Vừa coi Guilty Crown ep mới xong,bộ này mình chỉ coi 1,2,3 và...15,16,17,18 mà vẫn tạm hiểu 70% cốt truyện....
đang thắc mắc em gái Inori nếu lúc đầu đã có power up kiểu symphogear vậy sao không xiên chết cụ chú Gai đi nhỉ,cứ làm kiểu character chân yếu tay mềm mãi

...
à còn em Mana cuồng dâm sinh hoang tưởng nữa...tưởng chết rồi hoá ra lại bắt chước Alita lâu lâu ma làm hiện ra nhổ toẹt 2,3 câu cho bõ sự đời cục súc...
Em Arisa thấy phát triển tâm lí hơi cliché tí...dạng này phim HK làm nhiều nhưng bà con anime coi bộ coi không hạp nên chửi từa lưa hột dưa,rồi cốt truyện đưa đẩy theo kiểu để em hết đường quay lại,kiểu gì sau này cũng chết không toàn thây...chứ đọc truyện Cổ Long thấy con này thế là còn nai tơ chán...
Coi xong cũng thấy tội nghiệp chú Shu vãi đái,cơm canh,gái gú,chân mệnh thiên tử có hết mà cuối cùng luỵ tình,trọng bạn quá rồi chúng nó quay lưng đâm đít chết mịa,cả thằng bạn thân nhất tưởng chết rồi cũng ráng đội mồ dậy xọt cho phát đi mẹ cánh tay :(...
Mình mà là đạo diễn viết ngay 2 ep sau thằng này tẩu hoả nhập ma,mọc ra vài cái vòi bạch tuộc đi thông hết lỗ mấy đứa phản bội mình cho chúng nó biết đâm đít chân mệnh thiên tử thì hậu quả to béo cỡ nào...nhưng theo diễn biến tâm lí kiểu này thì chú Shu chắc vẫn tha thứ cho tất cả...chú cao thượng quá mà đầu hơi nhiều đất tí nên cứ bị quay mòng mòng...
P/S :
Không bắt chước Thần Điêu Đại Hiệp cũng hay...về luyện Ảm Nhiên Tiêu Hồn Chưởng xuất sơn một tay bình thiên hạ...Guilty Crown đến giờ thì gần như na ná Thần Điêu rồi...