Toriko ►Những con thú khủng nhất.

Bạn Thích Con Vật Nào Nhất?

  • Battle Wolf

    Votes: 33 57.9%
  • Mother Snake

    Votes: 7 12.3%
  • Lightning Phoenix

    Votes: 0 0.0%
  • Regal Mammoth

    Votes: 1 1.8%
  • Derous.

    Votes: 16 28.1%

  • Total voters
    57
  • Poll closed .
Dạo truỵen này xem thấy hơi ảo......nhất là vụ con xa mẫu =))

.....Mà thế nào mà mình ko vote dc nhỉ
 
Chuẩn rồi, đánh đấm mà phải vừa đánh vừa tính chỉ số, đánh hết mana xong lại chuyển thành auto buff đầy cây trở lại, cứ đánh thông thường cho khỏe, xem chap đó cứ như đang chơi game RPG ấy
Cái truyện nó bựa, phi logic ngay từ đâu, cứ để thế đi thì hay hơn
Tự nhiên cố làm ra vẻ chi tiết 1 thằng có bao nhiêu calo thế này thế nọ, 1 đấm tốn chừng này, 1 đá tốn chừng kia, bắt chước HxH?
Mà đã muốn chi tiết thì nên giải thích chi tiết skill ấy, chứ 1 đấm tốn nhiêu đấy calo này nọ để làm gì, rối mắt, chỉ tốn có tầm 2 triệu calo cho 36 đấm (x30) mà phóng 1 chưởng có thể đâm thẳng, xuyên thủng, rẻ lung tung đến nát bét quả núi cao 5k mét =))
Đấy là chưa kể anh sani nói tóc anh ấy chuyển hướng lực tấn công để phản dmg, trong khi nhìn cái hình anh Tỏi đấm xem, đấm vào ngực trần như đang bóp đào chứ có đấm vào mớ lông trên đầu Sani đâu
Nói chung cứ để đánh nhau bựa + nặn ra 1 đống đồ ăn là đc rồi, tự nhiên vẽ ra cái calo làm nản hẳn
 
Tác giả bộ này chắc rất mê Pokemon đây, thấy nhiều con quái có hơi hướng rất giống quái ở Pokemon :D .
 
Quái trong đây gần như con nào cũng để nhét vào bụng :D
 
truyện càng ngày càng có hướng gay hóa giữa toriko và komatsu X_X
 
Cái truyện nó bựa, phi logic ngay từ đâu, cứ để thế đi thì hay hơn
Tự nhiên cố làm ra vẻ chi tiết 1 thằng có bao nhiêu calo thế này thế nọ, 1 đấm tốn chừng này, 1 đá tốn chừng kia, bắt chước HxH?
Mà đã muốn chi tiết thì nên giải thích chi tiết skill ấy, chứ 1 đấm tốn nhiêu đấy calo này nọ để làm gì, rối mắt, chỉ tốn có tầm 2 triệu calo cho 36 đấm (x30) mà phóng 1 chưởng có thể đâm thẳng, xuyên thủng, rẻ lung tung đến nát bét quả núi cao 5k mét
Đấy là chưa kể anh sani nói tóc anh ấy chuyển hướng lực tấn công để phản dmg, trong khi nhìn cái hình anh Tỏi đấm xem, đấm vào ngực trần như đang bóp đào chứ có đấm vào mớ lông trên đầu Sani đâu
Nói chung cứ để đánh nhau bựa + nặn ra 1 đống đồ ăn là đc rồi, tự nhiên vẽ ra cái calo làm nản hẳn

Quái trong đây gần như con nào cũng để nhét vào bụng

Đọc hai bài của cậu này mà buồn cười muốn vãi, công nhận câu này có cách hành văn hay ghê (nghiêm túc đây nhé), đọc trôi chảy phết ....

Mà cái manga này lúc nào anh Toriko xuất chiêu xong cũng kêu đau nhức tay mà lát sau lại đấm tiếp mà vẫn chả sao cả =)) ....
 
chưa từng thấy một manga nào mà tác giả chém ngu khủng khiếp như manga này

các fan thì vẫn cứ vừa đọc vừa bình luận vừa chửi tác giả ngu và vừa ngóng chap mới để chửi tiếp
 
^ignore đi
lâu lâu chán chán thể nào lại chả vào chửi bộ này vài lần
 
thì tầm con người hạn hẹp , con nào mới ra chả vô đối , từ từ mới có núi cao còn núi khác cao hơn chứ =="
 
bảo ngu thì còn xem làm gì :))
 
Cái chapter mới, sao mà bên Nhựt cũng có câu "chờ dài cả cổ" như Việt Nam nhỉ =)).
 
Chap mới Toriko như kiểu "Kệ mạ nó, nó sidekick chính, chết = niềm tin" =))
 
mà tóm lại khó mỗi chỗ cửa ra vào, bên trong thì...
 
Tự nhiên nhìn cái bìa nhớ ra 4 anh có pet cả rồi, còn pet anh Ngựa đâu nhỉ
 
chắc còn phần chế biến con cá ntn nữa chứ ko thì ngắn quá.
 
Đến cả cức nó còn chế biến thành món thượng hảo hạng dc thì còn cái gì mà ko chế dc =)).
 
sặc,tưởng vô trong hang thì phải đánh nhau tùm lum thế nào,ai ngờ kết thúc lãng xẹt.chưa có chap nào mà lại kết thúc chuối như thế này =))
 
Mấy chapter này chủ yếu show skill của các anh =)). Rồi sẽ có lúc anh Tor đấm vỡ mặt trăng =))
 
Back
Top