middel21411
Mr & Ms Pac-Man
- 4/9/10
- 125
- 0
Sau bao năm tháng cắm đầu vào game, sáng game, chiều game, tối cũng game nốt. Ăn mặc thì như mấy thằng nhóc bán vé số mặc giù gia đình không phải dạng nghèo khổ ...
Gặp em trong tiệm net, chỉ giám nhìn. Mấy đứa trong tiệm thì buông lời trêu chọc ... Kệ mình cứ nhìn thôi
Nhiều lần giúp em fix ba cái lỗi vớ vẩn, đổi máy cho em khi em gặp con chuột chết (mặc dù mình rất khó chịu vì con chuột =,=)
Nhiều lần ghé hàng súp cua nhà em, mua vài ba chục trứng cút lộn chỉ để nhìn em vỏn vẹn 20s rồi đem về vứt xó vì không biết ăn
Nhiều lần muốn mở miệng xin số điện thoại của em để làm quen nhưng khi nhìn đối diện vs em thì lại mềm hết cả ra :(
Rồi 1 ngày, tôi thay đổi.
Đó là lúc bước sang năm mới 2k12, những chuổi ngày buồn chán vì chả có cái game nào ra hồn, suốt ngày chỉ biết check japan antivirus xem hôm nay đả update đc thêm con virus nguy hiểm nào chưa ...chán lắm các bác à ...
Đó là lúc tôi biết đến 2 từ, ra khỏi nhà, và đi chơi !
Ăn mặc gọn gàng, chải chuốt, tóc tai kiểu cọ, lăng nách x-men, nước hoa thơm phức ...
Rồi 1 ngày tôi nhận đc tin nhắn của thằng bạn nhờ làm giùm cái forum cho lớp, nó bảo làm xong nó trả công 500k, tôi rep lại thế này
"Mày nghỉ tao là hạng người nào mà đi lấy tiền của bạn bè, 500k của mày chắc đủ cho tao ra chợ đêm ăn bánh chè nướng"
Nó pm bảo oke không làm thì thôi vậy ...
Biết nó năm nay đang học 12, chung khối với em mà mình đả kể trên nên nhắn tin lại bảo nó, "mày có số điện thoại em ... không, nếu có thì tao làm cho mày free tiền host vs domain luôn"
Tôi vui mừng như chim bị thiến nay mọc lại khi biết tin nó là bạn thân của em
"Ok cảm ơn mày nhé, ngày mốt nhận hàng" - tôi rep lại
Có được số đt của em, tôi liền triển khai kế hoạch, nhưng chả biết mở đầu thế nào, lên yahoo hỏi bà chị thì chị ý bảo hồi đó anh cua chị do abc..xyz gì gì đấy.
Tôi làm theo liền, nội dung tin nhắn đại loại thế này "Ê nick yahoo của em ,,, là ,,, phải không. Sao tao add mà toàn bị báo lỗi người dùng không có thật vậy nè, tao lưu số của em ,,, rồi 012345678 phải không ? cảm ơn mày nhé, hôm nào rảnh call tao ra cafe" rồi nhắn vào số của em ...
Không nằm ngoài dự đoán, chưa đầy 1p sau tôi nhận đc 1 cú điện thoại từ số máy của em. Bắt máy lên, từ đầu dây bên kia cất lên 1 giọng nữ nhẹ dịu "alô cho hỏi số đt này của ai vậy" - Tôi im lặng rồi cúp máy mà người cứ mềm nhủn ra ...
30s sau tôi nhận đc tin nhắn của em "cho hỏi sđt này của ai zậy", tôi rep lại ngay "Oày, xin lổi bạn nha, mình gữi nhầm số" ...
Công cuộc làm quen của em bắt đầu như thế đấy các bác ạ
Nhắn tin tới luôi 1 t.g rồi tôi im luôn khoảng hơn chục ngày, mấy hôm trc chạy xe tình cờ gặp em chạy ngang qua mặt, tôi liền nhắn tin hỏi "hôm nay rảnh rổi chạy xe đi chơi vậy ta", em rep lại ngay và luôn "ai zậy, sao thấy tui đi chơi" cứ thế tôi tám chuyện vs em qua tin nhắn mà hok hề có 1 cuộc điện thoại nào
Hôm qua tôi hẹn em đi chơi cho biết mặt nhau (thật ra là em biết mặt tôi, nhưng chỉ nhớ loáng thoáng), còn tôi thì quá rành về em rồi
Em bảo là đi hội chợ vs 2 đứa bạn, tôi nhắn tin kêu cho đi chung vs (nhớ tới thấy mình vô duyên vcl)
Đến tối em ý nhắn lại, bảo là "đi chung thì thiệt cho tôi quá", nên hẹn hôm nay đi - khỏi phải nói, tôi oke liền ...
7giờ nhắn tin cho em, em bảo là nghe mấy đứa bạn thân nói tôi hiền nên mới giám đi, chứ không thì em ý cũng chả giám, tôi rep lại "vậy anh vs em đi lòng vòng chơi nhé", em bảo còn phải hỏi ý chị 2 nữa ...
Nhưng cũng may là chị 2 của em ý cho đi, chứ không thì vỡ mồm
Đội nón bảo hiểm, vào nhà lấy chai nc hoa ra xịt thêm tí cho nó có mùi, tra khoá vào ổ, bật ga, lao đi như con chó đói lâu ngày chỉ chờ giây phút đc nhìn thấy cục xương thơm phức
Đến đầu hẻm, tắt máy, nhắn tin cho em "anh tới rồi nè", chờ ... 5p sau, em xuất hiện, bt nhìn đả xinh rồi, em còn make up lên làm tôi mún rụng rời chân tay.
Bây giờ mình đi đâu hả em ? - tôi hỏi
Mình đi vài vòng rồi ra cảng uống nước mía đi- em trả lời
Trên đường đi, tâm sự rất nhiều, nghỉ cũng lạ, bt đi chơi ít khi nào mình mở miệng, thế mà hôm nay lại nói như đúng rồi. lòng vòng 1 tí rồi cũng ra tới cảng, kêu 2 ly nc mía, ngồi xuống nói chuyện blah bloh, xong rồi tính tiền ...
Em kêu đi lòng vòng hóng gió tiếp, mình cũng oke luôn, em mượn điện thoại mình, bảo lên mạng tải bài nhạc hay lắm cho nghe, bỏ mẹ, cái lịch sữ duyệt web mình còn chưa xoá, cũng may mình nhanh trí, giật máy lại bảo "cái máy anh hay dở chứng, em đưa đây anh vào cho" rồi mình xoá cmn cái history luôn, kệ, tối nay lục lại vậy ...
Xong em ý bảo điện thoại anh hok chụp hình ai à, "có mà em" tôi trả lời. Sao em không thấy, như sực nhớ ra điều gì, tôi bảo ngay "em đưa đt anh xem cái" rồi vào thẻ xoá cmn cái mục video clip =,=", đi lòng vòng 1 hồi, hỏi em ăn gì chưa thì em bảo là tí em về ăn cơm với gia đình, mình thí đói bỏ mom, liền gạ kèo em nó vào chợ đêm ăn bánh chè nướng, em bảo "anh ăn thì ăn đi, em ngồi uống nc cũng đc mà"
Nhưng làm con trai ai lại làm vậy, tôi chở 1 em 1 hồi nữa rồi em bảo chở về vì 9h rồi, về ăn cơm vs gia đình, tôi chở em về nhà luôn, lúc xuống xe không quên để lại 1 nụ cười ấn tượng khó phai. Đánh dấu bước ngoặc cuộc đời tôi thoát khỏi kiếp forever alone ...
Tôi thầm cảm ơn bộ luật gì gì đấy mà cấm nhập game về nc, nên tôi mới có cơ hội thay đổi bản thân như thế này.
Và giờ đây, khi đang type những dòng tâm sự này, tôi đang húp vội bát mỳ tôm pha lẩn những tiếng la mắng của mẹ "mày có tắt máy đi ngủ không" ...
Thôi chào các bạn, tôi đi ngủ đây
Tôi đả không còn là Forever Alone
+++++++++++++++++++++++++
27/5/2012
Hôm nay trời nắng đẹp, đang dừng xe ở cảng đứng chụp hình thì tự nhiên có cảm giác khác lạ hẳn ... quay sang thì thấy em nó chạy tới, chở sau lưng là ... đậu ... em nhìn là tức lòi .ức, vâng đó chính là nhỏ bạn thân của em nó

Mới làm đc vài pô, thấy em nó em liền cất đồ nghề, lên xe rồ ga đuổi theo bắt chuyện, xong 2 ẻm rủ đi ăn hột vịt lộn xào me, em cũng đi luôn, mặc dù em bị dị ứng me
, thế mà kêu ra em ăn như đúng rồi 
Xong em ý chở nhỏ bạn về rồi 2 đứa chạy lòng vòng tâm sự, rồi ẻm về ăn cơm, em cũng về luôn, tối nhắn tin chém gió xong rồi đi ngủ

++++++++++++++++++++++++++++
28/5/2012
Sáng sớm vác xe chạy gần 30km đi làm CMND vì hôm qua nghe em nó tâm sự bảo là hôm qua buồn, định kêu chở đi chơi xa mà nhớ là em chưa có bằng lái nên thôi

Trưa về, đang nằm lim dim thì nhận được điện thoại của em nó, em hok chần chừ, ngồi dậy từ chối cuộc gọi liền
... xong rồi em gọi lại cho em nó 
Tâm sự đủ kiểu, em nó bảo là sao hồi sáng đi hok rủ em nó đi chơi luôn (mk hụt mất 2 lần
)Hôm nay em nó bệnh, em cũng chỉ giám điện thoại hỏi thăm, hồi chiều rủ đi chơi thì chị 2 không cho nên thôi ...
++++++++++++++++++++++++++++
29/5/2012
Hôm nay điện thoại hỏi thăm em nó, em nó bảo là 3 hôm nữa thi xong, sẽ đi chơi với mấy đứa bạn, chiều về đi sài gòn chơi luôn T.T (10 ngày)

Chiều đến cũng hẹn đc em nó đi chơi, không quên ghé cửa hàng thuốc tây hỏi mua chai nước muối để súc miệng (em nó bị viêm họng)
Bỏ vào cốp xe xong xui, gọi điện cho em nó, rồi 2 đứa đi lòng vòng hóng mát
Hỏi em nó đả khỏi chưa thì em bảo là khỏi rồi
, đành để đem về rửa mặt cho bớt mụn luôn 
Đề cập đến chuyện hồi sáng, em bảo là đi rồi em ở nhà 1 mình buồn lắm, hay là để em đi theo làm xe ôm thì em nó không chịu
, em cũng đành ậm ừ cho qua mà trong lòng buồn tê tái 
Đang đi thì chị 2 của em nó gọi, kêu về trông nhà, mịe chán vãi luôn ...
Về nhà rồi em liền call ngay cho em nó, tám đủ thứ chuyện, rồi em nó bảo là bạn rủ đi chơi (nhậu) >.<, em liền ngăn liền, bảo là mới khỏi bệnh, ở nhà nằm nghĩ đi blah blah ...
Cũng may em nó biết nghe lời, bảo là cũng làm biếng không mún đi (lạy trời) ...
Tám 1 hồi thì em nó nhờ em lại nhà thằng bạn thân lấy tài liệu giùm, em đi ngay, không quên mua cho em nó 1 ly súp cua nóng hổi, xong rồi phi thẳng đến nhà em nó. đưa tài liệu xong, em bảo ăn đi rồi học bài, em nó cũng vâng vâng dạ dạ ...
Xong rồi em phi xe về nhà bật máy tính lên viết cái nhật ký này đây ... kết thúc một ngày bùn chán
To be Continue
Chỉnh sửa cuối:

chán lắm các bác à ...




.

