Hôm nay em nó đi chơi ngày cuối với lớp, từ sáng đến chiều em chả thèm nhắn tin hay gọi điện gì cả, chiều 5h đang ngồi hóng mát thì nhận đc đt của em nó
Em : v nghe
Em nó : l nè, v đang làm gì đó
Em : đang ngồi hóng mát, có gì hem ?
Em nó : v lên đường abc rước l được không ?
Em : l ở đó đi, v lên liền
em chạy xe lên đường đó, nhưng không thấy

, đứng chờ khoãng 10p thì trời mưa, kệ mịe em dựng xe đứng dưới mưa như thằng điên

(mấy đứa teen chạy ngang nhìn em chằm chằm như muốn nói "anh này đẹp trai mà bị điên chúng mày ạ)
5 phút sau thì em nó gọi, kêu chạy lên khoảng 2km nữa, chưa đầy 1p là em đả thấy em nó, em nó leo lên xe, rồi nói chuyện vs em
Em nó : l xin lổi v nha, làm v ướt hết rồi
Em : không sao đâu
Em nó : v chạy chậm thôi, làm gì đi nhanh dữ vậy, l sợ lắm
Em : ừ
Em nó : v biết thằng N nữa hả?
Em : N nào ?
Em nó : N gay học chung với l á
Em : ừ, có chuyện gì à ?
Em nó : l với nó chơi thân vs nhau lắm, hôm bửa nó thấy v chở l, lên lớp nó hỏi l là sao biết v vậy, nó nói v hiền lắm, suốt ngày không đi đâu cả
Em : ừ, rồi sao ?
Em nó : Hôm qua v thấy l đúng không ?
Em : ừ
Em nó : l nghe B nói là v nhìn sang bàn l rồi có vẻ bực lắm
Em : bực gì đâu, ko thích thì về thôi
Suốt quảng đường về em không thèm nói thêm câu nào nữa, em nó hỏi thì em toàn trả lời cho có thôi, đưa em nó về tới nhà, em chạy ra tiệm bạc kiếm 1 cặp nhẩn và vô tiệm sách mua 1 cái bút + 1 quyển note book và 1 con rùa nhỏ
về nhà em lấy 1 chiếc ra đeo, chiếc còn lại em gắn vào sợi dây treo của con rùa, xong em lấy cái viết, viết vào trang đầu tiên của quyển sổ
"Chúc l sinh nhật vui vẻ
Tặng l cây bút này hy vọng sẽ có ngày l dùng nó để ký tên của mình
Xin lổi nha, chữ xấu ^.^!"
Em đang chờ tí nữa gọi điện nói chuyện với em nó, nãy giờ chưa có động tỉnh gì cả
