Tổng hợp Hướng dẫn RTK 13

Tào tháo mạnh do có nhiều tướng Spirit cao lãnh quân chút chút dưới 3 k nên thấy mạnh

Chỉ cần 1 quân sư giỏi hãm sức mấy đám lóc chóc đó 1 xíu hoặc chia nhỏ đám đó ra mà xử là xong
 
CmAdvance 1 chiêu đó đủ diệt quân tào

Vì trong tích tắc triệt mấy em yếu máu

Ít lính là yếu máu do yếu máu dam chúng mới to

Chết 1 em lại bị tuột sĩ khí nữa , bởi vậy vô trận xích bích game giữ được tánh trọng lịch sử
 
Cho một tướng nhiều lính def cao đứng trụ 1 2 đứa bé chạy vòng vòng chích đít quân tào chích 1 cái giảm 10 sĩ khí , chích xong qua thằng khác chich nữa ...
 
500 quân của Quan Tướng Quân mà bắt được tào tháo cũng là vì sĩ khí quân tào bị cạn
 
Game này hình như có nhiều chỉ số ẩn

Có tướng siêng năng vl dù chỉ số hơi kém quay qua lại nó lên cấp liền liền

Ví như Trương Liêu là tướng siêng năng
 
CmAdvance 1 chiêu đó đủ diệt quân tào

Vì trong tích tắc triệt mấy em yếu máu

Ít lính là yếu máu do yếu máu dam chúng mới to

Chết 1 em lại bị tuột sĩ khí nữa , bởi vậy vô trận xích bích game giữ được tánh trọng lịch sử
nó là chiêu gì ?! Mình ko chơi bản Anh bạn nói thằng tướng nào có skill đó vậy.
 
Vì AI của RTK 13 quá ngu thôi chứ mấy game khác máy đánh khó như quỷ !
 
Có mấy kỹ năng nghịch cảnh làm không giảm sĩ khí mà:1onion33:
Cách chống anh Viên đơn giản nhất là thế này : Mỗi khi anh Viên định tổng tấn công ai đó, mình cũng điều quân ra def, nhưng chừa 1 đạo quân tầm 20 -30k. Đạo quân này sẽ vòng ra sau đại quân anh Viên để chặn đám quân tiếp viện của anh Viên. Mình đích thân chỉ huy đạo này và chiến thắng mỹ mãn :8onion10:

Chơi cho lắm vào thì thấy thế này :

Tào rất khó chiêu hàng Viên
Tôn gần như ko chiêu hàng Lưu Biểu đc
Lưu chưa chơi nên ko rõ

Giờ mới để ý biết cách làm sao duel rồi. Cho đạo quân mình 1 vs 1 với đạo quân đối phương và tướng mình và địch đều có máu duel thì khả năng duel sẽ rất cao . ( Quân mình nhiều hơn quân địch nhé)
 
Chỉnh sửa cuối:
haha mới chơi anh thiệu dc 1/2 giang sơn bọn gian thần súi lên hoàng đế luôn ^^ nhạc nền cũng hay :2onion16::2onion16::2onion16:
 
ah chia sẽ 1 ít kinh nghiệm
tướng max danh vọng (60000) có những diểm lợi như sau
1 - có thể phong đô đốc
2 - dẫn quân trên 25k
3 - phong quan cao ( tăng độ trung thành)
4 - ít làm phản
ah` wen lam quan chu~ thi` thuong` xuyen tha~ tu binh ko giet va phong quan day` du~ nhu the thi quan it lam phan~
 
chia sẽ 1 ít kinh nghiệm
tướng max danh vọng 60000
1 tăng trung thành
2 phong đô đốc
3 ít làm phản
4 hỗ trợ xưng vương
5 tăng khả năng lãnh binh ( trên 25 k )
6 phong quan cao ( tăng trung thành)
:2onion16::2onion16::2onion16:
 
Muốn game đơn giản mau lẹ thì chỉnh game đửng để tướng chết

Nhưng Bắt được tướng bèo cứ chém ráo hết

Khỏi di hoạ về sau , tuyển bọn nó sức yếu grade thì cao tốn tiền lương bỏ mẹ

Thả ra đám quân sư AI bên nào lụm vô mình cũng bị mệt mỏi , chơi kiểu phát xít Darwin chọn lọc tự nhiên tự đào thải coi bộ khoẻ óc hơn

Hơn 3 k Market thương mại mà vẫn âm tiền thì ra là do mấy ông grade thì cao chã biết dùng vào việc gì :)
 
Chỉ cần 1 bộ 12 tướng đánh trận

1 chánh 2 búp 1 chọt chuyên chạy lẹ phá trại là đủ

Tuyển nhiều tốn rượu tốn thời gian có khi lại đi hoạ :D
 
Chơi màn Hero mắc cừ quá 3 năm Tào Tháo chả làm được trò gì thì ra Ông Tào tuyển tướng cố xác âm tiền hết vốn 3 năm lính Hứa Sương còn xài ngựa bạc kinh tế lẹt đẹt :)
 
haha mới chơi anh thiệu dc 1/2 giang sơn bọn gian thần súi lên hoàng đế luôn ^^ nhạc nền cũng hay :2onion16::2onion16::2onion16:
Vụ xúi làm hoàng đế là event game hay thế nào ? Trước giờ chỉ thấy hoàng đế nhường ngôi chứ chưa thấy bầy tôi xui xưng đế !
Không có nhiều quan tướng lấy ai cai trị mấy thành kia?
Màn 207 tướng ít kinh khủng phải dùng San Editor hồi sinh cái đám đã chết về mới đủ !
 
Có cách nào chiêu mộ tù binh nhanh chóng đc ko. Mình mất 2 năm để up 3 thành tuyền tuyến lên quân lv 2 rồi tổng tấn công 1 lượt 3 anh Viên Thuật , Lưu Bị, Lữ Bố nên số lượng tù nhân quá lớn. Chiêu tướng mệt đứt hơi :4cool_confuse:
Giờ vào game toàn cheat cho anh giỏi nhất làm đô đốc đi đánh, mình đi cua gái bao sướng. Mấy anh Chu Du, Quách Gia, Tuân Úc làm đô đốc sướng phải biết, giao nhiệm vụ rất khó mấy anh này cũng làm tốt :2cool_sexy_girl:
 
Có cách nào chiêu mộ tù binh nhanh chóng đc ko. Mình mất 2 năm để up 3 thành tuyền tuyến lên quân lv 2 rồi tổng tấn công 1 lượt 3 anh Viên Thuật , Lưu Bị, Lữ Bố nên số lượng tù nhân quá lớn. Chiêu tướng mệt đứt hơi :4cool_confuse:
Giờ vào game toàn cheat cho anh giỏi nhất làm đô đốc đi đánh, mình đi cua gái bao sướng. Mấy anh Chu Du, Quách Gia, Tuân Úc làm đô đốc sướng phải biết, giao nhiệm vụ rất khó mấy anh này cũng làm tốt :2cool_sexy_girl:
đánh nó còn 1 thành thì đi chiêu hàng nó, nó đầu hàng thì ko cần phải chiêu tù binh, lẹ mà.
Tui đánh Lưu Chương cho nó còn 1 thành chiêu hàng thế là không mất công chiêu tù binh. Hay bình định đám cùi mía Kinh Nam 4 quận cũng vậy, chờ nó hết ally cứ sang chiêu hàng là xong :)) :6cool_smile:.
:1cool_look_down:
 
Game này AI khá tù. Mình chơi màn 252, chơi Hang Vũ tạo một cơ sở riêng ở Cam Lăng.
TTrước hết là đồng minh thằng Viên, đánh gọn vùng quanh Nghiệp Thành, sau đó thì lại đồng minh anh Tào gọn dẹp Viên Thiệu. thế là xong Ha Bac.
Tich luỹ tầm 4-5 mùa coi TT đánh nhau với Lữ Bố rồi kéo xuống hốt gọn 2 em, thế là dc gần 2 thiên hạ.

Phia Nam Tôn Gia cung gọn rẽ vùng Kinh Tương. Còn Lưu Bi thôi rồi đánh thanh2 đô éo xong =]] mất cả KinhTuong, mà còn bị Lưu Chương nuốt gọn.
O đây mới nói. Luu Chuong có hết dàn tướng khủng của họ Lưu, mà đánh đéo lại tụi Dong Trác. Em Đổng 1 mình mang 4 đạo gọn sạch kinh vồn đúng trâu bò đánh mình nhìn còn tõm, nó lấy 30k đánh 80k mới kinh =]]]] đúng là ngựa Tây Lương không nên khinh.

Lúc đầu ảo tưởng sức mạnh, dùng San buff cho hết ben Tôn +Dong quan luc tăng lên. cứ nghĩ 2 đứa hộp lại đánh mình =]]] nhưng chúng nó đi bém nhau, đéo thể tin dc. Thế là lại dùng San chỉnh cho chúng nó Đồng minh.

tụi họ Tôn thì dễ ăn. có tụi Đổng mình chẳng hiểu sao nó mạnh kinh vồn nó đánh Han' Trung minh đéo kịp ngáp, minh gôm hết binh lực Kinh Tương + Hà Bac1 kéo xuống nó bém sạch gần hết đéo tin dc, chủ tưởng đem đánh cũng đéo lại =]]]]]]]] cẳn hiểu sao. nó bém gần dc Han Trung tưởng kì này mình tiêu rồi, cái đột nhiên nó hết lương =]]] rút binh mình giữ dc. Thế là thừa lúc binh cường lương nhiều :)) ( chiếm 2 vùng Hà Bac voi Trung Nguyen mà). thế là thống nhất thiên hạ.

Sau khi mò mẫm lại thì biết, lúc mình điều binh 1 đội quân càng nhiều tướng thống lĩnh thì càng mạnh.

VD: 1 đạo quân do 1 thằng thống lĩnh( chỉ số cao) thôi thì att : 150-200 def 100-150 là cùng. nhưng nếu 1 chủ tướng 2 phó thì có thể len tầm 300 =]]] bởi hỏi tại sao tụi Đổng dùng 1 đánh 2 =]]] . Nó lấy dc Quan Vũ rồi cho 1 thằng lead 90 + them 1 thằng intel 90+ cầm thêm Tinh Thương = bất cmn tử =]]] 1 mình nó tank cả 4 đạo của e kinh đéo chịu dc =]]
 
:3onion24: Thế tóm lại mi chỉnh bản thân mạnh quá rồi làm trùm rồi tự nhiên thấy nó dễ, phải không ?

=)) Chỉnh cho cố rồi lại bản game tù .
 
:3onion24: Thế tóm lại mi chỉnh bản thân mạnh quá rồi làm trùm rồi tự nhiên thấy nó dễ, phải không ?

=)) Chỉnh cho cố rồi lại bản game tù .
Chỉnh gì đâu bạn nình chỉ buff cho AI thoi mình chơi với tay trắng nhé.
Mình Start với dàng tướng của thời Hán- Sở . Tầm 10 may em. Dc 3-4 mùa cái tụi nó bị dụ đi gần hết còn lại có mùnh tui Hàn tín, Truòng lương , tiêu Hà voi Lưu Bang. Mở đâu vô cùng giang khổ. Ức chế quá mới dùng cái cheat nói chuyện một lần thành bàn hữu kết nghĩa. Đó là cái duy nhất mình buff. Còn từ đầu tơi cuối toàn chơi tay trắng .
Sau khi lấy dc Hà Bắc với Trung Nguyên. Mình có vẻ quá mạnh s với 2 nước còn lại, nên buff tụi nó lên cho đỡ chán , thế mà chúng nó vẫn ngu đéo ko tả dc , đánh thành thì đánh co một thành mặt định , cứ đâm đầu. Mình chỉnh quân lực của TQ với Đổng hợp lại hơn bên mình chừng 1/2 . Thế mà tụi nó vẫn ngu. Danh tui Ngô thì chỉ cần giáp công 2 mặt đánh xuôngd Kinh Tương, còn lại thủ Thọ Xuân( tụi bó cư rằng chỉ biết đánh thọ xuân) . Chiếm dc 3 thành kinh tương là coi như bọn nó ngáo , không biết đánh gì , cứ nhây nhây cho hết lưong của nó là thắng .
Mình đánh với tụi Tôn ỳ xèo thế mà thằng Đổng nó vẫn ngồi nhìn mới tù :v ,mình ko liên minh hay đình chiến gì , lúc mình chuếm dc kinh tương thì nó mới đâph mình , đập mình mém thua chứ ko đùa, mình gôm hết lính nam bắc về thủ mới dc --
 
Back
Top