+[^_^]+[^_^]+
Youtube Master Race
3 tháng rồi pé nhỉ ! 3 tháng nhưng chỉ gặp nhau vài lần, thay vào đó là ~ lần cãi nhau vô cớ nhưng nguyên nhân đều do anh cả. Môi trường công việc đã khiến a thay đổi, từ 1 ông xã hiền lành mà pé luôn yêu thương, thành 1 con quỷ dễ nổi điên trong cơn say. Điều đó a biết pé buồn, a biết ~ câu "chia tay" mà lúc nóng giận a hay nói đã làm pé tổn thương. Pé đã tha thứ và bỏ qua cho a nhiều lần. A lại càng ỷ y hơn, mức độ "chia tay" nhiều hơn trong 3 tháng qua và nó như giọt nc làm trành ly ... Tối qua, thấy nick pé onl anh tự nhủ sẽ xin lỗi và cầu xin sự tha thứ. Nhưng ... tại sao ava lại là ng khác ? tại sao cái status vẫn là "bx nhớ ox, bx iu ox, ..." nhưng lần này ng đó ko phải là a. A buồn, buồn lắm ... vì mới tuần trước pé còn nói sẽ đợi khi a bình tĩnh lại và trở về con ng cũ của a thì tìm pé. Còn bây giờ ... a ko dám tin đó là sự thật. Nhưng ... pé nói "ko lẽ pé ko có quyền quen ng khác ?". Có - pé có quyền quan ng khác, nhưng ít ra hãy giãi quyết chuyện của a và pé trước đã. Sau đó a sẽ ko can thiệp vào cuộc sống của pé nữa ...
A chat với pé mà 2 tay ko còn đủ sức để đánh chữ ... càng đau hơn khi dường như pé đã gật đầu với câu "chia tay" a hay nói mỗi khi nóng giận. A đã khóc, nhưng vì ko muốn bị phát hiện ... a trốn trong toilet và bật nước ... a khóc thật nhiều ... nấc lên từng cơn trong vô vọng ... a ướng phải chi lúc đó có pé ... a sẽ chạy đến và ôm pé thật chặt chỉ để nói với pé 1 câu "a yêu pé, lúc này a yêu và cần pé hơn bao giờ hết, đừng xa a đừng bỏ rơi a pé nhé, hãy tha thứ lỗi lầm của a như pé từng tha thư và cho a 1 cơ hội cuối cùng để a khắc phục ...". Nhưng có lẽ quá muộn ...
A ko trách pé, vì a sai, mọi lỗi lầm do a gây ra ... giờ a gánh chịu. Đêm qua a ko ngủ, a suy nghĩ nhiều về ng pé đang quen ... a sợ pé sẽ lại tổn thương như a và ~ ng trước đó đã gây ra. Trái tim pé đã nhiều chỗ chắp vá ko còn lành lặn ...
Sáng nay a nhắn tin cho pé ... cầu xin sự tha thứ từ pé ... hãy để cho a và pé 1 cơ hội làm lại từ đầu ... vì a muốn ở bên pé ... vì a muốn mình là ng làm cho pé hạnh phúc ... sẽ ko còn là ~ lần cãi nhau vô cớ ... sẽ ko còn là ~ câu "chia tay" ... mà thay vào đó là nụ cười và niềm hạnh phúc của pé ... a tin mình làm đc ... vì pé là thế giới của a ... trong thế giới đó a tìm đc sự bình yên và hạnh phúc trong tâm hồn và sau ~ mệt mõi ngoài XH ... vì pé a có thể làm tất cả ... quay lại với a pé nhé ...
PS : 1 lá thư dài dòng ... mình cất vào đây ...
A chat với pé mà 2 tay ko còn đủ sức để đánh chữ ... càng đau hơn khi dường như pé đã gật đầu với câu "chia tay" a hay nói mỗi khi nóng giận. A đã khóc, nhưng vì ko muốn bị phát hiện ... a trốn trong toilet và bật nước ... a khóc thật nhiều ... nấc lên từng cơn trong vô vọng ... a ướng phải chi lúc đó có pé ... a sẽ chạy đến và ôm pé thật chặt chỉ để nói với pé 1 câu "a yêu pé, lúc này a yêu và cần pé hơn bao giờ hết, đừng xa a đừng bỏ rơi a pé nhé, hãy tha thứ lỗi lầm của a như pé từng tha thư và cho a 1 cơ hội cuối cùng để a khắc phục ...". Nhưng có lẽ quá muộn ...
A ko trách pé, vì a sai, mọi lỗi lầm do a gây ra ... giờ a gánh chịu. Đêm qua a ko ngủ, a suy nghĩ nhiều về ng pé đang quen ... a sợ pé sẽ lại tổn thương như a và ~ ng trước đó đã gây ra. Trái tim pé đã nhiều chỗ chắp vá ko còn lành lặn ...
Sáng nay a nhắn tin cho pé ... cầu xin sự tha thứ từ pé ... hãy để cho a và pé 1 cơ hội làm lại từ đầu ... vì a muốn ở bên pé ... vì a muốn mình là ng làm cho pé hạnh phúc ... sẽ ko còn là ~ lần cãi nhau vô cớ ... sẽ ko còn là ~ câu "chia tay" ... mà thay vào đó là nụ cười và niềm hạnh phúc của pé ... a tin mình làm đc ... vì pé là thế giới của a ... trong thế giới đó a tìm đc sự bình yên và hạnh phúc trong tâm hồn và sau ~ mệt mõi ngoài XH ... vì pé a có thể làm tất cả ... quay lại với a pé nhé ...
PS : 1 lá thư dài dòng ... mình cất vào đây ...
đời chả có ai cho ta dựa mãi đâu 


bạn đang hạ thấp chính bản thân mình...
