Toriko ►Những con thú khủng nhất.

Bạn Thích Con Vật Nào Nhất?

  • Battle Wolf

    Votes: 33 57.9%
  • Mother Snake

    Votes: 7 12.3%
  • Lightning Phoenix

    Votes: 0 0.0%
  • Regal Mammoth

    Votes: 1 1.8%
  • Derous.

    Votes: 16 28.1%

  • Total voters
    57
  • Poll closed .
Thế nếu Ichi bật lại ->Mi ăn hành lại nằm trong thiếu số lại bật lại...cho đến bao giờ thằng nào hết máu trước thì chết trước hả = ))
 
Chắc phải có giới hạn hoặc yêu cầu nào đấy cho cái skill này
 
lúc thằng midora tự đánh vào tim, lão chủ tịch thu hồi skill lại là coi như xong rồi
 
thì đúng rồi, nhưng mà theo lí thuyết thì lúc Ichi ăn hành tức là lại nằm trong thiểu số -> vẫn bật lại đc, nhưng mà ổng ko làm =))
thì đấy, 2 thằng cùng có skill đó thì cứ triển cho tới khi nào 1 thằng chịu ko đc nữa thì dẹo, giống như là 2 thằng đấm vào mặt nhau turn based vậy, kiểu gì chẳng đến lúc 1 thằng nằm vật ra đất trước

nhưng ở đây Ichi ko dùng nó, nghĩa là lão chấp thằng đệ mình chứ đánh hết sức lão chắc gì care thằng đệ?
 
thì đấy, 2 thằng cùng có skill đó thì cứ triển cho tới khi nào 1 thằng chịu ko đc nữa thì dẹo, giống như là 2 thằng đấm vào mặt nhau turn based vậy, kiểu gì chẳng đến lúc 1 thằng nằm vật ra đất trước

nhưng ở đây Ichi ko dùng nó, nghĩa là lão chấp thằng đệ mình chứ đánh hết sức lão chắc gì care thằng đệ?
Thì chính Midora công nhận trận đó Ichi mà đánh đàng hoàng thì kết quả đã khác rồi mà.
 
Mình đang phản bác ý kiến nói chiêu đó vô địch thôi ý mà :2cool_misdoubt:
 
Ichi chắc thiếu lão slime nên ko full power dc
Midora vẫn còn quỷ mà
 
thì cái trận đó rõ ràng là lão Ichi đâu có định chơi khô máu với thằng em vì ổng quá hiền mà nên chỉ định đánh tí rồi giải thích về bọn Neo nên đâu có cần anh Don làm gì

tiếc là đang chuẩn bị nói rõ sự tình thì bị bọn Nỉtro móc lóp
 
Mình đang phản bác ý kiến nói chiêu đó vô địch thôi ý mà :2cool_misdoubt:
chiêu đó lại chả vô địch quá đi ấy chứ, càng yếu thì phần thiểu số càng ít -> càng mạnh
ăn thua do tác giả chém tiếp thế nào thôi, chứ căn cứ theo logic này của tác giả xây dựng nên thì cho tới giờ phút này đó là chiêu bá đạo nhất
 
vô địch chứ còn gì.
khi nào mình yếu thì bật skill > mình mạnh hơn
đánh đến khi nào thằng địch yếu hơn thì tắt skill > thằng kia vẫn yếu hơn :))
cứ thế mà làm thôi, thằng nào chơi lại
 
Chiêu bá đạo nhất là luck nhé =))
 
dù thiểu số hay đa số, không gian hay thời gian vẫn k bằng thánh khí của thánh ko nhé :))
 
Thằng Ko không may mắn thì đến chừng nào "cái" hàng thế kỷ mới xuất hiện 1 lần được lòi ra.
Rồi đoạn đánh thất hùng, bát vương nữa..chả cái cái nào đánh nghiêm túc, có anh khỉ còn đỡ đỡ.
 
nếu phải chém cách trị skill đó chắc chỉ có bào máu cho ngang ngang nhau rồi 1 hit giết luôn =))
 
đó giờ đọc truyện này vẫn thích nhất thằng Tommy Rod, nhìn ốm yếu thế thôi ai ngờ 90% sức lực để ém con hàng khủng ko chui ra ngoài, khúc sau lại còn bất ngờ hơn là tưởng nó ốm yếu nên phải mượn bọn côn trùng ra đánh dùm thì hóa ra lại là tanker khủng

bị Sunny ăn luôn mới nhảm chứ
 
Tommy Rod với a hút ống điếu xây dựng hình ảnh, skill, tính cách khá tốt và cả 2 đều chết nhảm :1cool_choler:
 
Tommy Rod với a hút ống điếu xây dựng hình ảnh, skill, tính cách khá tốt và cả 2 đều chết nhảm :1cool_choler:
bởi vì tác giả là thằng lười xây dựng tính cách nhân vật, hồi đầu còn siêng, sau này toàn chém cho có :V
 
Thì chính Midora công nhận trận đó Ichi mà đánh đàng hoàng thì kết quả đã khác rồi mà.

Khác éo gì... Chủ tịch già và đã qua cái thời đỉnh cao rồi. Nếu đánh thật sự thì Midora sẽ ăn nhưng chắc chắn sẽ phải chịu 1 cái giá cực đắt.!

Tommy Rod với a hút ống điếu xây dựng hình ảnh, skill, tính cách khá tốt và cả 2 đều chết nhảm :1cool_choler:

Thằng ống hút đã chết đâu @.@..
 
Khác éo gì... Chủ tịch già và đã qua cái thời đỉnh cao rồi. Nếu đánh thật sự thì Midora sẽ ăn nhưng chắc chắn sẽ phải chịu 1 cái giá cực đắt.!

Xét tuổi của 3 thằng sống mấy trăm năm thì chênh nhau 10,20 tuổi ko tạo sự khác biệt đâu
 
nói 9 xác hơn thì Midora ăn suốt mấy trăm năm đó để ngày càng mạnh hơn, Jirou cũng uống rượu và ra vào thế giới gourmet (để lấy rượu) còn chủ thịch chỉ lo điều hành IGO thôi, nên tế bào đã ko = 2 người kia rồi, đã thế còn tách Don ra nữa chứ.
 
Back
Top