Togashi sensei: HunterXHunter[SS8: World at War - War Zone Extreme]bonus GonxPitou

Bình chọn Cặp đôi đẹp hợp cạ nhất HxH

  • Gon x Pitou - Đấu vật WWE cả ngày m/

    Votes: 20 22.0%
  • Gon x Biscuite - Để xem ai kiệt sức trước 8->

    Votes: 1 1.1%
  • Gon x Palm - Hot head boy x Yandere hag #:-s

    Votes: 1 1.1%
  • Killua x Palm - Bình ác quy cho máy bay già =))

    Votes: 8 8.8%
  • Killua x Biscuite - Tội nghiệp thằng nhỏ ^:)^

    Votes: 7 7.7%
  • Meryem x Komugi - Đấu cờ cả ngày

    Votes: 6 6.6%
  • Hisoka x Menchi - Anh xé em vá xem ai nhanh hơn :'>

    Votes: 27 29.7%
  • Palm x Novu - Chuyện ngày xưa :D/

    Votes: 0 0.0%
  • Mito x Jin - Bí mật thời trai trẻ :-"

    Votes: 3 3.3%
  • Gon x Killua - Tởm =))

    Votes: 9 9.9%
  • Gon x Hisoka - Siêu tởm =))

    Votes: 9 9.9%

  • Total voters
    91
Theo mình thấy thì Netero khi nói tên King ra đồng nghĩa với việc nhận thua ( trên tư cách cá nhân) rồi chứ nhỉ, còn khi ông cho nổ bom thì là với tư cách đại diện cho con người chống lại loài kiến , thế thì sao gọi là sĩ diện hão được ?

Nhận thua nhưng trong tâm éo chịu, nói chung là ổng thấy nhục =)). Chính vì thấy ổng mới chơi trò đểu,ôổng nói là cho con kiến thấy ác tâm của loài người mà =)).
 
Nói giỡn hay nói chơi vậy, "evolution" sao gọi là ác tâm +___+

Ví dụ 1 thằng thua xong rống lên "tao thua rồi, muốn chém muốn giết muốn hiếp tùy mày" --> chết ( trong danh dự , bại trong tư thế ngẩng cao đầu blah blah) --> chiến thắng thuộc về loài kiến --> loài người bị thống trị.

Netero thua xong: "ờ thua rồi" --> bùm --> King chết ( giả dụ vậy, xui cái đâu ra 2 anh gaylord tới bơm tt cho anh King sống lại ) --> phe Hunter thắng --> loài kiến thua cuộc.

Thằng nào mới là sĩ diện hão ??
 
Nói giỡn hay nói chơi vậy, "evolution" sao gọi là ác tâm +___+

Ví dụ 1 thằng thua xong rống lên "tao thua rồi, muốn chém muốn giết muốn hiếp tùy mày" --> chết ( trong danh dự , bại trong tư thế ngẩng cao đầu blah blah) --> chiến thắng thuộc về loài kiến --> loài người bị thống trị.

Netero thua xong: "ờ thua rồi" --> bùm --> King chết ( giả dụ vậy, xui cái đâu ra 2 anh gaylord tới bơm tt cho anh King sống lại ) --> phe Hunter thắng --> loài kiến thua cuộc.

Thằng nào mới là sĩ diện hão ??

Phải tham khảo cả bản tiếng Nhật. Câu đó đúng ra là "Tao sẽ cho mày thấy sự độc ác của loài người". Ý nói con kiến còn qua thơ ngây ko biết con người hiểm độc đến thế nào.
 
Còn bạn Superman: sau khi hứng 1 đống tạ đã thấy lý tưởng niềm tin của mình nó dốt nát ra sao chưa?

Haiz, từ ngày tiếp nhập ma đạo, những lời này như gió thoảng qua @"@, trẻ em có kiến thức mà đâu có, uhm tiếng tây nó gọi là soft skills, tư duy cứ mãi theo lối mòn, thật là nhàm chán.

Ai khôn ai dại tự biết = =, bài học bây giờ cũng ko có fờ ri. Thủ đoạn có trăm ngàn cách, đến khi thất bại có khi còn chẳng kịp nói lời cay đắng. Net nổ bom chỉ là một phần nho nhỏ. Nghiệm ra, thằng nào càng đại diện cho chính nghĩa, phong cách càng tử tế đạo mạo thì nói chuyện càng thối, hành động càng bỉ ổi = =, điển hình như lão già Gia Cát trong Tứ đại danh bổ hay ở đây là lão Net xài hữu hình khí kình là phật nghìn tay, quả là phô + bỉ.
Đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra, ví dụ: dùng khăn choàng của thằng âm thú, dùng không gian ảo của Novu, ....
Vấn đề là tác giả xây dựng cốt truyện ra sao, điều muốn nói ra ở đây là có nhiều cách xử King chứ ko nhất thiết là phải dùng võ lực, thế cho nên cóc có phải phức tạp hay đơn giản, rõ chửa?
Netero tự sát vì sĩ diện hảo khi đứng đầu thế giới bao nhiêu năm mà lại thua con kiến vài chục ngày tuổi
Đã nghe về cái gọi là dụng lực phá xảo chưa? Khí mà yếu hơn thì kỹ xảo vô dụng = =. xử lý th` King bằng con chơi cờ á, cho nó confused rồi lập địa thành phật //

Thằng cha tác giả xét cho cùng cũng là gã làm tiền = =, tin ai cũng đừng tin quá. Chúng ta là người đọc, bỏ tiền (hoặc không), phải nhận thức khi nào hắn xỏ mũi ta để kể kiếm thêm vài trang bài đong thêm bơ gạo = =, 11 vài lần thì xí xóa, nhưng nhiều lần thì đừng ngại chửi cha hắn lên = =, đừng bới trong đống tư liệu cũ bỏ qua chi tiết nào, phải nhìn thấy rừng chứ ko chỉ thấy cây. = =

Giống Bleach, giải thích như kẹc lại còn nói lắm, cứ loanh quanh mấy thằng hôm trước lôi thôi lếch thếch, hôm sau lật mặt bảo tao giả vờ, thực ra tao tính cả rồi blah blah, ts, nghĩ người đọc như gà.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ừ, ai khôn ai dại tự biết, tất cả đều biết ;))
 
Netero tự sát vì nhục ở chỗ nào thế =\
Net nhận nhiệm vụ đi giết King, nói là cứu loài người thì hơi quá vì lão này chẳng qua chỉ là chóp bu 1 tổ chức trong HxH thôi =\ Net mang theo bom vì muốn hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá, có khi cũng do sức ép của hiệp hội buộc phải mang :-"
Vấn đề là King chứ ko phải Ryodan, King là imba nhất về sức mạnh là 1 điều quá rõ ràng rồi
Còn bomb thì lại là 1 chuyện khác, bomb ko phải niệm nhân. Vả lại muốn thả bomb nó thì phải làm sao cho nó ở yên 1 chỗ đã.
1 điều hết sức đơn giản trong bài viết của tao mà mày và nhiều thằng khác đọc ko rút ra đc =\
HxH là thế giới của niệm, dĩ nhiên niệm trong quân đội cũng xem như 1 thứ vũ khí chứ ko chỉ có súng đạn chay. 1 cái hiệp hội Hunter cỏn con như cái liên hiệp quốc (thật ra nhỏ hơn) mà còn có niệm nhân trong đó thì lý nào quân đội lại ko có. Còn tổ chức nào lớn hơn nhà nước? lớn hơn quân đội của 1 nhà nước? chắc chỉ có nước láng giềng =\
Còn Net tuy là top thế giới vài năm trước nhưng cái đấy chỉ là thông tin public, còn trong quân đội có dám chắc ko tồn tại 1 vài thằng vô đối ngang hoặc kinh hơn cả Net ko =\ còn lý do tại sao nó ko phô ra cho thế giới biết thì tự hiểu nhé =\
 
Thằng cha tác giả xét cho cùng cũng là gã làm tiền = =, tin ai cũng đừng tin quá. Chúng ta là người đọc, bỏ tiền (hoặc không), phải nhận thức khi nào hắn xỏ mũi ta để kể kiếm thêm vài trang bài đong thêm bơ gạo = =, 11 vài lần thì xí xóa, nhưng nhiều lần thì đừng ngại chửi cha hắn lên = =, đừng bới trong đống tư liệu cũ bỏ qua chi tiết nào, phải nhìn thấy rừng chứ ko chỉ thấy cây. = =

Đọc truyện mà ko tìm hiểu tác giả à ? Bình loạn nội dung thì ko nói, mỗi người một quan điểm, nhưng phát biểu về Togashi như vậy thì thật nông cạn. Làm vì tiền mà thỉnh thoảng lại cho cái hiatus dài dằng dặc khi truyện đang hot ư ? Làm vì tiền mà sẵn sàng tìm cách chấm dứt một bộ truyện mình bỏ bao nhiêu tâm huyết vào chỉ vì bị nxb can thiệp quá mức vào truyện của mình ư? Phát biểu nghe thối vãi, đem câu này qua nói bên topic One piece, Naruto với Bleach thì đúng hơn...
 
mình lại thấy Net thả bomd đúng là vì tự ái cá nhân khi thua 1 con kiến. tính cách lão ta nham hiểm thi khỏi nói rồi nhìn nét vẽ của Tô Gà thì biết + xuất hết sức mạnh vẫn ko thấm thằng King mà mặt thằng king nó còn láo láo nữa tất nhiên nổi lòng tự ái cá nhân ko để thua 1 cách nhục nhã như thế này.
 
Chỉnh sửa cuối:
1 điều hết sức đơn giản trong bài viết của tao mà mày và nhiều thằng khác đọc ko rút ra đc =\
HxH là thế giới của niệm, dĩ nhiên niệm trong quân đội cũng xem như 1 thứ vũ khí chứ ko chỉ có súng đạn chay. 1 cái hiệp hội Hunter cỏn con như cái liên hiệp quốc (thật ra nhỏ hơn) mà còn có niệm nhân trong đó thì lý nào quân đội lại ko có. Còn tổ chức nào lớn hơn nhà nước? lớn hơn quân đội của 1 nhà nước? chắc chỉ có nước láng giềng =\
Còn Net tuy là top thế giới vài năm trước nhưng cái đấy chỉ là thông tin public, còn trong quân đội có dám chắc ko tồn tại 1 vài thằng vô đối ngang hoặc kinh hơn cả Net ko =\ còn lý do tại sao nó ko phô ra cho thế giới biết thì tự hiểu nhé =\

Cho dù có siêu nhân siêu cấp ẩn trong giới quân đội ra chơi thì cuộc đấu xét cho cùng cũng chỉ là niệm nhân đấu niệm sinh chứ có phải là quân đội can thiệp đâu =)). Như tên Vua cũng có niệm nhân bảo vệ (đã bị king ăn mất) ấy. Nếu nói quân đội thì xe tăng bomb đạn quá thiếu hiệu quả với bọn niệmn sinh này.

Netero tự sát vì nhục ở chỗ nào thế =\
Net nhận nhiệm vụ đi giết King, nói là cứu loài người thì hơi quá vì lão này chẳng qua chỉ là chóp bu 1 tổ chức trong HxH thôi =\ Net mang theo bom vì muốn hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá, có khi cũng do sức ép của hiệp hội buộc phải mang

Nếu thế thì lão đã chằng nói "chúng bay là loài còn quá ngu ngốc, chưa biết ác tâm của con người là thế nào. Ngay từ đầu lão đả chẳng có ý muốn cứu người, đúng ra lão chỉ muốn đập nhau với bọn kiến thôi.
 
Nói chung là mình chả hiểu được tại sao có 1 số đứa nó đem tư tưởng chơi bom là hèn là nhục ra được khi mà bản thân đang sống trên cái nước mà hầu như mỗi tỉnh đều có đường Phạm Hồng Thái với Nguyễn Văn Trỗi!?!
Nếu thế thì lão đã chằng nói "chúng bay là loài còn quá ngu ngốc, chưa biết ác tâm của con người là thế nào. Ngay từ đầu lão đả chẳng có ý muốn cứu người, đúng ra lão chỉ muốn đập nhau với bọn kiến thôi.
Cho xin bằng chứng.
Nếu đơn giản chỉ muốn đập nhau Netero đã đi đường chính chứ không cần phải lập kế hoạch tách 3 cận vệ. Sự thật là có khi Netero ngang tay với Yupi chứ không hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:
1 điều hết sức đơn giản trong bài viết của tao mà mày và nhiều thằng khác đọc ko rút ra đc =\
HxH là thế giới của niệm, dĩ nhiên niệm trong quân đội cũng xem như 1 thứ vũ khí chứ ko chỉ có súng đạn chay. 1 cái hiệp hội Hunter cỏn con như cái liên hiệp quốc (thật ra nhỏ hơn) mà còn có niệm nhân trong đó thì lý nào quân đội lại ko có. Còn tổ chức nào lớn hơn nhà nước? lớn hơn quân đội của 1 nhà nước? chắc chỉ có nước láng giềng =\
Còn Net tuy là top thế giới vài năm trước nhưng cái đấy chỉ là thông tin public, còn trong quân đội có dám chắc ko tồn tại 1 vài thằng vô đối ngang hoặc kinh hơn cả Net ko =\ còn lý do tại sao nó ko phô ra cho thế giới biết thì tự hiểu nhé =\
Buồn cười, cái đấy thì đếch nói ra thằng ngu nào cũng tự hiểu, tao chỉ tự hỏi là có thằng nào mạnh hơn King ko thôi :-/

Netero tự sát thì hèn hạ vcl ra :-j
 
Cho xin bằng chứng.
Nếu đơn giản chỉ muốn đập nhau Netero đã đi đường chính chứ không cần phải lập kế hoạch tác 3 cận vệ. Sự thật là có khi Netero ngang tay với Pufu chứ không hơn.

có cái đoạn Net hứng lên nói: "đến tuổi này mà còn gặp đối thủ mạnh hơn" ko nhớ rõ cho lắm. kế hoạch tác chiến chỉ là để chia cắt ra cho ổng rãnh solo với King thôi, King mà có 3 cận vệ bảo vệ thì như tường đồng vách sắt éo thằng nào xuyên thủng nổi. 1 Tank 1 support 1 intel
 
Đúng là cái đoạn flashback đấy.

Đánh bomb tự sát để diệt kẻ thù nếu mang tư tưởng hy sinh vì nhân loại thì ko hèn, nhưng ở đây là đấu tay bo, đập ko lại ng ta thì phải chơi bomb để vẫn hạ dc đối thủ, đối với 1 võ sĩ cao thâm như Netero thì nhục vãi ra.
 
Hình như là xác định từ đầu là tới để giết chứ đâu phải tới để thách đấu đâu nhỉ?
Là người học võ gặp đối thủ mạnh hơn thì hưng phấn là chuyện đương nhiên, nhưng bản thân Netero hiện nay đánh với King với tư cách là một Hunter, không phải võ sĩ. Nếu bảo võ sĩ chơi bom là nhục thì để sĩ diện hão tác động mà không hoàn thành nhiệm vụ cũng là nỗi nhục với 1 Hunter.
 
Netero tự sát thì hèn hạ vcl ra
Hèn hạ hay ko là do mày nghĩ, người khác nghĩ thế nào thì liên quan đe'o gì :-/
Còn hèn hạ với cả nhục thì có liên quan gì đến nhau :-/

tao chỉ tự hỏi là có thằng nào mạnh hơn King ko thôi
tại sao ko?

Đánh bomb tự sát để diệt kẻ thù nếu mang tư tưởng hy sinh vì nhân loại thì ko hèn, nhưng ở đây là đấu tay bo, đập ko lại ng ta thì phải chơi bomb để vẫn hạ dc đối thủ, đối với 1 võ sĩ cao thâm như Netero thì nhục vãi ra.
vấn đề là Net mang tư tưởng giết địch chứ ko phải đấu tay bo solo hạ đối thủ rồi thì cao thượng tha mạng :-j
 
Thì lão tới là để thách đấu, nhưng cũng biết là bằng mọi giá phải giết mà. Lão ấy đã nói "Đây là nhà mồ của mày". Thế nên mới cài bomb. Nhưng ko giết dc = sức mình mà dùng bomb thì đấy là cái nhục của niệm nhân chứ. Dù vậy so ra thì cũng phải chơi trò hèn để đạt dc mục đích.

Nhục ở đây là cái cá nhân của Net, mấy chục năm khổ luyện không bằng một con kiến nứt mắt chưa dc 2 tháng.
 
Mình đọc trong SGK nói rằng anh Trỗi khi ra pháp trường mặt vểnh cao lắm, lúc lính bịt mắt nhất quyết ko chịu và hét vang VN muôn năm hay cái gì đấy. Thế nhưng trong clip này hình như ko phải như vậy :-"
http://www.youtube.com/watch?v=YgJi_SJkGjY&feature=related

Và Lê Văn Tám cũng chỉ là 1 nhân vật hư cấu. Buồn cho đồng chí nào đi tin vào những câu chuyện thêu dệt này :-"

@Tùng: nói thế thì tụi nó lại nói là tự sát cũng vì nhân loại thôi :-j. Cứ mang cái tư tưởng mình là người ra nói chuyện thì mãi mãi ko nói chuyện với chúng nó được đâu :-j

Hèn hạ hay ko là do mày nghĩ, người khác nghĩ thế nào thì liên quan đe'o gì :-/
Còn hèn hạ với cả nhục thì có liên quan gì đến nhau :-/
Lạ nhỉ? Mày ko thấy hèn, còn tao thấy hèn, thế tao nói hèn không được?
Liên quan ở chỗ thấy nhục phải chơi trò hèn còn gì :-j
 
Chỉnh sửa cuối:
Riêng vấn đề ai mạnh hơn King thì tao xin ý kiến :)) đã là boss shounen thì 1 là hội đồng 2 là khởi động niềm tin chứ mạnh hơn boss rồi thì còn chuyện gì để nói nữa :))
@M4 Hoan hô đã phát hiện ra LVT là chém gió =)) bởi thế tao mới bỏ qua và thay bằng Phạm Hồng Thái mày ạ.
@NCT phân biệt hèn và nhục.
Ở đây tranh luận là Netero chơi bom có hèn hay không. Còn bản thân Netero mang thân phận Hunter thì chẳng có gì phải nhục.
 
Chỉnh sửa cuối:
Riêng vấn đề ai mạnh hơn King thì tao xin ý kiến :)) đã là boss shounen thì 1 là hội đồng 2 là khởi động niềm tin chứ mạnh hơn boss rồi thì còn chuyện gì để nói nữa :))
@M4 Hoan hô đã phát hiện ra LVT là chém gió =)) bởi thế tao mới bỏ qua và thay bằng Phạm Hồng Thái mày ạ.

Vậy cái kế hoạch dùng vũ khí blah blah của thằng Superman kia là thực tiễn hay hoang tưởng ;))?
Niệm nhân đánh ko biết đã lại chưa, ở đó mà súng ống :-j
 
Nhục ở đây là cái cá nhân của Net, mấy chục năm khổ luyện không bằng một con kiến nứt mắt chưa dc 2 tháng
nhục ở đây là cái do tự mày nghĩ ra, chứ theo cách nhìn người khác họ thấy bọn kiến này là tinh hoa trong khi Net là cái gì? chỉ là 1 con người đứng trong mức nào của xã hội còn éo biết đc

hèn hạ hay ko do mỗi người nhìn, lằng nhằng clgt?

Vậy cái kế hoạch dùng vũ khí blah blah của thằng Superman kia là thực tiễn hay hoang tưởng ?
Niệm nhân đánh ko biết đã lại chưa, ở đó mà súng ống
thật ra mấy cái này dek liên quan gì đến chuyện tao đang nói =\
 
Back
Top