Tôi buồn quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Câu này chôm bên Box TG cũng để 1thời gian=((
Có những lúc ngoảnh đầu tiếc nuối, Nhưng thôi đành cất bước ra đi. Bởi đôi khi chỉ cần nhìn là biết, Có những điều ko thuộc về ta
 
=)) , cứ làm như chết đến nơi rồi ấy :)) , hài thật , có gì đâu mà phải cơ hội chỉ đến 1 lần . Đầy lần chứ không phải ít . Cứ rủ lũ bạn đi làm 1 chầu nhậu là đâu lại vào đấy .
Chỉ có nguoithuba này mới là kẻ đau đời nhất đây :((
 
tôi đủ can đảm đợi
nhưng chỉ e người ta không thể mở lòng mình cho tôi cơ hội được nữa thôi
lại chỉ dừng ở mức bạn :(:

nếu đủ can đảm để đợi thì sao còn e ng ta không mở lòng. Nếu biết trước ví dụ như đợi 5 năm thì ng ta sẽ yêu mình thì việc gì mà không đợi
Hoàn cảnh của cậu cũng giống mình . Người mình yêu hiện giờ là bạn cùng phòng, cùng lớp với Ex-GF của mình, cũng là bạn chung lớp từ cấp 2 tới cấp 3 luôn. Ng đấy lúc trước cũng thích mình, cũng có thời gian gọi là quen nhau nhưng không sâu đậm, nhưng rồi mình đã quyết định quen với Ex-GF gần 2 năm. Giờ mới nhận ra ng mình yêu là ng kia, giờ biết là đã quá muộn, khả năng không thể là quá cao nhưng mình cũng vẫn đợi. Dù không được gì đi nữa thì mình cũng đã đi con đường mình nên đi, sẽ không hối hận :)
 
nếu đủ can đảm để đợi thì sao còn e ng ta không mở lòng. Nếu biết trước ví dụ như đợi 5 năm thì ng ta sẽ yêu mình thì việc gì mà không đợi
Hoàn cảnh của cậu cũng giống mình . Người mình yêu hiện giờ là bạn cùng phòng, cùng lớp với Ex-GF của mình, cũng là bạn chung lớp từ cấp 2 tới cấp 3 luôn. Ng đấy lúc trước cũng thích mình, cũng có thời gian gọi là quen nhau nhưng không sâu đậm, nhưng rồi mình đã quyết định quen với Ex-GF gần 2 năm. Giờ mới nhận ra ng mình yêu là ng kia, giờ biết là đã quá muộn, khả năng không thể là quá cao nhưng mình cũng vẫn đợi. Dù không được gì đi nữa thì mình cũng đã đi con đường mình nên đi, sẽ không hối hận :)

cám ơn các anh em đã tiếp tục tâm sự và đồng hành với tôi :D
Tôi sẽ đợi !!!!!!!!!!!! Và tôi cũng sẽ không hối hận việc mình đã làm
Các bác cứ tiếp tục chia sẻ với nhau đi ai cùng hoàn cảnh vào đây để thời gian nó trôi nhanh nhanh ....
 
Tội nghiệp bác chủ thớt quá nhẩy
Đọc bài của bác , tui thấy đây là bác với nó chưa có gì với nhau , bác chỉ đơn giản là đang tán hoặc đại loại thế thui đúng ko :>
Vậy thì cũng ko bùn lâu dc đâu :> tán đứa khác đi
Good Luck
 
nó cho tôi cơ hội
nhưng lúc đó tôi không làm được
giờ cơ hội hết tôi mới nhận ra thì muộn rồi ~~"
lúc đó lý trí chiến thằng con tim (vì 1 số nguyên nhân mà tôi đã không bầy tỏ ra nên mới nói lý trí chiến thắng chứ con tim mình thì cũng yêu nó rồi :()
còn giờ con tim nó đang thắng lý trí ~~"
 
Bác lên đây tâm sự mà ko trình bày rõ xem sự tình ntn , cái "cơ hội" ấy nó ntn thì sao anh em góp ý để rút kih nghiệm dc
Đó mới là cái cần làm chứ ko phải việc lên đây than thở
Haizzzz
PS : nói chug tui đoán đúng :)) đúng là bác chỉ là tán hoặc đại loại thế thui , đừng bùn , làm việc gì có ích như tui vừa bảo đi
 
Khó lắm
Đâu phải yêu cô này rồi yêu đc ngay cô khác
....
Khi yêu rồi
THấy mọi ng con gái khác đều chẳng là gì so với ng mình yêu
Thế nên mất ng yêu là 1 điều cực đau đớn
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top