Toriko ►Những con thú khủng nhất.

Bạn Thích Con Vật Nào Nhất?

  • Battle Wolf

    Votes: 33 57.9%
  • Mother Snake

    Votes: 7 12.3%
  • Lightning Phoenix

    Votes: 0 0.0%
  • Regal Mammoth

    Votes: 1 1.8%
  • Derous.

    Votes: 16 28.1%

  • Total voters
    57
  • Poll closed .
Chap tiếp theo sẽ giải thích là Midora a sspull và Dues Ex Machina, khỏi cần thiểu số đa số gì hết cũng nên

- - - Updated - - -

Chap tiếp theo sẽ giải thích là Midora a sspull và Dues Ex Machina, khỏi cần thiểu số đa số gì hết cũng nên
 
Đọc hiểu có vấn đề? Ý nghĩ, chức năng của não thì có liên quan gì ở đây? minority world là điều khiển số lượng phân tử của vật chất. Ko phân biệt đó là vật chất gì, não cũng vậy mà tay chân cũng vậy.

Trong trận đánh rõ ràng lệnh của não tới các giác quan đã bị thiểu số phân tử Ichi chi phối nên dù não Midora có ra lệnh "đánh vào mặt Ichi" thì lưỡi của nó cũng đánh trật lất. Vậy thì làm sao não còn có thể ra lệnh cho tay đánh vào tim tự sát?

Lúc Ichi sắp kết liểu Midora thì tim, phổi đã ngưng hoạt động --> Midora dần tiến tới death --> Bản chất vật chất của Midora dần thay đổi từ life sang death --> Majority và Minority trong cấu trúc vật chất cũng thay đổi theo.

Chưa khẳng định Midora đánh vào tim để hồi phục hay là một phần của skill Hungry Space.

ý nghĩ muốn sống sẽ làm tăng sự đói khát và thèm ăn, cở thể vì muốn sống nên sẽ thôn phệ tất cả những thứ ăn được xung quanh tạo thành không gian đói khát đơn giản thế thôi.

ông này dùng lối phân tích phức tạp quá, nói cho đơn giản thì tui hiểu ý ông này là khi đa số tế bào sắp chết thì sẽ có thiểu số tế bào chống lại sự chết đó(và nó sẽ lên ngôi trong thiểu số không gian). Tuy nhiên cần biết rằng tế bào chết vì thiếu dưỡng khí, cho dù nó có muốn sống thế nào cũng chẳng đào đâu ra dưỡng khí được(không có chuyện tế bào đó điều khiển phổi hô hấp lấy dưỡng khí vì việc tế bào "hô hấp" luôn là đa số, nó sẽ ko bao h trở thành thiểu số để có thể hoạt đông trong thiểu số không gian)

nếu thích nói phức tạp một chút thì là: giả sử phổi có 100 tế bào, trong đó 90 tế bào hô hấp và 10 tế bào chống lại hô hấp; 100 tế bào đó đang chết thì sẽ có 10 tế bào chống lại cái chết chia cho hai bên hô hấp và không hô hấp(căn90 hô hấp và căn10 không hô hấp). Nhìn cũng thấy được số tế bào hô hấp vẫn chiếm đa số cho nên phổi vẫn chết queo. Tương tự không thể có chuyện midora có thể cử động bình thường trở lại, hay không chết.

việc nó tự đánh vào tim có gì mà ko được, chỉ cần nó có thể cử động và muốn chết, cho dù đánh ko chính xác thì nó có thể đánh bao nhiêu cú cho cơ thể nát bét cũng được, chẳng qua tác giả thích đánh thẳng một cú vào tim cho nhanh thôi(cũng có thể trượt tim, ai mà biết được).

- - - Updated - - -

PS: xí quên bổ sung, mục đích của Midora không phải là để "sống", "tồn tại" hay "phục hồi" trong thiểu số không gian của Ichi, mà là tiêu diệt Ichi chấm dứt thiểu số không gian
 
lần đầu tiên thấy có cãi nhau vì cái truyện này =))
 
tôi đã khóc khi đọc các cmt của các thánh, vâng lần đầu tiên sao bao lâu đọc truyện này mới thấy các thánh tranh luận với nhau ngoài cái nói về độ ảo của truyện :((.
 
nhớ có hồi so sánh truyện này với HXH cũng cãi nhau to :9cool_haha:
 
lúc đó là so sanh thối, chứ trong truyện chả có gì nhiều để cãi nhau hay tranh luận thế này, đã số là nói ảo lòi, hay bá đạo blah blah này nọ, chứ chưa bao vờ đc như thế lày \m/
 
lúc đó là so sanh thối, chứ trong truyện chả có gì nhiều để cãi nhau hay tranh luận thế này, đã số là nói ảo lòi, hay bá đạo blah blah này nọ, chứ chưa bao vờ đc như thế lày \m/

xác định xem truyện nầy nó giải trí từ chap tảng đá nặng 5k tấn trôi trên sông rồi
 
Chap này đọc qua qua thôi, chứ mấy cái đa số, thiểu số nó... cao siêu quá, lại còn không có trong thực tế nữa thì... :8cool_amazed:
 
Nói chứ h đối với mình toriko đáng đọc nhất hơn cả OP hay naruto

Đánh đấm thì máu lửa qua 2 trận của tỏi w Starjun và Sani w Tommyrod đều đẫm máu và người đọc thật sự cảm thấy dc cái cảm giác ăn thua đủ, chứ k như Naruto hay OP hiện nay đánh đấm làm người đọc k có cảm giác main char sẽ thua (trận starjun w tỏi tỏi đến h còn bất tỉnh mà starjun còn hăng máu lại dc activate power thì coi như thua lòi ra rồi)

1 phần quan trọng nữa là nhờ vào khả năng chém gió quá bá đạo và khả năng build-up boss của tác giả quá bá, đọc mấy tập gần đây tập nào cũng mắt chữ A mồm chữ O. Tác giả truyện này làm boss đúng ra dáng boss, từ ngoại hình đến skill nên tập nào xem cũng mong chờ tập kế sẽ show tới cái skill bá đạo nào nữa. Mà cũng hay là tác giả biết lồng vô mấy yếu tố khoa học (tuy có ảo và k thật) nhưng nó làm cho người đọc càm thấy skill này là do bọn boss nó biết vận dụng cơ thể để tạo ra chứ k phải pull ra từ ass như kiểu naruto tự nhiên dc powerup
 
Tỏiko Ko có cửa sánh với OP, bởi vì trong đây ca ngợi sức mạnh đôn thuần, thực tế các boss đều thuộc dạng cơ bắp thay cho não, cá tính đâu cũng éo thấy, cho nên ko hẳn là bá đạo, bởi ai cũng biết sức mạnh trong shounen chả bao giờ có hồi kết, có đánh văng trái đất thì cũng thường thôi, chỉ có cá tính và mưu lược mới là cái người đọc ấn tượng về 1 boss đúng nghĩa
 
midora bị thiểu số tác động vào nhưng ko đến mức thay đổi hoản toàn, ví dụ như midora vẫn có thể tấn công, né đòn, bị đánh có cảm giác đau, chẳng nhẽ việc phát động đòn tấn công tầm cực gần với mục tiêu là tim mình mà còn có thể trật ? còn death >life là sai lầm, khi tế bào chết đi thì nó trở nên vô dụng và sẽ chẳng biến đổi gì hết, vì khi đó chức năng của nó =0, âm của 0=0 . chết là hết, chẳng có sống lại đâu, nếu ko thì chủ tịch cố giết midora làm gì, sao ko lấy băng gạt thuốc đỏ ra giúp midora ,sẽ có phản ứng ngược lại =)) còn muốn chết >muốn sống là được vì nó là chức năng, mục đích tồn tại...
btw thế cậu giải thích câu nói của midora thế nào đây, chẳng nhẽ lão nói câu đó để xl cho vui à =))


Não nó ra lệnh né đòn và tấn công thì được nhưng cơ thể né được hay ko và đánh trúng mục tiêu hay ko là chuyện khác. Bằng chứng là Ichi phóng cái đủa "vừa đơn giản vừa chậm" nhưng Midora cũng né ko xong. Khi phóng liên hoàn đủa mặc dù chân bị kìm hảm bởi đất nhưng ko thể nào ăn hết nguyên tràng như vậy--> muốn né mà né ko được. Nếu như Midora có thể điều khiển tay đánh vào tim tự sát sao nó ko đánh vô đầu Ichi lúc đó luôn vì với khoảng cách và vẽ chủ quan như vậy, Ichi chắc chắn ăn trọn đòn giống như chiêu hungry space.

Theo logic của you thì nếu ý thức của Midora là chết cộng với hành động tự sát thì Minority lúc đó sẽ đảo ngược? Điều này tương tự như việc nếu một thằng ko biết bay nhưng nó nghĩ nó biết bay và vổ cánh phạch phạch thì nó sẽ bay được vì lúc này majority là các phân tử "biết bay". Hay nói cách khác ý thức tự nó làm thay đổi bản chất của vật chất. Quá phi lý.

Điều phi lý thứ hai là sự đối lập trong tư duy. Midora nghĩ mình chết và tự sát. Trường hợp thứ nhất nếu nó chết thiệt, xong phim, đúng theo ý nó và lúc này minority mới thực sự là life. Thực tế nó ko chết, trường hợp thứ hai, rõ ràng ban đầu ý thức và hành động của Midora là để phá chiêu của Ichi tìm đường sống chứ ko phải là tìm cái chết --> mâu thuẩn.

Tế bào chết hồi nào? nó tiến tới chứ ko phải đã chết mà =0. Giải thích cho câu nói của Midora, có gì đâu để giải thích? "Nếu bản thân tao tiến tới cái chết thì thiểu số phân tử là sự sống". Simple and clean.

Anyway, ko phủ định hoàn toàn khả năng Midora thọc tay tự sát như đúng ý của you nói nhưng như vậy nó chuối cả nải.
 
Não nó ra lệnh né đòn và tấn công thì được nhưng cơ thể né được hay ko và đánh trúng mục tiêu hay ko là chuyện khác. Bằng chứng là Ichi phóng cái đủa "vừa đơn giản vừa chậm" nhưng Midora cũng né ko xong. Khi phóng liên hoàn đủa mặc dù chân bị kìm hảm bởi đất nhưng ko thể nào ăn hết nguyên tràng như vậy--> muốn né mà né ko được. Nếu như Midora có thể điều khiển tay đánh vào tim tự sát sao nó ko đánh vô đầu Ichi lúc đó luôn vì với khoảng cách và vẽ chủ quan như vậy, Ichi chắc chắn ăn trọn đòn giống như chiêu hungry space.

Theo logic của you thì nếu ý thức của Midora là chết cộng với hành động tự sát thì Minority lúc đó sẽ đảo ngược? Điều này tương tự như việc nếu một thằng ko biết bay nhưng nó nghĩ nó biết bay và vổ cánh phạch phạch thì nó sẽ bay được vì lúc này majority là các phân tử "biết bay". Hay nói cách khác ý thức tự nó làm thay đổi bản chất của vật chất. Quá phi lý.

Điều phi lý thứ hai là sự đối lập trong tư duy. Midora nghĩ mình chết và tự sát. Trường hợp thứ nhất nếu nó chết thiệt, xong phim, đúng theo ý nó và lúc này minority mới thực sự là life. Thực tế nó ko chết, trường hợp thứ hai, rõ ràng ban đầu ý thức và hành động của Midora là để phá chiêu của Ichi tìm đường sống chứ ko phải là tìm cái chết --> mâu thuẩn.

Tế bào chết hồi nào? nó tiến tới chứ ko phải đã chết mà =0. Giải thích cho câu nói của Midora, có gì đâu để giải thích? "Nếu bản thân tao tiến tới cái chết thì thiểu số phân tử là sự sống". Simple and clean.

Anyway, ko phủ định hoàn toàn khả năng Midora thọc tay tự sát như đúng ý của you nói nhưng như vậy nó chuối cả nải.

chiêu đầu tiên midora vẫn né được 90% , nếu ko thì lĩnh trọn cái đũa thủng mặt rồi =)) chiêu thứ 2 midora bị phân tâm bởi mặt đất nên bị dinh trọn, còn tại sao midora không đánh chủ tịch ở khoảng cách đó, vì cả 2 đều là cao thủ có thể né dễ dàng chiêu thức của nhau, 1 skill tấn công trực diễn quá dễ để né, chỉ có hunger space và sự bất ngờ mới có thể ăn lại chủ tịch, mà muốn khởi động hunger space thì đầu tiên phải có thể trạng tốt > cứu bản thân trước đã > chọc tay vào tim tự sát.
phi lý thứ nhất của cậu:
người thường thì ý thức ko thể thay đổi vật chất nhưng đây là siêu nhân vô đối bá đạo midora + đống gourmet cell được thử đủ thứ sơn hào hải vị nên việc đó trở nên dễ dàng...
phi lý thứ 2:
đã nói chết là hết mà, làm gì có chuyện lúc chết "minority mới thực sự là life" , quá vớ vẩn =)) việc modora cố tình tự sát là để thay đổi chức năng tế bào như đã nói, cậu vẫn nghĩ midora chọc vào tim để bóp tim à hay khởi động sức mạnh thần thánh đặt ở trong tim à =))
dịch thế này mới chuẩn
"Nếu tao tự mình tiến tới cái chết (tự sát) thì lúc đó các chức năng "duy trì sự sống" trở thành thiểu số"> bởi vì 1 khi tao đã muốn chết, các chức năng duy trì sự sống là vô dụng, ko cần đến...
chẳng có sự sống hay cái chết gì vì nó là "tính chất", ko phải là chức năng "faculty"
 
Chỉnh sửa cuối:
Thánh đạo gì đó bên Naruto lan truyền qua đây rồi hay sao mà thấy toàn bài dài với bàn luận logic vậy:4cool_cold:
 
chiêu đầu tiên midora vẫn né được 90% , nếu ko thì lĩnh trọn cái đũa thủng mặt rồi =)) chiêu thứ 2 midora bị phân tâm bởi mặt đất nên bị dinh trọn, còn tại sao midora không đánh chủ tịch ở khoảng cách đó, vì cả 2 đều là cao thủ có thể né dễ dàng chiêu thức của nhau, 1 skill tấn công trực diễn quá dễ để né, chỉ có hunger space và sự bất ngờ mới có thể ăn lại chủ tịch, mà muốn khởi động hunger space thì đầu tiên phải có thể trạng tốt > cứu bản thân trước đã > chọc tay vào tim tự sát.
phi lý thứ nhất của cậu:
người thường thì ý thức ko thể thay đổi vật chất nhưng đây là siêu nhân vô đối bá đạo midora + đống gourmet cell được thử đủ thứ sơn hào hải vị nên việc đó trở nên dễ dàng...
phi lý thứ 2:
đã nói chết là hết mà, làm gì có chuyện lúc chết "minority mới thực sự là life" , quá vớ vẩn =)) việc modora cố tình tự sát là để thay đổi chức năng tế bào như đã nói, cậu vẫn nghĩ midora chọc vào tim để bóp tim à hay khởi động sức mạnh thần thánh đặt ở trong tim à =))
dịch thế này mới chuẩn
"Nếu tao tự mình tiến tới cái chết (tự sát) thì lúc đó các chức năng "duy trì sự sống" trở thành thiểu số" chẳng có sự sống hay cái chết gì vì nó là "tính chất", ko phải là chức năng "faculty"

Ờ Midora thần thành, còn Ichi cùi bắp vì hở có thằng nào mạnh chút có thể điều khiển ý thức và vật chất thì quăng mẹ nó minority world vào xọt rác đi. Đọc từ đầu tới cuối chap thấy Ichi đánh như đi dạo mà cứ cố cho thằng Midora. Thằng Ichi nó tự tin tới 90% tới gần kết liểu lại lặp rằng "2 cao thủ né dể dàng", giỏi thì né cái hungry space đi, hungry space bất ngờ còn nó đấm vào tim nó hoặc đầu của Ichi thì ko bất ngờ? lại chém.

Còn cái chết là hết là thế nào cũng chả hiểu, đã nói là nó tiến tới cái chết mà cứ cố chết rồi là sao cũng ko biết. Ví dụ balance là 50/50. Nếu 70/30 thì 70 là majority còn 30 là minority, nếu minority tiến dần và vượt qua 50 thì nó thành majority và ngược lại. Ko cần thiết phải một cái 100 và một cái bằng 0. Ok?

Thôi nếu ông muốn theo cái lý luận cưỡng ép và chém gió (đúng theo phong cách truyện) thì vậy đi, khỏi cải.

P/s Vì cái chữ "myseft" nên tôi nghĩ vẩn có khả năng nó đấm vào tim tự sát thật như you nói, nhưng tôi theo cái lý luận và logic của tôi. Đợi tác giả chém rồi hạ hồi phân giải.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ờ Midora thần thành, còn Ichi cùi bắp vì hở có thằng nào mạnh chút có thể điều khiển ý thức và vật chất thì quăng mẹ nó minority world vào xọt rác đi. Đọc từ đầu tới cuối chap thấy Ichi đánh như đi dạo mà cứ cố cho thằng Midora. Thằng Ichi nó tự tin tới 90% tới gần kết liểu lại lặp rằng "2 cao thủ né dể dàng", giỏi thì né cái hungry space đi, hungry space bất ngờ còn nó đấm vào tim nó hoặc đầu của Ichi thì ko bất ngờ? lại chém.

Còn cái chết là hết là thế nào cũng chả hiểu, đã nói là nó tiến tới cái chết mà cứ cố chết rồi là sao cũng ko biết. Ví dụ balance là 50/50. Nếu 70/30 thì 70 là majority còn 30 là minority, nếu minority tiến dần và vượt qua 50 thì nó thành majority và ngược lại. Ko cần thiết phải một cái 100 và một cái bằng 0. Ok?

Thôi nếu ông muốn theo cái lý luận cưỡng ép và chém gió (đúng theo phong cách truyện) thì vậy đi, khỏi cải.

P/s Vì cái chữ "myseft" nên tôi nghĩ vẩn có khả năng nó đấm vào tim tự sát thật như you nói, nhưng tôi theo cái lý luận và logic của tôi. Đợi tác giả chém rồi hạ hồi phân giải.

chiêu hunger space là vô hình, chiêu đánh trực diên kia là hữu hình, hỏi cái nào bất ngờ cái nào ko ?
tôi đã nói thiêu số ko ảnh hưởng lên tính chất sống/chết, chỉ ảnh hưởng đến chức năng, ví dụ tim ko đập chứ ko phải tế bào tim chết dần, phổi ko hấp thụ oxy chứ ko phải bị ung thư , tất cả tế bào của midora vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, có thấy cái nào bị hoại tử ko ?
btw hỏi tất cả mọi người ở đây coi pha chọc vào tim của midora là tự sát hay ko?
 
chiêu hunger space là vô hình, chiêu đánh trực diên kia là hữu hình, hỏi cái nào bất ngờ cái nào ko ?
tôi đã nói thiêu số ko ảnh hưởng lên tính chất sống/chết, chỉ ảnh hưởng đến chức năng, ví dụ tim ko đập chứ ko phải tế bào tim chết dần, phổi ko hấp thụ oxy chứ ko phải bị ung thư , tất cả tế bào của midora vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, có thấy cái nào bị hoại tử ko ?
btw hỏi tất cả mọi người ở đây coi pha chọc vào tim của midora là tự sát hay ko?

Vô hình là sao bạn? Chắc giống chiêu thủ giâm tinh thần của Star/To? Dù có là thủ dâm tinh thần thì vẩn né được nhé. Thiểu số ko ảnh hưởng tới tính chất sống chết thì Midora nó thọc tay tự sát làm cm gì? nó nói rõ ràng là nếu nó tiến tới chết thì thiểu số là sống còn gì mà ko ảnh hưởng? À quên nó ko ảnh hưởng trực tiếp nhưng gián tiếp qua các quá trình duy trì sự sống trong cơ thể đó bạn.
 
Chỉnh sửa cuối:
vô hình là kiểu cái chiêu thiểu số thế giới đấy, có thấy chủ tịch tung skill ko mà midora vẫn dính ? cậu vừa nói tế bào tiến tới cái chết, tế bào tồn tại 2 dạng chết hoặc sống, làm gì có chuyện tế bào hấp hối? về học lại sinh học đi nhé. các quá trình duy trì sự sống là chức năng, bạn ngụy biện bm ra , giờ vẫn ko phân biệt nổi tính chất với chức năng thì thôi, mình đếch nói nữa end ở đây nhé.
 
chính vì cái thiểu số thế giới có thể gây tác dụng phụ nên chủ tịch mới phải last hit = đũa đấy, chứ ko thì kệ mẹ nó 1 lúc là chết rồi. Nhưng midora counter bằng cách tăng tốc độ chết của mình để đảo ngược quá trình nhanh hơn và tấn công bất ngờ lại
 
chiêu của chủ tịch tuy mạnh nhưng nếu gặp đứa mạnh và thông minh thì rất dễ phản dam, nếu chủ tịch ko chơi chiêu đó thì cùng lắm là 50/50 đánh qua đánh lại cả 2 đều trầy trụa, nhưng chủ tịch muốn nhanh nên chơi chiêu 1 ăn cả ngã về không này, lật bài nếu thua thì hết đường chạy, vậy thôi có gì đâu khó hiểu. Vấn đề là sợ NEO nó đục nước béo cò
 
Back
Top