~.~
Mr & Ms Pac-Man
- 14/8/08
- 235
- 3
^
Bạn nào vào đọc topic mà cảm thấy "ngứa mắt" thì cứ lẳng lặng Ctrl - F4 là được rồi, để lại vài dòng chỉ chứng tỏ bạn biết đọc biết viết chứ ko nói lên được gì đâu :)
@MO: Mình rất cảm thông cho người yêu của bạn. Anh ta thực sự là kẻ đáng thương. Anh ta đáng thương vì tình yêu của anh ta thực sự khắc nghiệt và đầy giông bão. Ràng buộc từ định kiến xã hội, sức ép từ 2 phía gia đình, đổi lại là 14 năm cho 3 mối tình ko có hậu. Cảm xúc chai sạn, mất lòng tin vào tình yêu cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
Mình ko biết phải diễn tả thế nào, mình tin người ấy đã thật lòng với bạn, nhưng đấy ko phải là tình yêu. Anh ta đã cố gắng trải lòng với bạn, hy vọng có thể tìm lại được cảm xúc ngày nào, nhưng mình nghĩ sẽ rất khó khăn. Nếu người ấy đã yêu cầu 1 khoảng lặng, thì mình nghĩ khoảnh khắc đó đã đi qua rồi bạn ạ.
Một thời gian chia xa sẽ đủ để anh ta hiểu điều gì là quan trọng, và có lẽ đấy sẽ ko phải là bạn.
Chờ đợi ko phải là cách hay, nhưng nếu ko chờ đợi mình cũng chẳng biết khuyên bạn phải làm gì. Cá nhân mình thấy bạn đang vướng vào một chuyện tình phức tạp và ko lối thoát. Thôi thì nếu bạn còn cảm thấy yêu được thì cứ yêu đi. Được chờ đợi, hy sinh, và đau khổ vì người mình yêu cũng là 1 thứ hạnh phúc :p
Xin chúc bạn bình tâm, dù chuyện sau này có thế nào.
PS: Mình rất thích cái nick M.O. Nick bạn gợi nhớ đến idol Maria Ốlàla ngày nào.
Đạp lên dư luận mà sống tốt, bạn nhé.
Bạn nào vào đọc topic mà cảm thấy "ngứa mắt" thì cứ lẳng lặng Ctrl - F4 là được rồi, để lại vài dòng chỉ chứng tỏ bạn biết đọc biết viết chứ ko nói lên được gì đâu :)
@MO: Mình rất cảm thông cho người yêu của bạn. Anh ta thực sự là kẻ đáng thương. Anh ta đáng thương vì tình yêu của anh ta thực sự khắc nghiệt và đầy giông bão. Ràng buộc từ định kiến xã hội, sức ép từ 2 phía gia đình, đổi lại là 14 năm cho 3 mối tình ko có hậu. Cảm xúc chai sạn, mất lòng tin vào tình yêu cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
Mình có nói ''dù mấy tháng hay mấy năm em vẫn chờ được'' thì người ấy nói vào ngay "làm gì đến mức mấy tháng ! chỉ là một khoảng lặng để chúng ta cùng nhau suy nghĩ ! " vậy đó là dấu hiệu gì ?
Mình ko biết phải diễn tả thế nào, mình tin người ấy đã thật lòng với bạn, nhưng đấy ko phải là tình yêu. Anh ta đã cố gắng trải lòng với bạn, hy vọng có thể tìm lại được cảm xúc ngày nào, nhưng mình nghĩ sẽ rất khó khăn. Nếu người ấy đã yêu cầu 1 khoảng lặng, thì mình nghĩ khoảnh khắc đó đã đi qua rồi bạn ạ.
Một thời gian chia xa sẽ đủ để anh ta hiểu điều gì là quan trọng, và có lẽ đấy sẽ ko phải là bạn.
Chờ đợi ko phải là cách hay, nhưng nếu ko chờ đợi mình cũng chẳng biết khuyên bạn phải làm gì. Cá nhân mình thấy bạn đang vướng vào một chuyện tình phức tạp và ko lối thoát. Thôi thì nếu bạn còn cảm thấy yêu được thì cứ yêu đi. Được chờ đợi, hy sinh, và đau khổ vì người mình yêu cũng là 1 thứ hạnh phúc :p
Xin chúc bạn bình tâm, dù chuyện sau này có thế nào.
PS: Mình rất thích cái nick M.O. Nick bạn gợi nhớ đến idol Maria Ốlàla ngày nào.
Đạp lên dư luận mà sống tốt, bạn nhé.
Chỉnh sửa cuối:

