NGƯỜI VÔ VĂN HOÁ NHẤT HÀ NỘI
Mình thích chó mèo. Hôm qua, tình cờ đi qua cửa hàng tạp hoá này, thấy chó mèo của bà chủ ngồi ngay ngoài vỉa hè, mình dừng lại xin phép chụp ảnh. Bà chủ xua tay và bắt đầu tuôn ra những câu xúc phạm như "chụp cái máu l** ý mà chụp" "đm chúng mày, đến Tây qua đây tao còn đuổi"... Mình vốn tưởng việc nhã nhặn với người lạ là mặc định, nghe thế thì khá sốc, vội né sang một bên. Đúng lúc đó, điện thoại báo có tin nhắn, mình đang chờ tin nên mở máy đọc. Bà chủ hàng tạp hoá tưởng mình lấy điện thoại chụp ảnh, hung hãn xông tới đập vào mặt mình (khá đau), chửi bới, doạ đập điện thoại.
Mình đã cố bình tĩnh giải thích cho bà ta là mình đọc tin nhắn, còn cho bà ta xem cả tin nhắn lẫn bức ảnh cuối cùng trong điện thoại, nhưng bà ta càng lúc càng điên hơn, quát to hơn, tuôn ra những thứ bẩn thỉu hơn. Mình nhìn thẳng vào mắt bà ta, nghiêm mặt lại để xem bà ta có chịu im không. Bà ta vẫn tiếp tục chửi, thế là mình lên xe máy, rồ ga, đâm thẳng vào bà ta. Dĩ nhiên, bà ta tránh được, mình chỉ đâm vào vài thứ linh tinh bày trên vỉa hè. Và vợ chồng bà ta bắt đầu lao tới muốn đánh mình (và đã đánh vài cái vào đầu, may là mình có đội mũ bảo hiểm). Mình buôn chuyện này với các bạn để các bạn - nhất là các bạn thích chó mèo và hay có phản ứng rút máy ảnh/điện thoại ra chụp chó mèo lạ ngoài phố - biết để tránh. Với riêng mình thì có 3 bài học sau được tổng kết:
1. Không bao giờ đến gần hiệu tạp hoá cạnh số nhà 21B Tôn Đức Thắng (đoạn gần Văn Miếu, Hà Nội). Có đi qua cũng không được nhìn vào. Càng không bao giờ mua thức ăn cho mèo ở đây.
2. Có những người nuôi mèo không hề dễ thương và từ tốn như mèo, cũng như có những người Hà Nội/Việt Nam không hề thanh lịch/mến khách như người Hà Nội/Việt Nam lâu nay tự nhận.
3. Nếu không thể kìm chế cơn giận với một mụ hàng tôm hàng cá, hãy dùng xe máy làm vũ khí tấn công. Nếu đối phương có thương tích, bạn sẽ chỉ phải chịu trách nhiệm như người tham gia giao thông bất cẩn chứ không phải kẻ giết người.
Tái bút cho những bạn không biết tác giả/admin page này: Mình là người Hà Nội và mình ngấy những câu chống chế như kiểu "ở đâu cũng có người này người kia" hay "chắc gì đã là người Hà Nội (gốc)" rồi! Bạn nào còn thắc mắc tại sao mình ngấy thì kéo chuột xuống đọc comment nhé.
____________
Cập nhật 1:
Ảnh này đã được share sang bên Tạp Chí Chim Lợn nên sẽ có nhiều bạn không quen biết mình vào comment. Mình xin giải thích thêm:
- Ảnh này mình chụp vào hôm sau khi xảy ra sự việc, mình đi taxi qua chụp.
- Mình chụp ảnh này để bạn bè người quen của mình biết thêm chi tiết (vì họ hỏi).
- Mình là nữ, 31 tuổi, làm nghề viết sách, tạm đủ hiểu biết về cuộc đời.
- Cảm ơn các bạn, nhất là các bạn đã gặp kinh nghiệm tương tự với nhân vật trong ảnh, đã cho ý kiến.
___________
Cập nhật 2:
Các bạn đang lên án/dạy bảo mình vì vụ đâm xe: Mình chia sẻ kinh nghiệm này với độc giả thân thiết, những người mà mình hiểu họ và họ cũng hiểu mình. Mình đã đặt trường hợp là "nếu không thể kiềm chế", tức là chỉ làm vậy khi chẳng đặng đừng thôi. Chứ tất nhiên là kiềm chế hoặc tránh đi thì vẫn tốt hơn rồi.