Tôi có sai không ? Tôi có ngu không ?

Gia đình lo cho được mà không thích học, lại thích đâm đầu vào chỗ mình chọn. Ôi, tuổi trẻ bồng bột, sau này có hối hận lại thì cũng đã muộn rồi.

Bạn bè xung quanh chê cười cũng chưa hẳn là không có lý do đâu. Những người trên diễn đàn, chỉ nghe theo lời kể một chiều của chủ topic, đã phán ngay rằng "cứ làm theo ý thích". Chưa hẳn đã là không sai, không ngu đâu các bạn à. Có cơ hội mà không vồ lấy, cứ làm theo ý mình, để nó trôi đi theo dòng nước ... nên trên đời mới có nhiều người than rằng "giá như, giá như ..

Thế nào là tuổi trẻ bồng bột ? Biết tự đánh giá năng lực của mình, tìm cho mình một nơi phù hợp để tránh tốn tiền gia đình vô ích, thế là bồng bột à :-?. Giờ học đại học xong, chín chắn tí nữa, trưởng thành tí nữa thì đi học cao học quốc tế hay đi du học ko được à ?

Chủ topic, ông chả sai gì cả, cũng ko ngu gì cả, phải tự tin lên chứ. Đã chọn thì phải tin vào quyết định của mình, cứ lầm lũi mà tiến tới, chậm cũng được, đừng để vài câu nói của bọn bạn lung lay mình. RMIT, BK mà ko chịu học hoặc tàn tàn thì cũng vậy. Bằng đại học là điều kiện cần, nhưng ngoài ra còn phải có năng lực + kỹ năng khác nữa. 4 năm tới cố gắng học + trao dồi những kỹ năng khác như ngoại ngữ, tin học... cho tốt thì tui ko tin khi ra trường lương ông bèo. Cố lên.
 
nếu tôi là chủ thớt, tôi sẽ = mọi giá CM cho những đứa chửi tôi ngu thấy chúng nó sai lầm khi nói như vậy.

cố gắng, cố gắng và cố gắng.

đúng đấy chủ top , những ai chửi mình ngu mình càng cảm ơn họ , vì những từ kick bát của họ mà mình sẽ có thêm động lực vương lên ... Giờ mình ngu ko quan trọng , quan trọng sau này xem ai Ngu hơn :-w
 
Back
Top