Phàm Nhân Tu Tiên Truyện
nsdooertpSc70c28hc6igauiagh3gm60550t9295m60h1882201h6374083t ·
Nói nhanh về tập 149:
- Câu chuyện mà Thi Tiêu kể tuy không biết có bao nhiêu phần là thật nhưng chắc chắn phần lớn là bịa đặt bởi nếu nếu là tự phong ấn thì ả đã chẳng phải sợ lá phù vàng trên hộp ngọc tới vậy, hơn nữa cũng chẳng có ai tự rút hồn phách ra khỏi thân thể để phong ấn cả.
- Hàn Lập trong nguyên tác tuy có bị yêu hồ ám toán và đúng là Ngân Nguyệt có chủ động đỡ cho một kích nhưng Hàn Lập chưa bao giờ bị rơi vào thế bị động hoàn toàn như trên phim. Tình tiết này làm mình khi xem xong thực sự cảm thấy khá ức chế bởi Hàn Lập có thể yếu nhưng luôn là kẻ đầu óc nhanh nhạy, luôn có phản ứng trước mọi tình huống chứ không phải nằm ngửa chờ cứu. Mình chưa biết dụng ý của biên kịch khi sửa tình tiết này nên hãy cứ coi đây chỉ là cảm nhận cá nhân, hãy chờ tập sau để rõ hơn.
- Thi tiêu đã đoạt xá yêu hồ từ trước và dùng một biện pháp nào đó đẩy tu vi yêu hồ này lên rất cao chứ bản thân yêu hồ chỉ là yêu thú cấp thấp. Về phần tại sao yêu hồ này không thể ra ngoài túm ai đó vào giải khai phong ấn thì có thể đoán là hồn phách của thi tiêu bị hạn chế khiến nó không thể ra khỏi phòng đá.
- Ngân Nguyệt không đoạt xá yêu hồ mà chỉ là thi triển thần thông thôn phệ linh hồn, đây là năng lực trời sinh của Ngân Nguyệt lang tộc, cần nhiều điều kiện chứ không phải thi triển bừa bãi được.
- Yêu hồ này không phải là Tuyết Vân hồ mà là Tứ Đồng yêu hồ. Loại yêu hồ này khi tu vi đại thành thì vô cùng ghê gớm, có thể cười nói mà thịt đối phương trong vô hình (đoạn này tác không nói rõ ngay nhưng nghe tới Tứ Đồng (4 đồng tử) thì có thể chắc 9 phần là thần thông mê hoặc địch nhân). Ngân Nguyệt lang tộc có thể xem là khắc tinh Tứ Đồng yêu hồ nên Ngân Nguyệt mới dễ dàng đắc thủ như vậy.