- 12/9/08
- 6,105
- 3,456
-Tôi suýt nữa đã ngất đi vì khóc, thật là cảm động, xin được cảm ơn em viết bài viết này đã thể hiện hết tấm lòng mình như vậy, không biết đến bao giờ tôi mới có thể đền đáp được em. Cả đời này chắc tôi cũng không lấy thứ gì có thể bù đắp được những tình cảm em dành cho người đọc qua bài viết trên
-Những dòng cảm xúc dạt dào từ bạn đã truyền cảm hứng bất tận cho tôi.Có thể nụ cười đã nở trên môi tôi cùng những giọt nước mắt xúc động chứa chan tình bằng hữu ,tình huynh đệ.Có thể mai sau tôi không thể gặp bạn ,nhưng những dòng chữ này sẽ mãi ghi sâu vào tim tôi ,những dòng thân tình ,sâu đậm.Những con chữ thật đẹp ,cảm ơn cha,mẹ ,chúa ,chú ,dì đã sinh và nuôi con lớn ,để con có thể tìm ra một kho báu tri thức văn hóa tại một nơi mà con nghĩ sẽ ko bao giờ tìm được .Xin cảm ơn
-Từ tận đáy lòng, tôi xin thay mặt gia đình, bạn bè, người thân, nhà trường và xã hội gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn, một con người tuyệt vời đã viết lên những câu từ đi vào lòng người, những bài diễn văn và phát biểu của bạn sẽ mãi in sâu vào tâm trí chúng tôi, những người luôn dõi theo từng câu, từng chữ của bạn....
-Vâng, với tất cả tâm hồn và trái tim mình, tôi tin rằng những lời của em hoàn toàn có giá trị, nó có thể sánh với những bài văn bất hủ, thậm chí những trường cả nổi tiếng của lịch sử nhân loại cũng phải lu mờ trước câu chữ của em.
Tôi cảm ơn em đã đem đến cho tôi một tác phẩm nghệ thuật vang tầm lịch sử, cảm ơn em rất nhiều
-Việc anh cảm ơn em là nghĩa vụ và trên hết là tát cả tấm lòng của anh đối với bài viết của em ,bài viết có ngắn có dài cùng là một bài viết mà em đã đặt hết tất cả tâm tư tình cảm vào từng câu chữ.Đứng trên danh nghĩa là người đọc bài viết anh rất xúc động khi mà đọc những dòng cảm ơn viết bằng thứ tình cảm như trên,thứ tình cảm ko có gì tả nổi .Như những ngọn sóng dạt vào bờ biến ,như cơn gió thổi qua đồi núi ,anh thực sự xúc động với bài viết của em.
-Những dòng cảm xúc dạt dào từ bạn đã truyền cảm hứng bất tận cho tôi.Có thể nụ cười đã nở trên môi tôi cùng những giọt nước mắt xúc động chứa chan tình bằng hữu ,tình huynh đệ.Có thể mai sau tôi không thể gặp bạn ,nhưng những dòng chữ này sẽ mãi ghi sâu vào tim tôi ,những dòng thân tình ,sâu đậm.Những con chữ thật đẹp ,cảm ơn cha,mẹ ,chúa ,chú ,dì đã sinh và nuôi con lớn ,để con có thể tìm ra một kho báu tri thức văn hóa tại một nơi mà con nghĩ sẽ ko bao giờ tìm được .Xin cảm ơn
-Từ tận đáy lòng, tôi xin thay mặt gia đình, bạn bè, người thân, nhà trường và xã hội gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn, một con người tuyệt vời đã viết lên những câu từ đi vào lòng người, những bài diễn văn và phát biểu của bạn sẽ mãi in sâu vào tâm trí chúng tôi, những người luôn dõi theo từng câu, từng chữ của bạn....
-Vâng, với tất cả tâm hồn và trái tim mình, tôi tin rằng những lời của em hoàn toàn có giá trị, nó có thể sánh với những bài văn bất hủ, thậm chí những trường cả nổi tiếng của lịch sử nhân loại cũng phải lu mờ trước câu chữ của em.
Tôi cảm ơn em đã đem đến cho tôi một tác phẩm nghệ thuật vang tầm lịch sử, cảm ơn em rất nhiều
-Việc anh cảm ơn em là nghĩa vụ và trên hết là tát cả tấm lòng của anh đối với bài viết của em ,bài viết có ngắn có dài cùng là một bài viết mà em đã đặt hết tất cả tâm tư tình cảm vào từng câu chữ.Đứng trên danh nghĩa là người đọc bài viết anh rất xúc động khi mà đọc những dòng cảm ơn viết bằng thứ tình cảm như trên,thứ tình cảm ko có gì tả nổi .Như những ngọn sóng dạt vào bờ biến ,như cơn gió thổi qua đồi núi ,anh thực sự xúc động với bài viết của em.



Michia làm bạn gái ta đi
chữ nhiều lười đọc



ui giời ghen tị thì nói đi, tức wá ói máu lun ! tội nghiệp 