
Diablo 1 ,2 là dĩ vãng. Cái gì rồi cũng sẽ tiếp tục phát triển thay thế, hay đào thải. Chấp nhận cái mới cũng như chấp nhận sự phát triển trên nền tản cái củ, cái thừa kế...xã hội sẽ không phát triển nếu ko có cái đi trước...cũng như sẽ không có games MO nếu ko có diablo....vậy tại sao mọi người lại chấp nhận games online, trong khi lại quá khắc khe với một tựa games mới thú vị nào đó. Có những tựa games offline tuy chưa hay nhưng vì các web hay một tờ tạp chí nào đó khen hay thì mọi người lại đỗ xô vào chơi...hoặc cho rằng đẳng câp của hãng này vậy là ok rồi...games hay được tạo nên từ một tổng thể đẹp.và còn rất nhiều yếu tố..nhưng quan trọng vẫn là ấn tượng đầu tiên, và cảm giác thư giản, hay sản khoái khi chơi games dựa trên công sức đầu tư của tác giả. Xã hội hiện đại có rất nhiều sự lưạ chọn cho phù hợp với tùy mỗi cá nhân. Và khi nhìn nhận vấn đề phải dưạ trên một tổng thể nhất đinh nào đó(từ khi diablo ra mắt thì phần lớn những games RPG action điều ko hoàn thiện hoặc thêm thoắt chút ít nhưng vẫn chưa chín mùi). Mặt dù đã biết games Fate và Diablo cũng từng được đội ngũ làm Torchlight thiết kế.và sự ảnh hưởng lớn từ khi còn trong hãng với WOW III do vậy sự so sánh này có thể dẫn tới sự khập khiễn...do vậy tìm được games mình thích và chơi chính là giải trí trên sự đầu tư hay chưa đầu tư kỹ của đội ngũ thiết kế. Dù có ăn theo, hay hoc hỏi để phát triển thì thật sự cũng đáng mừng.giống như học hỏi điểm tốt từ bạn bè để hoàn thiện mình. Vậy đó...!(chắc gì diablo III sẽ làm thoải mãn yêu cầu ngày càng khắc khe của mọi người..ko gì hoàn thiện, Vả lại sức người chứ ko phải máy móc, đội ngũ phát triển diablo (người mới)cũng là những con người bằng xương thịt, và làm việc dựa trên dự án cũng như chiến lượt của công ty(đam mê là vậy nhưng phải có lương thực mới vực được đạo)

mọi người tham gia chơi Torchlight cho dzui heeeeeeeeeeeee......