Nhìn vào mặt tiêu cực của cuộc sống, những thất bại và những đau khổ mà nó mang lại thì sẽ luôn có cảm giác buồn khổ và tất nhiên là thà không có cuộc sống còn hơn là phải sống cuộc đời khổ sở trật vật như bây giờ.
Vậy hãy xét về mặt tích cực của vấn đề đi ạ, nhìn vào những nỗ lực mà bản thân có, những thành công mà bản thân mà mình đạt được xét từ nhiều khía cạnh thì một cuộc sống tệ cũng chẳng đến nỗi tệ lắm đâu ạ.
Em không biết nói sao cho rõ nhưng có một y đại loại như đôi lúc người thất bại mới thực sự là người chiến thắng. Nhiều lúc cảm giác thua cuộc cũng có một cảm giác hay hay đấy chứ ạ.

Những người có khả năng lên mạng, và than thở dù sao cũng có một cuộc sống còn sướng chán đấy ạ, khổ nhất vẫn là những người không thể suy nghĩ họ thậm chí còn chẳng biết mình đang sống để mà mong mình không tồn tại nữa sếp ạ.
Vậy đó, cuối cùng vẫn là còn sống còn có thể suy nghĩ là còn có thể sống đấy ạ.
Nếu chơi qua PoP rồi thì chắc sếp cũng thấy điều đó.