Tổng hợp Hướng dẫn RTK 13

vậy thì địa thế của tào tháo quá ngon rồi, ko cần đi đâu xa. chỉ cần chiếm hết duyện châu. là có sẳn hổ báo kỵ với đằng giáp binh. :v
 
vậy thì địa thế của tào tháo quá ngon rồi, ko cần đi đâu xa. chỉ cần chiếm hết duyện châu. là có sẳn hổ báo kỵ với đằng giáp binh. :v
:2cool_sad: Tào ngon nhất mà, có Thanh Châu đánh hồi sĩ khí, Hổ Báo đánh tụt sĩ khí địch là vô đối. Khổ cái phải train lên 2000, hơi lâu ... :3cool_nosebleed: Chưa nói chiêu mộ cái này tốn tiền bỏ mọe luôn. Lỡ đánh thua coi như sạt nghiệp :8cool_tire:.
Không tin ông thử đi, bữa tui dồn tiền gần 100k vàng chiêu mộ được tổng cộng 50k Hổ Báo kỵ ( tiền còn lại còn mấy trăm đồng) ... mà mình cầm chứ để máy là nó nướng hết :6cool_beat_brick:, tiếc lắm.
 
tui thử rồi, công nhận, hổ báo kỵ cho mấy chú chiến có skill - sỉ khí như lubu hạn vủ cầm thì đúng là ác mộng :v thì cái đó dùng cho late game mà ông. late game dân giàu nước mạnh rồi tiền củng để thừa mứa trong ngân sách. đâu có để làm gì.

đang chơi lưu bán chiếu, màn loạn đổng trác. quyết tâm ko buff cho lưu bán chiếu, và đi đúng theo sự kiện, phải nói là nó khổ còn hơn cái khổ :v chơi kiểu này mới thấy lưu bán chiếu khổ cở nào. :v phát triển được xíu ở pingyuan thì bị anh thiệu đòi thành lại ko cho ở, :v phải chạy về xiaopei. được 3 thành ở hạp phì, thì thằng lử chó điến chạy đến năn nỉ cho ở ké, gia tài có 3 cái thành nhường nó 1 cái, , đùng cái nó trở quẻ, cướp luôn 2 thành kia lun, làm phải chạy về qiao, tiếp tục xây dựng lại từ đầu =)) loay hoay chưa làm được mợ gì mà đã 10 năm :v. số anh lưu bán dép đúng thảm
 
tui thử rồi, công nhận, hổ báo kỵ cho mấy chú chiến có skill - sỉ khí như lubu hạn vủ cầm thì đúng là ác mộng :v thì cái đó dùng cho late game mà ông. late game dân giàu nước mạnh rồi tiền củng để thừa mứa trong ngân sách. đâu có để làm gì.

đang chơi lưu bán chiếu, màn loạn đổng trác. quyết tâm ko buff cho lưu bán chiếu, và đi đúng theo sự kiện, phải nói là nó khổ còn hơn cái khổ :v chơi kiểu này mới thấy lưu bán chiếu khổ cở nào. :v phát triển được xíu ở pingyuan thì bị anh thiệu đòi thành lại ko cho ở, :v phải chạy về xiaopei. được 3 thành ở hạp phì, thì thằng lử chó điến chạy đến năn nỉ cho ở ké, gia tài có 3 cái thành nhường nó 1 cái, , đùng cái nó trở quẻ, cướp luôn 2 thành kia lun, làm phải chạy về qiao, tiếp tục xây dựng lại từ đầu =)) loay hoay chưa làm được mợ gì mà đã 10 năm :v. số anh lưu bán dép đúng thảm
ráng lên bác, cầm cự tới 208 xích bích xong có 2 thành rồi từ đó chiếm Tây xuyên :v:5cool_big_smile:
à mà k biết late game nên chơi lính elite hay là mấy đứa lính đặc chủng nhỉ, nhìn thì lính đặc chủng rẻ gấp đôi mà còn có skill phụ, bị cái tổng chỉ số yếu hơn
 
:1cool_byebye: Ellite là đằng giáp à, đừng chơi, thằng đó không có gì ngoại cái def trâu à ... ý nó dính lửa x2 dame đó :1cool_look_down:. Chơi thằng khác đi.
 
tình hình là chắc end game sớm, =)) đúng là đi theo event ko hốt anh tào từ sớm để ảnh quẩy giờ bá vl, sau khi nuốt đổng trác lubu thì giờ thế giặc tào quá mạnh, :v lở dại khều cái hứa xương của anh tào. mà anh kéo cả dòng họ ra :v giờ cứ 3-4 tháng là ảnh kéo qua hành lưu bán chiếu 1 lần, vừa thủ xong lính thành nào củng còn lèo tèo 2-3 vạn thì quay qua nhìn ao tào lính y như củ =)) cứ như chưa có trận chiến nào xảy ra đúng hải :v giờ chỉ cố thủ chờ ngọa long phụng sồ xuất thế ẳm 2 ảnh về rồi tìm đường chạy vào thục. nằm kế anh tào yếu tim quá =)). chơi ko buff ko cheat đúng là tự làm khó mình thiệt :v
 
Đình chiến với anh Tào, ai bảo chống anh Tào làm gì. Mình toàn đình chiến anh Tào rồi đi ks của ảnh Tây Lương và Giang Đông nè :9cool_sweet_kiss:
Cheat thêm "Tam Kiệt nhà Hán" mà cảm thấy thấy phế vcl, skill Trương Lương giống của Gia Cát, còn chơi Hàn Tín thà buff skill cho Quan Vũ quẩy cho xong. :2cool_go:
Đừng coi thường mấy skill của Quan Vũ - Trương Phi. kem thêm 1 anh Int cao đi chung rồi cho mấy anh này quân nhiều 15 -20k quân. Bật skill lên thì 4, 5 đạo quân bị mấy anh này luộc sạch :3cool_adore:
 
tại bần cùng sinh đạo tặc. thấy ảnh kéo hết quân đi hiếp thằng lử chó điên, hứa xương còn có 1 vạn quân thủ thành, nên mò tới ăn hôi, ai ngờ ảnh vác hổ báo kỵ với thanh châu đằng giáp sỷ đập mình sất bất snag bang. củng hên là chủ trương ngay từ đầu mà quân sự hóa kinh tế, nên lính củng đã tier 3 mới chống được anh tào. tào nó nuốt đổng trác. chiếm trường an với tương dương rồi, bắt thiên tử về hứa xương để giam lỏng, nên ko có đường đánh lên tây lương được. chỉ còn mổi đường đánh biểu mở đường máu chạy vào thục thôi.

sao tui chiếm hứa xương có cái hình icon mảo vua kế bên rồi. mà ko xưng đế được nhỉ. hay cái icon đó chỉ là thiên tử đang ở thành đó thôi. chứ mình chưa xưng vương được?
 
hình như phải đủ điểm duty hay brave gì đó mới xưng được,
 
đủ điểm là tự có event lên ngôi hay sao ông?. vừa liếc qua lưu biểu, ôi mèn đéc ơi thành nào củng mã 10 vạn đại quân =)) vở mộng diệt biểu lấy đường vô thục
 
Tôi chơi thì toàn thấy thằng nào mạnh thì liên minh,đập thằng yếu.Luôn luôn chú ý lúc chuẩn bị hết thời gian liên minh thì lại phái người đi liên minh tiếp.Nên yên tâm phát triển và dẹp bọn yếu.
 
đủ điểm là tự có event lên ngôi hay sao ông?. vừa liếc qua lưu biểu, ôi mèn đéc ơi thành nào củng mã 10 vạn đại quân =)) vở mộng diệt biểu lấy đường vô thục
có ngọc tỉ mới xưng vương đc, kèm thêm 23500 điểm gì trong bảng quan hệ ấy, full 3 cái duty,brave với apptitute nó k cho lên hoàng đế đâu :6cool_boss:
 
Biểu tướng ít mà toàn tướng cùi, đập luôn sợ gì. 10 vạn đại quân chỉ là gà đất chó sành thôi !!!
 
hình như phải đủ điểm duty hay brave gì đó mới xưng được,
:2cool_sad: Có thằng Hiến Đế + Ngọc Tỷ, 25k điểm là lên. Không có đủ 3 yếu tố đó thì không lên Vua đâu
 
sau gần 10 năm chinh chiến giằng co với anh tào. cuối cùng củng nuốt được tào. và tình hình là danh tiếng lưu bị vang khắp thiên hạ. khiến chư hầu khiếp sợ, giờ 4 anh mả đằng, lưu chương, lưu biểu, tôn quyền phát động chư hầu thảo phạt mình, vì mình giờ không khác gì cái họa sau này của mấy ảnh :v, lúc còn yếu thì cái vụ kêu gọi chư hầu trợ chiến đúng là cơ hội vàng để mình mở rộng địa bàn, mà khi mạnh thì củng là cái họa. cứ mạnh lên là y như rằng chúng nó hùa nhau đánh, giờ 3 mặt giáp địch ko biết sao đây.
 
chơi võ tướng chán rồi nên h chuyển sang cầm văn tướng, vừa lấy gia cát lượng điều triệu vân đánh trường sa, anh hổ báo quá chém Hoàng Trung rớt ngựa :5cool_sweat:
 
chơi võ tướng chán rồi nên h chuyển sang cầm văn tướng, vừa lấy gia cát lượng điều triệu vân đánh trường sa, anh hổ báo quá chém Hoàng Trung rớt ngựa :5cool_sweat:
:5cool_sweat: Thế nói làm gì, bữa ta chơi Quách Gia map 200 Quan Độ, điều anh em Uyên, Đôn thêm Vu Cấm, Nhạc Tiến + 50000 quân đánh Nghiệp Thành của họ Viên, kết quả bị đám tướng cùi mía Trương Nam, Lữ Tường, Lữ Khoáng đánh bại nè. Đôn , Uyên còn bị bắt nữa :9cool_too_sad:. Sau trận đó quân Tào mạt vận luôn, máy nó hack quá
 
Sức mạnh = 1 vẫn có cách thắng 100 sức mạnh

Đấu văn Int thấp vẫn thắng Int 100

Ví dụ anh em học skill có tỷ lệ % nâng cấp kỷ năng hero , hoặc market ...

Phải đấu với nó

Nhưng nó sức cao nên mới vào chấp 1/2 máu tuỳ nó nói trong mấy chiêu

Vậy chỉ cần đấu cầm chừng sống qua được số chiêu đó là thắng
 
Tactical skill thì nên học CmAdvance của Hạ hầu đôn Mp = 6

Lính Nào ủi cũng được

Hoặc Fortitue của hứa chữ Mp = 5

+ 100 att + 40 moral no down

Hơặc Imovable của Kỷ Linh Mp =3

+ 100 def + moral no down...
 
Có những chiêu đó rồi thì đi quýnh tưng bừng mau lên skill hơn

Lên danh tiếng + thêm tiền mỗi khi xong trận nữa

Dùng skill thì lụm 250 điểm , giết giặc 1000 lính được 10 p

Phá cổng cứ 1000 máu được 250 p
 
Back
Top