- 17/9/07
- 335
- 26
mình và 1 người bạn cùng tham gia 1 khoá học. Cả 2 cùng phát hiện ra 1 bé nhỏ hơn mình 1 tuổi và khá là xinh xắn dễ thương, lúc đầu thằng bạn mình nó tuyên bố sẽ theo đuổi cô bé này và kêu mình đừng tác động gì hết. mình cũng ok với nó nhưng thực sự thì tư tưởng luôn ở dạng đấu tranh dữ dội ( cạnh tranh công bằng hay là ko cạnh tranh)

mọi chuyện cứ như thế cho đến ngày gần cuối khoá lớp mình tổ chức đi ngoại khoá.lúc đi mình được may mắn chở cô bé kia đi cùng xe với mình. đường dài và có người đẹp sau lưng nên mình ko thể ko bắt chuyện được, phải nói là mình cảm thấy bé này rất giản dị, mộc mạc, dễ gần và hợp gu ( với mình
) ngay từ cái giây phút ấy đến bây giờ thì wả thật là cái thứ cảm giác mà mình đã mất từ lâu nay lại nhen nhóm như 1 ngọn lửa rừng rực trong lòng.
đến hôm nay, mình lại chở bé đó thêm 1 lần nữa lúc chở thì bé đó có tâm sự với mình nội dung đại loại như ( anh có biết bạn anh đang theo đuổi em ko ? và mình biết được 1 việc đã khiến mình đau đầu là thực tế thằng bạn mình ko thành công trong việc này lắm và bé đó nói là sẽ nói trực tiếp với bạn mình

.Và hỏi mình có mún nghe tại sao ko để rút kinh nghiệm) .
Đến thời điểm này mình có vài nhận xét chủ wan như sau:
1)theo mình cô bé đó có khả năng bật đèn xanh cho mình và chứng thực mối wan hệ sẽ theo hướng tốt nhất là bạn mình phải ra khỏi mối wan hệ này.
2)cô bé cảm thấy bạn mình ko hợp và mún mình sẽ là người ở giữa để giải quyết việc này.( suy nghĩ này tuy hơi đau nhưng ko phải là ko có khả năng :(:(:()
Trong quá khứ sự vồ vập tưởng bở đã cho mình vài bài học cay đắng,hy vọng được sự giúp đỡ của anh em. Nếu bạn nào nghĩ rằng mình là thằng bạn tồi v..v.. gì thì mình ko giải thích cũng như biện minh vì mình cho rằng chính cậu ta đánh vuột mất, và sau chuyện này vẫn là anh em tốt.mình mong muốn dựa vào kinh nghiệm lâu năm của anh em trong này để giúp mình xác định để tránh ăn dưa bở ( ngán món này kinh


)


mọi chuyện cứ như thế cho đến ngày gần cuối khoá lớp mình tổ chức đi ngoại khoá.lúc đi mình được may mắn chở cô bé kia đi cùng xe với mình. đường dài và có người đẹp sau lưng nên mình ko thể ko bắt chuyện được, phải nói là mình cảm thấy bé này rất giản dị, mộc mạc, dễ gần và hợp gu ( với mình
) ngay từ cái giây phút ấy đến bây giờ thì wả thật là cái thứ cảm giác mà mình đã mất từ lâu nay lại nhen nhóm như 1 ngọn lửa rừng rực trong lòng.đến hôm nay, mình lại chở bé đó thêm 1 lần nữa lúc chở thì bé đó có tâm sự với mình nội dung đại loại như ( anh có biết bạn anh đang theo đuổi em ko ? và mình biết được 1 việc đã khiến mình đau đầu là thực tế thằng bạn mình ko thành công trong việc này lắm và bé đó nói là sẽ nói trực tiếp với bạn mình


.Và hỏi mình có mún nghe tại sao ko để rút kinh nghiệm) .Đến thời điểm này mình có vài nhận xét chủ wan như sau:
1)theo mình cô bé đó có khả năng bật đèn xanh cho mình và chứng thực mối wan hệ sẽ theo hướng tốt nhất là bạn mình phải ra khỏi mối wan hệ này.
2)cô bé cảm thấy bạn mình ko hợp và mún mình sẽ là người ở giữa để giải quyết việc này.( suy nghĩ này tuy hơi đau nhưng ko phải là ko có khả năng :(:(:()
Trong quá khứ sự vồ vập tưởng bở đã cho mình vài bài học cay đắng,hy vọng được sự giúp đỡ của anh em. Nếu bạn nào nghĩ rằng mình là thằng bạn tồi v..v.. gì thì mình ko giải thích cũng như biện minh vì mình cho rằng chính cậu ta đánh vuột mất, và sau chuyện này vẫn là anh em tốt.mình mong muốn dựa vào kinh nghiệm lâu năm của anh em trong này để giúp mình xác định để tránh ăn dưa bở ( ngán món này kinh



)



