Tokyo Manji Revengers

Vãi lol tác giả, tưởng disband là end được rồi, mỗi thành viên Toman có công ăn việc làm ổn định giờ thằng chuột đi lập băng mới :-&
Vấn đề là đéo giải quyết được vụ thằng Kisaki thì cho Truck-kun sửa, truyện này plot hole đoạn đó chắc cố kéo nốt
 
Kisaki chết rồi mà chả hiểu sao Mikey vẫn bị biến chất 8-}
 
Người du hành là con bé bạn gái nhé, mỗi lần con bé chết là một lần nó trở về quá khứ, nó muốn tự cứu mình nhưng bất thành, cho đến khi đột nhiên nó phát hiện Main cũng trở về quá khứ, hơn nữa còn có thể đi đi về về như đi chợ nên lập kế hoạch tự cứu dựa vào Main. Như ta đã biết thì mỗi lần con bé chết đều liên quan đến Toman nên mục tiêu con bé là phá hủy toman, khi main hoàn thành việc đó thì Chuột phát hiện ra và hận đời do em gái bị cuốn vào nên câu chuyện diễn biến tiếp bằng màn trả thù main :2cool_confident:
 
Nhưng người du hành phải là đồng minh với Kisaki chứ :-?
 
Truyện kéo dài thế này hy vọng có quả plot twist thật hay :))
 
lôi lên tí =)) , cho tớ hỏi là cái timeline đầu tiên lúc thằng main bị đẩy xuống đường ray thì thằng Naoto lúc đó chết rồi mà sao có thể cứu được thằng main ?
 
truyện này nên cho thằng mickey làm main cho rồi :))
 
Truyện ngày càng nhảm, phát ngấy về thằng main vô dụng suốt ngày chỉ khóc với thông não thần chưởng. Đối phương lúc đầu buff toàn siêu nhân rồi cũng 1 hít nằm, trong khi thằng yếu nhất truyện thì ăn đòn cả ngày đéo sao.
 
Truyện nên đổi thành vua khóc nhè . Đọc vài chục chap thấy thằng main khóc từ đầu đến cuối . Vkl
 
Chưa end nữa hả? Hồi đó đọc mấy chap đầu thấy còn ok chứ về sau khóc suốt thấy sợ.
 
Qua tò mò xem thử mà ko ngờ đọc cuốn dữ vậy, xem 1 lèo 207 chap cả tối. Thằng main khóc lóc nhiều thiệt nhưng cũng có nhiều đoạn nó ngầu thiệt,xem truyện ngoài vụ hư cấu thời gian thì khả năng tanker của thằng main cũng ảo tung chảo,đụng toàn đầu gấu bị đánh tơi bời rồi bị đạn bắn vẫn gồng mình lên thông não đc
 
Qua tò mò xem thử mà ko ngờ đọc cuốn dữ vậy, xem 1 lèo 207 chap cả tối. Thằng main khóc lóc nhiều thiệt nhưng cũng có nhiều đoạn nó ngầu thiệt,xem truyện ngoài vụ hư cấu thời gian thì khả năng tanker của thằng main cũng ảo tung chảo,đụng toàn đầu gấu bị đánh tơi bời rồi bị đạn bắn vẫn gồng mình lên thông não đc
gu đọc truyện của fen mặn dữ :-(||>
 
Qua tò mò xem thử mà ko ngờ đọc cuốn dữ vậy, xem 1 lèo 207 chap cả tối. Thằng main khóc lóc nhiều thiệt nhưng cũng có nhiều đoạn nó ngầu thiệt,xem truyện ngoài vụ hư cấu thời gian thì khả năng tanker của thằng main cũng ảo tung chảo,đụng toàn đầu gấu bị đánh tơi bời rồi bị đạn bắn vẫn gồng mình lên thông não đc


Truyện này lâu lâu lôi ra đọc lại từ đầu đến cuối vẫn hype tung nóc :) không bị chán như mấy truyện đã biết trước nội dung là không muốn đọc lại.

Mới có anime và sắp tới là Live action, truyện đang đại thắng. Có Group Tokyo Revengers Việt Nam hay post hình từ các nơi trên Facebook, cũng có mấy fan trên Twitter vẽ nhân vật ngầu bá cháy luôn :))
 
Main ăn đòn nhiều quá nên sau mỗi lần time travel auto ++def +++hp +++++nước mắt
 
Truyện cũng có nhiều đoạn dài dòng thiệt nhưng nhìn chung khá hợp lý,đọc xuyên suốt từng trang chỉ lướt mỗi đoạn Emma chết thôi vì khúc đó quá buồn,những lần time travel trước đều chưa thể giải quyết khúc mắc của Dark Mikey trong tương lai thế nên ở arc cuối lôi Dark Mikey về quá khứ giải quyết luôn 1 thể.Chỉ mong arc cuối đừng chết thêm ai nữa,mỗi Emma là đủ đau buồn rồi
 
Back
Top