Ờ , chủ thớt , có thể lời nói của mình cậu nghe hơi nặng nhưng chủ yếu là muốn cậu tỉnh ngộ sớm thôi, đừng như mình hay 1 số cậu khác ( nếu chung hoàn cảnh từng dính ngày xưa ) .
Lún vào tình cảm rồi , nó điên lắm cậu à . Khi cậu đã là 1 cái gì đó của người ta đi xa hơn 1 tí ( như nắm tay , kiss, XXX gì đấy ) về sau khi cậu chia tay rồi , mỗi lúc cậu nhớ tới người ta thì không nói , viễn cảnh nghĩ người ta làm tất cả những gì người ta từng làm cho mình cho người khác ( ví dụ hun mình như nào thì hun thằng khác như thế , xxx như nào thì xxx thằng khác như thế ) ... Ôi ... lúc đó cậu mới rõ cơm ko có vị uống nước mắm 1 thùng để em quay lại cậu cũng oke :) .
Còn đi học

. Tình cảm đẹp lắm , biết gìn giữ , cân bằng vị trí của 2 bên thì nó ổn hơn là 1 người "LO" còn 1 người " ĐƯỢC LO "
Tỏ tình đi cậu

, không được thì thôi , cái gì không phải của mình càng cố gắng với tới chỉ càng trôi xa khỏi tay thôi

Không cẩn thận lại ngã cho là thêm đau .
Cậu thích thì uống 1 lon hay 1 ly cũng được đừng để mùi nồng quá
Chủ yếu là nếu cậu thành công thì " BIA " giúp cậu thăng hoa gấp " 10 lần "

CÒn nếu thất bài thì .... về đến nhà đúng lúc buồn ngủ lăn ra ngủ / hoặc có chút men nên tình cảm nó phong phú thì khóc lóc tí cho thỏa cơn rồi đi ngủ :) .
Mạnh dạn lên cậu
Hạnh phúc không quyết đoán qua ga lăng đón đưa mà quyết đoán ở thời điểm người ta " CÓ CẢM GIÁC VỚI MÌNH " và mình " CHỚP THỜI CƠ" :)
Good Luck !