- 7/12/06
- 1,463
- 1
Tôi quen cô ấy cách đây 3 năm, cô ấy là bạn từ hồi cấp 1 nhưng do tình cờ sau hơn 10 năm,2 đứa đã add nick yahoo của nhau trên mạng và liên lạc lại với nhau. 2 đứa có gặp nhau 1 lần và nói chuyện cũng bt. Trước đến giờ, tôi vẫn luôn lãnh cảm với con gái vì tôi vẫn luôn ám ảnh mối tình đầu ko thành công và tôi vẫn luôn yêu người con gái đầu tiên đó. Đối với tôi, thế giới này đã ko còn ý nghĩa gì.Đôi lúc, tôi cũng đã từng nghĩ sẽ đến với cô ấy để quên hết tất cả nhưng rồi lại ko dám vì sợ lại thất bại, tôi cũng rất mến cô ấy
Rồi một hôm, trong cơn say, tôi chat với cô ấy mà lại ko biết là cô ấy mà cứ nghĩ là ai khác. Tôi đã kể hết tất cả, nói hết suy nghĩ và tình cảm của mình, tôi cũng ko bít sao lại làm thế, tôi ko tự chủ được. Và rồi, cô ấy đã nói có lẽ thế này thì sẽ chẳng bao giờ cô ấy gặp tôi được. Lúc đó tôi chẳng hiểu gì cả, lơ mơ làng màng tôi đi ngủ. Để rồi hôm sau, khi check mail ( tôi ít khi check >"<) thì nhận ra có 1 lá email từ hồi khá lâu của cô ấy, và đau buồn hơn hết đó lại là 1 bức thư tình. Ngắn ngủi nhưng thật nồng ấm, giờ tôi mới nhận ra là mình cũng yêu cô ấy rất nhiều cho dù chỉ là gặp nhau trên mạng. Cô ấy hiểu tôi, nghe tôi nói và lo lắng cho tôi, nhưng dường như ngày hôm đó là 1 sai lầm, giờ cô ấy viết blog, bảo rằng cô ấy đã hiểu tất cả chỉ là phù phiếm, rằng cô ấy chưa bao giờ có sự bắt đầu, và cô ấy sẽ thay đổi.... Tôi buồn lắm, tôi ko biết phải làm sao để cho cô ấy quay lại với mình, tôi ko muốn mọi chuyện kết thúc, tôi muốn nó là sự khởi đầu .....
Giờ tôi phải làm sao đây ???
Rồi một hôm, trong cơn say, tôi chat với cô ấy mà lại ko biết là cô ấy mà cứ nghĩ là ai khác. Tôi đã kể hết tất cả, nói hết suy nghĩ và tình cảm của mình, tôi cũng ko bít sao lại làm thế, tôi ko tự chủ được. Và rồi, cô ấy đã nói có lẽ thế này thì sẽ chẳng bao giờ cô ấy gặp tôi được. Lúc đó tôi chẳng hiểu gì cả, lơ mơ làng màng tôi đi ngủ. Để rồi hôm sau, khi check mail ( tôi ít khi check >"<) thì nhận ra có 1 lá email từ hồi khá lâu của cô ấy, và đau buồn hơn hết đó lại là 1 bức thư tình. Ngắn ngủi nhưng thật nồng ấm, giờ tôi mới nhận ra là mình cũng yêu cô ấy rất nhiều cho dù chỉ là gặp nhau trên mạng. Cô ấy hiểu tôi, nghe tôi nói và lo lắng cho tôi, nhưng dường như ngày hôm đó là 1 sai lầm, giờ cô ấy viết blog, bảo rằng cô ấy đã hiểu tất cả chỉ là phù phiếm, rằng cô ấy chưa bao giờ có sự bắt đầu, và cô ấy sẽ thay đổi.... Tôi buồn lắm, tôi ko biết phải làm sao để cho cô ấy quay lại với mình, tôi ko muốn mọi chuyện kết thúc, tôi muốn nó là sự khởi đầu .....
Giờ tôi phải làm sao đây ???

