SanHeroes
Mr & Ms Pac-Man
Lớn lên trong 1 gia đình nền nếp , bố bộ đội, mẹ làm văn thư nhà nước , tôi lớn lên trong sự quan tâm chăm sóc của gia đình. Ai cũng bảo tôi thông minh , cấp 1 đạt 5 năm học sinh giỏi , lớp 6 vì hơi ham chơi nên tôi chỉ đc học sinh tiên tiến . Sang lớp 7 tôi bắt đầu chểnh mảng học hành và bỏ học từ giữa năm lớp 7 , năm sau tôi đi học trở lại ở 1 trường khác . Không 1 người quen tôi thấy mình thật cô đơn , học được 2 tháng , tôi nghỉ học để vào viện điều trị bệnh trầm cảm. 3 tháng sau , ra viện tôi thấy mình khá hơn , tưởng rằng đã ổn , nhưng ... tôi ko thể bắt kịp bạn bè cùng lớp , học hành sa sút đâm ra chán nản .
Thế rồi , tôi đâm đầu vào chơi game , và tôi đã bỏ học 1 lần nữa. Sau đó, gia đình tôi chuyển nhà, đến nơi ở mới, tôi ko quen biết 1 ai, tình cảnh này giống như lúc tôi đi học , tôi lại thấy mình rất buồn. Bệnh của tôi càng ngày càng trầm trọng thêm, tôi hay cáu gắt vì bị làm phiền , giam mình ở nhà và rất ít khi ra ngoài đã đc 4 năm nay . Tôi nghỉ tôi đang tìm kiếm cái gì đó tốt đẹp hơn trong game , để mình vui vẻ trở lại nhưng tôi chỉ nhận được cảm giác nhất thời , sau đó cuộc đời tôi lại chìm vào bóng tối ảm đạm. Giờ giấc sinh hoạt đảo lộn, tôi thức dậy vào 2h chiều và ngồi lỳ bên máy tính đến sáng sớm hôm sau mới đi ngủ. Tôi sống như phụ thuộc vào thuốc, ko có thuốc tôi ko thể ngủ , sức khỏe ngày một giảm. Tôi thấy mình thật vô dụng và mệt mỏi , tự hỏi mình rằng đang sống vì cái gì , vì gia đình , vì xã hội hay vì bản thân ??? Tôi ko tìm đc câu trả lời và tôi cũng ko biết tại sao tôi rơi vào hoàn cảnh này. Ko bạn bè , ko học hành , ko có tài cán gì. Rồi cuộc đời tôi sẽ đi về đâu , nhiều lần tôi đã nghĩ đến tự kết thúc cuộc đời nhưng ko dám làm, tôi còn những người thân , ông bà , cha mẹ , em trai tôi nữa .
Bây giờ tôi phải làm gì, tôi đang tìm kiếm gì trong thế giới game, phải chăng là những người bạn ??? Phải rồi , tôi rất cần có bạn , những người bạn biết chia sẻ cùng tôi, giúp tôi đứng dậy trong vũng bùn này , giúp tôi có nghị lực tiếp tục sống và phấn đấu , để đáp lại tình cảm của gia đình và có ích cho xã hội.
Tái bút : Đây là câu chuyện có thật và những chi tiết trong bài viết chính là về tôi , mong đc chia sẻ với các bạn :)
Thế rồi , tôi đâm đầu vào chơi game , và tôi đã bỏ học 1 lần nữa. Sau đó, gia đình tôi chuyển nhà, đến nơi ở mới, tôi ko quen biết 1 ai, tình cảnh này giống như lúc tôi đi học , tôi lại thấy mình rất buồn. Bệnh của tôi càng ngày càng trầm trọng thêm, tôi hay cáu gắt vì bị làm phiền , giam mình ở nhà và rất ít khi ra ngoài đã đc 4 năm nay . Tôi nghỉ tôi đang tìm kiếm cái gì đó tốt đẹp hơn trong game , để mình vui vẻ trở lại nhưng tôi chỉ nhận được cảm giác nhất thời , sau đó cuộc đời tôi lại chìm vào bóng tối ảm đạm. Giờ giấc sinh hoạt đảo lộn, tôi thức dậy vào 2h chiều và ngồi lỳ bên máy tính đến sáng sớm hôm sau mới đi ngủ. Tôi sống như phụ thuộc vào thuốc, ko có thuốc tôi ko thể ngủ , sức khỏe ngày một giảm. Tôi thấy mình thật vô dụng và mệt mỏi , tự hỏi mình rằng đang sống vì cái gì , vì gia đình , vì xã hội hay vì bản thân ??? Tôi ko tìm đc câu trả lời và tôi cũng ko biết tại sao tôi rơi vào hoàn cảnh này. Ko bạn bè , ko học hành , ko có tài cán gì. Rồi cuộc đời tôi sẽ đi về đâu , nhiều lần tôi đã nghĩ đến tự kết thúc cuộc đời nhưng ko dám làm, tôi còn những người thân , ông bà , cha mẹ , em trai tôi nữa .
Bây giờ tôi phải làm gì, tôi đang tìm kiếm gì trong thế giới game, phải chăng là những người bạn ??? Phải rồi , tôi rất cần có bạn , những người bạn biết chia sẻ cùng tôi, giúp tôi đứng dậy trong vũng bùn này , giúp tôi có nghị lực tiếp tục sống và phấn đấu , để đáp lại tình cảm của gia đình và có ích cho xã hội.
Tôi cần những người bạn !!!
Tái bút : Đây là câu chuyện có thật và những chi tiết trong bài viết chính là về tôi , mong đc chia sẻ với các bạn :)
Chỉnh sửa cuối:
...........................................................................
......... Bạn gái cũ của tui đang học lớp bổ túc, vừa vào là có thằng để ý ngay rồi
.......

.