Killua.
Sự thật là Hisoka nó lừa Killua trên GI rất nhẹ nhàng rồi chứ chưa phải chưa lừa.
 
Sự thật là Hisoka nó lừa Killua trên GI rất nhẹ nhàng rồi chứ chưa phải chưa lừa.

Bảo là ko dễ lừa chứ ko phải chưa lừa dc, mà thật ra thì lúc ấy killua chả phòng bị tâm lý lắm, rốt cuộc cũng phát hiện ra dc đấy thôi.
Giờ killua khác rồi và nếu là đánh nhau càng khác nữa.
 
đúng là năng lực Killua rất imba nhưng nó cũng có điểm yếu. khi bật god speed thì ko thể xài skill và hao nhiều mana. phải đứng yên một chỗ mới kích hoạt được khả năng phòng thủ bằng điện. điện cần phải nạp thường xuyên và mau hết, điện trộn chung với khí thì rất ích và yếu.

nói chung khả năng defence thì Killua bây giờ là chùm rồi. nó chỉ sợ mấy thằng có skill của hệ phóng xạ và kỹ năng cách điện.
 
Chuyện bật spd không xài skill thì lo khả năng hiện giờ có hạn, sau này có thể sẽ cải tiến.
Tuy nhiên chuyện khả năng phòng ngự thì có lẽ không thay đổi được vì có tiền lệ là Nobunaga, đứng yên trong range thì rất hung hãn, người ta không vào range thì cũng chỉ nhìn nhau và cười.
Chính cây kim đó làm cho Kill bỏ chạy chứ ko phải vì đối phương quá mạnh. Ngay cả con thỏ mà nó có thể dễ dàng lấy đầu với 1 hit cũng bị đánh giá lầm thì hiểu rồi. Ngay từ lúc đầu nếu đụng phải 1 tình huống mà bắt buộc nó phải lựa chọn giữa giao chiến và bỏ chạy thì Kill luôn chọn tùy chọn 2, và ko phải Kill nó ko thể hiện ra là bảo nó ko sợ, mà vì nó chưa bị ép vào chân tường như lúc gặp con thỏ, nói cách khác là nó vẫn giữ một khoảng cách nhất định đủ để nó cảm thấy an toàn.

Còn Kill đánh chặn đường Nobu lúc nào ? Trong khách sạn à ? Lúc đó nó đang giữ thế chủ động, tình huống diễn ra quá nhanh nên khó mà nói Kill ko bị ảnh hưởng.

Kill có lợi thế là đã từng nhìn thấy Hisoka đánh nhau 2 lần và đã biết tính chất khí cơ bản của Hisoka, nó có thể suy nghĩ ra rất nhiều trường hợp biến hóa nâng cao, chắc chắn nắm lợi thế ko ít. Điểm yếu của nó là điện thì cũng ko khó khắc phục lắm, xài hit & run vậy , đánh gần hết thì cứ chạy đi nạp điện, nó mà bỏ chạy thì đố Hisoka dí kịp
Có đọc bài tôi ở trên không?
Chuyện thiếu đánh giá cao của Killua chỉ bắt đầu xuất hiện ở arc kiến này, kiểu như là lý do để Biscuit chỉ ra điểm yếu => buff Killua lên. Trước đó Killua chịu thua không kháng cự là vì đối thua hoàn toàn mạnh hơn, đánh là chết chắc chứ không phải bị cây kim tạo ra tư tưởng. Vào các thời điểm Killua đối mặt với Illumi,Kastro,Ryodan, trình 2 bên cách nhau thế nào chắc khỏi cần phải nhắc, có cần phải có cây kim bảo nó đừng thí mạng không?

Chuyện Killua định cản đường Nobunaga cho Gon chạy là khi 2 đứa bị Machi,Nobu,Sphinx bắt về căn cứ, Nobu ngồi cành chừng chờ bang chủ về để tiến cử, không phải trong khách sạn.

Năng lực Hisoka chỉ mới sử dụng kẹo cao su cho người ta thấy, năng lực còn lại mới chỉ có Kuroro và Pakunoda biết mà thôi, vì thế đừng tưởng rằng Killua hay Gon nắm hết khả năng của Hisoka
 
Chỉnh sửa cuối:
Thứ 2, trong 1 cuộc đối thoại giữa 2 thằng khác hệ nhau. Việc 1 thằng nói "hệ đặc chất của ta" hoàn toàn có thể hiểu được làm 2 ý, ý thứ nhất là nó so sánh với hệ khác và ý thứ 2 là nó so sánh giữa đặc chất của nó và đặc chất của người khác. Chừng nào mà nó nói câu đó khi mà đối diện nó mà là 1 người đặc chất thì mới có thể khẳng định nó là ý thứ 2. Cái điều đơn giản đấy mà còn ko suy ra được thì tranh cãi làm clgn? Tưởng anh ý giỏi lắm đi xoắn 2 câu đó, rốt cuộc chả câu nào ra hồn. Giả sử 1 đứa học Kế Toán Doanh Nghiệp đi nói chuyện với 1 đứa Thiết Kế Đồ Hoạ là "ngành của tao" thì khi đó là đang nói giữa Kế Toán và Đồ Hoạ. Còn khi nó nói chuyện với 1 đứa Kế Toán Tin thì khi đó là giữa Kế Toán Tin và Kế Toán Doanh Nghiệp. Giờ thì óc thông chưa
Nói dư thừa vãi
Kura nó nói là "My specialization Nen ..." thì hiểu là ý nó nói là của nó chứ ko phải của thằng nào con nào khác, ko có chỗ nào nó hiểu thành "All specialization Nen .." hay "Other's spiecialization Nen ..." cả :-"
Với lại bản thân nó học thầy cũng hiểu specialist là "each case difference", nên Kura ko ngây ngô đến độ tưởng ai cũng như nó, nếu mà ai cũng như nó special cái dek gì nữa :-"
Nói chung đây chỉ là vấn đề đọc hiểu, ông mà hiểu thành Kura hiểu nhầm thì đó là khả năng của ông chỉ đến đấy thôi ;;)
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói dư thừa vãi
Kura nó nói là "My specialization Nen ..." thì hiểu là ý nó nói là của nó chứ ko phải của thằng nào con nào khác, ko có chỗ nào nó hiểu thành "All specialization Nen .." hay "Other's spiecialization Nen ..." cả :-"
Với lại bản thân nó học thầy cũng hiểu specialist là "each case difference", nên Kura ko ngây ngô đến độ tưởng ai cũng như nó, nếu mà ai cũng như nó special cái dek gì nữa :-"
Nói chung đây chỉ là vấn đề đọc hiểu, ông mà hiểu thành Kura hiểu nhầm thì đó là khả năng của ông chỉ đến đấy ;;)
Không có ý khác.
Nhưng mà nếu nói về hệ đặc chất nói chung thì không cần all hay other's gì cả, chỉ cần specialization Nen là cụm đó mang nghĩa bao quát rồi.
 
Nói dư thừa vãi
Kura nó nói là "My specialization Nen ..." thì hiểu là ý nó nói là của nó chứ ko phải của thằng nào con nào khác, ko có chỗ nào nó hiểu thành "All specialization Nen .." hay "Other's spiecialization Nen ..." cả :-"

Cũng thế cả, nó nói với thằng Cường Hoá là "hệ đặc chất của tao" hoàn toàn có thể hiểu được nó nói đến hệ đặc chất nói chung chứ nó có nói với thằng Đặc Chất quái đâu . Chừng nào nó nói "skill đặc chất của tao" thì hẵng bàn tiếp. Người ta chỉ xét theo một môi trường tổng thể khi 2 cá thể ở 2 trường phái đối lập nhau nếu câu nói không rõ ràng. Khác trường thì so sánh trường, cùng trường thì so sánh lớp, cùng lớp thì so sánh tổ, cùng tổ thì so sánh bàn. Khác nước thì so sánh nước, cùng nước thì so sánh tỉnh, nếu ở nước ngoài thì từ "đồng hương" được hiểu là chung 1 tổ quốc, trong nước thì hiểu là chung tỉnh, ngoài ra có nơi còn phân biệt tới tận thôn làng ........

1 câu nói ko rõ ràng thì người ta có quyền hiểu theo nhiều nghĩa, ví dụ rõ ràng nhất là về nghề thì đã nói ở bài trên. Ở đây 2 thằng khác hệ mà câu nói lại ko rõ ràng thì hoàn toàn có thể hiểu được khi nó nói đến hệ Đặc Chất nói chung :-j
 
Năng lực Hisoka chỉ mới sử dụng kẹo cao su cho người ta thấy, năng lực còn lại mới chỉ có Kuroro và Pakunoda biết mà thôi, vì thế đừng tưởng rằng Killua hay Gon nắm hết khả năng của Hisoka
Yeah, ko lẽ thằng Hisoka từ đó tới giờ có mỗi kẹo singum ngồi nhai hoài, nó đâu phải thằng ngu ;))
 
Cũng thế cả, nó nói với thằng Cường Hoá là "hệ đặc chất của tao" hoàn toàn có thể hiểu được nó nói đến hệ đặc chất nói chung chứ nó có nói với thằng Đặc Chất quái đâu . Chừng nào nó nói "skill đặc chất của tao"
Skill và Hatsu nó khác nhau :-j
Cái vd trên dek ăn nhập gì cả, bây giờ gặp 1 thằng khác trường tao làm quen rồi nói cụ thể "tao học trường X lớp Y" -> có vấn đề gì ko? sao lại phải rắc rối phân ra gặp thằng khác trường thì nói là "tao học trường X" gặp thằng cùng trường mới nói "tao học lớp Y"

Nói chung Kura nó đã nói kèm thêm cái My vào tức là đã nói cụ thể trường hợp của nó rồi, còn nếu muốn nói chung chung thì nó đã ko thêm từ My vào. Như thế mà còn bào ko rõ ràng nữa thì đi học lại tiếng anh đi
 
Skill và Hatsu nó khác nhau :-j
Cái vd trên dek ăn nhập gì cả, bây giờ gặp 1 thằng khác trường tao làm quen rồi nói cụ thể "tao học trường X lớp Y" -> có vấn đề gì ko? sao lại phải rắc rối phân ra gặp thằng khác trường thì nói là "tao học trường X" gặp thằng cùng trường mới nói "tao học lớp Y"

Nói chung Kura nó đã nói kèm thêm cái My vào tức là đã nói cụ thể trường hợp của nó rồi, còn nếu muốn nói chung chung thì nó đã ko thêm từ My vào. Như thế mà còn bào ko rõ ràng nữa thì đi học lại tiếng anh đi

Bời vì cùng trường thì nói "trường tao" thế đ éo nào được :-/? Cùng lớp thì nói "lớp tao" được à?

Ở đây 2 thằng khác hệ thì nói "hệ tao" cũng được hiểu rằng nó nói chung :-j
 
Yeah, ko lẽ thằng Hisoka từ đó tới giờ có mỗi kẹo singum ngồi nhai hoài, nó đâu phải thằng ngu ;))

Nó không ngu nhưng nó bị ám ảnh ;))
Đợt trên Sky arena chả hiểu đâu ra 1 thằng bình luận viên thao thao bất tuyệt rằng là Hisoka quá khứ nhà nghèo không có tiền mua kẹo nên được 1 cục nhai hoài thành trauma, từ đó chọn năng lực là kẹo cao su =))
Còn cái năng lực giấy dán thì rõ ràng là để phục vụ mục đích làm ảo thuật, vì thế dấu rất kĩ, tới Biscuit biết trước gặp trùm lừa đảo mà cũng không phát hiện được nó làm trò.

Chưa biết mấy lá bài của Hisoka có gì đặc biệt không, vì dùng bài phóng chết được hệ cường hóa thì sức công phá hơi bị bất thường :|
 
cây kim trong đầu killua làm cho killua sợ thua và bỏ chạy khỏi những thằng trình hơn nó 20% 30% thậm chí ngang ngửa nó mà nó cảm thấy có gì bất an và ko thể hạ gục thì sẽ bỏ chạy mà thật ra thì vẫn có thể hạ được đối phương như biske đã phân tích. Đối với 1 niệm nhân mà có tâm lý sợ sệt lộ ra như thế thì có đánh cả đời cũng ko thắng điều này được chứng minh lúc nó đánh với con thỏ rõ ràng là trình ăn đứt đuôi con thỏ nhưng do tâm lý chưa biết gì về đối thủ cản trở killua ra tay.

Killua là một sát thủ illumi gắn kim vào đầu nó là để tạo sự thắng chắc 100% ko có sự thất bại hay đối thủ còn sống. đâu như ông nó gặp king nói hai ba câu bỏ đi về =))
 
Back
Top