khoái TOmB 2 nhất , cốt truyện liền mạch , theo tôi là hấp dẫn nhất trong tất cả các Tomb raider ( tìm thanh gươm của Tần Thủy Hoàng )
tui còn nhớ có cái màn gì mở đầu Lara đã lặn ở dưới đáy biển phải nhanh chóng tìm đường đi nếu ko sẽ hết oxy , lại thêm 1 chú cá mập trắng to tướng lờn vờn gần đấy nữa chứ
mấy màn ở Venise cũng rất tuyệt .Màn cuối đi tìm thanh gươm chiến đấu với mấy thằng lính canh gác mộ làm người chơi có cảm giác sợ hãi rất kì lạ ;-))
Tomb 3 trái lại ko hợp Gu tôi lắm , tôi thấy cái vụ chuyển cảnh từ Ấn độ , Thái Bình Dương , sa mac Nevada hơi gượng gạo . Các level của phần ẤN độ thiết kế hơi ....xấu . Nhưng nói chung Tomb3 cũng hay , gần bằng mức của tomb 2
ko khí của Tomb 4 cũng rất cuốn hút : Ai cập huyền bí , tiếc là tôi chỉ có điều kiện chơi 1,2 bài đầu sau đó ko có comp để chơi nữa nên ko phát biểu được gì nhiều
Tomb7 đồ họa thì vượt trội nhưng ko còn mang lại cảm giác khám phá mới lạ như hồi xưa nữa , có lẽ 1 phần do mình cũng đã lơn hơn cảm nhận về cái hay trở nên khắt khe hơn
có 1 số điều rất dở làm mất đi cái hay của Tombraider trong bản 7
--- cái vụ công tắc hay đòn bẩy cứ sáng lóa lên làm việc giải đố trở nên dễ quá ( cúc cu tôi ở đây này , hãy ấn vào tôi để đi tiếp )
--- liên lạc qua điện thoại liên tục với cha Zip gì đó làm cuộc hành trình trở nên đỡ buồn hơn , nhưng cũng phần nào giảm đi không khí kì bí , sợ hãi , nhất là cha này toàn pha trò cười nhăng nhít nữa