- 13/1/06
- 1,471
- 23,993
Suy nghĩ của mấy ông còn thiếu tinh tường quá , cứ làm như ở đời thật ko bằng mà chỉ với 3 4 thứ như thế đã đòi lên top cao .
Biết đâu những người khác trong top 87 trở lên cũng toàn sáng tạo ra các món cao cấp , cũng có nhiều phát minh khủng thì sao .
Truyện này thông tin chỉ dưng dửng mập mờ nên việc đưa Ko lên 88 âu cũng rất là hợp lý rồi .
Mà ko biết tụi bếp trưởng các kiểu như bên Bishokukai có nằm trong top 100 này ko nhỉ ?
Biết đâu những người khác trong top 87 trở lên cũng toàn sáng tạo ra các món cao cấp , cũng có nhiều phát minh khủng thì sao .
Truyện này thông tin chỉ dưng dửng mập mờ nên việc đưa Ko lên 88 âu cũng rất là hợp lý rồi .
Mà ko biết tụi bếp trưởng các kiểu như bên Bishokukai có nằm trong top 100 này ko nhỉ ?
thằng quản gia gặp bà setsuno ko dám bật mà chiyo ngang setsuno sao sợ thằng staajun một vành thế 
Ai biết được bà Setsuno không cố tình ỉm đi để kích thích năng lực của Komatsu? Nên nhớ mấy lão làng ở hội Zero thừa biết năng lực gây độc của Tứ Thánh Thú (vì đã chạm mặt rồi nên mới biết đến nó), lại còn cử lão Mansam chốt lại nhân giới để đề phòng mấy anh kia thất bại, thì chẳng nhẽ lại mạo hiểm đến mức phụ thuộc hết vào Komatsu trong khi lúc đấy chưa hề biết là Komatsu liệu có cách nào để chữa cho nhiều người như thế ko? Tẩn nhau hay là nấu ăn thì đều là cơ hội cho mấy anh training thôi, đều có người ở bên cạnh trông nom hết rồi, mấy trăm triệu người cứ có phải rác đâu mà dùng từ "tin tưởng giao phó" ở đây đc 