Sao đi chơi thành công chớ anh em ?
Tiếc wá chời tui dề hôm wa mà làm biếng hông lên net bây dờ mất bữa đi chơi, uổng phí sáng dờ ngồi đồng wán cà fê mất thời dan.
Đi có đông hông, có chụp hình hông cho tui coi dới.
Mấy ông ở thành phố dăn minh lịch sự, tui lên rừng ở mấy bữa thành mọi roài, bi dờ nghe nói tới đồ ăn nhà hàng thấy lạ lạ thí nèo í >:-D<
Ặc , dzô toàn thấy nhậu nhẹt hông à , mình hông biết nhậu đành ngồi phá mồi thui mấy anh à
Anh DSM mà dzô SG là phải họp mặt à nhe , trốn hông được đâu đó .
Kỳ này lão Kiếm có người tâm sự gòi hì hì
Hic ai mà nhìn 2 cha Copper*** với TTMH lần đầu chắc tưởng 2 chả là 2 anh em , giống nhau kinh dị : người tròn tròn , da ngâm ngâm , ăn nhanh nhanh , ...vân vân vân hè hè còn nữa mà hông lói đâu .
Tiếc không có máy chụp hình , chỉ có máy quay phim à , sang lắm , đem theo làm kiểng chớ hông có sài ^^.
Kỳ sau tổ chức đi đâu xa đi, như Vũng Tàu chẳng hạn. Chứ tụ họp nhau rồi chỉ có chơi game rồi... ăn thì đâu có vui. Ai đồng ý thì cho biết ý kiến để lần tới đi.
Đúng ra thì anh đã del cái topic này và lập cái mới vì những ngày gần đây các bài post lên chỉ toàn là tranh luận và cãi nhau nhưng anh muốn giữ lại nó vì hãy nhìn mấy bài đầu tiên xem, khi đó chúng ta mới làm quen với nhau và anh lần đầu tiếp xúc và làm quen với các thành viên của REFC.
Anh muốn giữ lại những kỷ niệm của ngày xưa và mong rằng topic này chỉ là nơi chúng ta hẹn hò về chuyện đi chơi và họp mặt thôi chứ đừng biến nó thành chiến trường .
Mong mọi người hiểu điều đó khi post bài vào topic này.
ha ha Aluco nói chí phải, nhiều lúc mình muốn vào đây post bài nhưng thấy cãi nhau sợ wé chạy luôn. Post này để hẹn hò giao lưu hả, vậy mình có thể làm quen với các mem RECF ko. Xin giới thiệu về mình trước, mình là người ĐN, 17 tuổi, rất vui được làm quen với mấy bạn. He he chỉ nói được chừng đó thôi vì mình chả biết phải giới thiệu gì thêm cả