• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Tôi phải làm sao?

Manchester Fan

<b><font color=red>AiO Rank III [1]</font></b>
Tham gia ngày
8/1/08
Bài viết
960
Reaction score
0
Mắt mũi lèm nhèm nên trông gà hoá cuốc, rồi tìm cách xin số em đó, nhắn tin nói chuyện rất dễ thương. Nhưng khi gặp mặt thì. Hỡi ôi. Thất vọng vô cùng. Bây giờ mình bỏ chạy thì đau lòng bạn. Còn tiếp tục thì đau lòng tôi. Tôi phải làm sao?
 
^
- Chăn rau nhưng gặp cá sấu :| ....... Pm tui, tui giải quyết dùm cho :> .........
 
Rau đ' gì, bạn ấy hiền, nhưng trong tôi đôi mắt đang ngự trị. Tôi buồn lắm, tôi trong mong vào ty mơ uớc, thế mà.
 
Ít nói chuyện, nt lại, lơ đi, em ấy bắt chuyện thì giả vờ bận, em ấy sẽ tự động hiểu thôi. Bạn đừng nói toẹt ra đau lòng nhau lắm!
 
^
^
- Thất vọng rồi thì pm đây, tui sẽ lấy đi cái thất vọng của bác để bác thắm sáng hy vọng tương lai :hug: .......
 
thôi ra hàng kính bảo nó tăng thêm đi ốp cho là ổn rồi :)
 
Bạn mới đi gặp 1 lần thôi hả, thế thì đơn giản mà, đừng chủ động liên lạc lần sau, nếu có gặp trên yahoo thì chat chit như bình thường, ko rủ đi chơi ăn uống gì hết, nếu nta mà rủ bạn thì cứ chối tầm 2 3 lần lại nhận 1 lần, sau đó tăng lên 3 4 lần chối 1 lần nhận, nta sẽ có cảm giác là do bạn bận chứ ko phải bạn ko ưa nta, rồi dần dần cũng chán ý mà.
 
Ơ giống mình thế =.=. Cũng may là nó giới thiệu em khác cho mình ;))
Giờ thì bác nên lơ nó đi, hoặc giữ ở mức tình bạn nếu có bản lĩnh
 
2 đứa có những lúc nt rất vui, lơ thì mình không sao nhưng sợ bạn đau lòng. Người con gái đợi mãi mới có người quen mình, ai ngờ vừa gặp mặt lại bỏ chạy, cũng đau lắm các bác. Nãy giờ không ngủ đc, rất khổ tâm, tôi không muốn bạn khổ như mình. Các bác, liệu cứ tiếp tục chọn lựa thế này, mình sẽ tìm đc người mình thích thật sự.
 
nếu thế chắc bác chưa nt chat chit kiểu yêu thường chồng chồng vợ vợ j phải ko? vậy thì cứ bt nhưng tỏ rõ quan điểm chúng ta là bạn thân em nhé, em nó có thể thất vọng nhưng ko buồn:)
 
Còn quan trọng chuyện hình thức nhiều thế này thì chắc chưa có gì sâu đậm. Ko thích thì lơ dần thôi, từ từ rút kẻo người ta đau lòng. Tại bản thân bộp chộp nên chịu khó bỏ thời gian ra để có 1 cuộc chia tay nhẹ nhàng...
 
^

- Chăn rau nhưng gặp cá sấu
22.gif
....... Pm tui, tui giải quyết dùm cho
15.gif
.........


__________________
| lap trinh web | cty thiet ke website | thiet ke trang web gia re | thiet ke website mien phi | cong ty thiet ke web
 
Back
Top